1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà, tớ biết bơi rồi, đủ kiểu nhá, con gái miền biển mà, nhưng chẳng bơi được bao xa cả, T__T, khả năng hít thở kém . Vấn đề là tớ khó thay đổi hiện trạng vì tính lười của mình, khi nào có chương trình "Hiến thịt nhân đạo" thì bảo tớ nhé, tớ xung phong đi đầu luôn.
    Ơ, thế nào lại thành trung tâm tư vấn sức khoẻ thế nhỉ, ty của VH vừa tâm tình ở bên trên kìa, mọi người tiếp chuyện đi, ^__^.
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn, kiên trì, kiên cường để mà thực hiện diet hết í mặc dù tớ biết đủ các kiểu bơi, đạp xe, cầu lông... nhưng phải cái mắc bệnh lười
    Hi vọng 1 ngày đẹp trời nào đó sẽ hạ quyết tâm tập tành giống Louise, tớ phục ấy lắm đó!
    Hix hix hôm nay internet của hắn vẫn chưa connect lại được nữa, thế mà ko thèm báo người ta biết trước 1 tiếng, đợi ng ta hỏi mới chịu nói là cha cung cấp mạng bảo 2 ngày nữa mới xong ... 2 ngày hay là 2 tuần đây trời
    Bực mình wá Tàma bảo nếu tui mà ko hỏi thì chắc anh cũng ko thèm nói 1 tiếng rồi để tui ngồi chờ luôn phải ko???
    Đang nóng phừng phừng lên đây, tưởng đâu hắn ko trả lời là có chuyện rùi đó. cũng may là còn biết điều ...nên lửa đã ko bị đổ thêm dầu... nhưng mà nghĩ lại là vẫn còn bực
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi Chị đang cười đau bụng đây. Mỗi lần đọc comment của sablinh là chị lại cười. Chị đang mắc cười cái khăn hồng hồng í, chắc tối nào đi ngủ em cũng ôm nó hả hay sao mà giờ nó muốn nát luôn rồi? Ui, tội nghiệp cái khăn thế. Mà trời lạnh ôm nó ngủ càng sướng à nha.
    Chị chưa sờ cái kameez nên chả biết cái quần nó như thế nào nữa. Hổng biết có dây lưng quần như cái quần của VN mình không. Sablinh nói nó bự như cái bao là sao? Hổng có cái dây gì để thắt lại hả? Hay là chàng mua cái bộ dành cho mấy cô mập mạp tròn tròn bên í nên dây lưng quần to tổ bố nhỉ?
    Mà nếu kameez mình có mặc vừa vặn thì cũng chẳng biết mặc đi đâu và đi với ai em nhỉ. Lỡ người ta không biết họ tưởng mình cà tưng tưng nữa là chít.
    Cảm xúc của chị hả E hèm, cũng chưa hồi hộp lắm sablinh ạ, vì hiện thời mẹ hắn vẫn chưa may xong muh. Chị nghĩ chắc chị sẽ rất là hồi hộp khi hắn gửi cái áo đó về cho mình và mình chờ đợi để nhận nó í. Cảm giác chắc là vui lắm đây.
    Sablinh chụp hình lại đi để nhà mình có dịp chiêm ngưỡng chứ. Chị đang muốn biết kameez của sablinh thế nào đây. Chắc đẹp lắm nhỉ.
    À, công nhận là bông cúc khô mát ghê, có hiệu nghiệm rồi em ơi. Giờ da mặt chị thấy sáng sáng lên 1 chút, đỡ mụn hơn, và da mặt căng nữa. Thích thật. . Giờ chị hổng dám cho 1 nhúm 6,7 bông vô nấu nữa rùi. Chị chỉ cho 2, 3 bông thôi. hì hì. Cám ơn Sablinh về bí quyết làm đẹp này nhé. Thích ghê.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời mọi người tám ghê gớm quá
    @Louise: Tớ cũng cứ thấy con gài là phải có da có thịt tí, nhưng nhìn lại tớ thì quá buồn. Phấn đấu mãi nhìn vẫn tong teo (chắc cũng chỉ tại ăn ngủ thất thường). Louise có cách nào giúp tăng cân thì bày cho tớ với, buồn lắm cơ
    Hôm nay trời bắt đầu nắng, các cô bắt đầu diện mấy bộ hở trên hở dưới. Có con bé lớp tớ bận chiếc váy búp bê ngắn không còn gì để ngắn, sợ quá
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời ơi, bớ người ta cháy nhà! Tama nóng quá nên lửa bốc cháy cái nhà mình rùi nè. Nhà mình nhà lá mà mới có tầng 5 thui, chịu sao thấu?
    Tama ui, bĩnh tĩnh bình tĩnh... Cứ từ từ rồi cháo cũng nhừ. Đừng tức giận nổi mụn và tăng thêm mấy kilo bi giờ. Chắc anh chàng đang đi tìm mấy gáo nước đá để dập lửa Tama đây. Thôi bớt giận đi Tama. Chàng cũng đâu có muốn vậy đâu mà. Tội nghiệp chàng mà.
    Nhà mình xây nhà nhanh kinh dị. Là do câu bùa chú (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng) của VH đây mà. hí hí. Mới có 1 tuần mà gần 30 trang rồi. Đảm bảo nhà mình sẽ xây lên tầng 6 sau 3 tuần nữa cho mà coi.
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ui oan cho Tàma wá, Tàma đâu có ý định đốt nhà mình đâu nè. Lúc nãy đúng là nóng phừng phừng đấy chứ, giờ thì đỡ rùi, cũng may là hắn biết đìều kiếm nước dập lửa kịp thời như Jani nói đó...nhưng dù gì thì cũng mấy ngày nữa mới see and talk được
    Hắn nhà mình mà biết Jani bênh vực hắn vậy thì chắc cảm kích lắm lắm à.
    Chắc tàma cũng kiếm bông cúc uống wá...
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hihi... lớp tớ dễ đoán lắm, chỉ cần 1 câu thui cũng đoán đc. Để tớ đoán lớp của S_B_ C nhé. Bạn cho tớ gợi ý đi.
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hihi...trên bự như cái bao, dưới thì bóp chẹt lại, em xem, cuối ống có khuy cài ( nhỏ nhỏ cài áo dài ) chưa, chưa có, phải đính vào, lúc mặc, toàn bộ, vải thừa lùm lùm sẽ dồn xuống chân đấy. Mặc quần này tiện cho quay ra quay lui, mông các mụ Ấn béo lắm, nó là quần dải rút nên tiện mặc cho tất cả form.
    Vận chuyển đồ, quốc tế rất đắt, và mất thông thường phải 3 tuần với gửi thường. Gửi nhanh có thể mất 1 tuần thôi, song lệ phí sẽ khủng hơn.
    @ cả nhà, tớ đang béo tròn, mặt chưa nổi mụn vì chăm chỉ rửa mặt. hihi... song, mọi ng nên đi ngủ đủ , 8 tiếng 1 ngày ý, chứ 7 tiếng vẫn ngáp ngủ lắm. Uống 2l nước/ ngày.
    Ăn ít chất bột, gạo, ăn bánh mì gối,db mua bánh mì đen ăn thì càng tốt, tránh ăn bơ, thay vào đó là ăn pho mát sẽ tốt hơn.
    Các bạn uống sữa cũng rất tốt, đừng có lo béo, Sữa Slim cũng đc, song uống sữa chưa tách sẽ ngon hơn
    Tại tớ ăn nhìu thứ linh tinh wá nên béo,
    Sáng 1 cốc sữa + 2 lát bánh mì, đôi khi chả quẹt cái j cả, ăn thế nhanh và xong bữa sáng, đủ chất, mà ko lo béo. Uống sữa da dẻ nó trắng trẻo, và xương chắc hơn. Nên chịu khó 1 chút cũng ok nhờ.
    Tối, tớ hay chấm ăn xoài xanh với muối, ngon lắm. Song, ở nhà, mọi ng có thể mua dứa ăn, ko bị nóng, và có chất axit nên tiêu cơm rất nhanh mà bụng ko bị đói. Có thể ăn vào bữa trưa. Nàng nào đi làm, cơ hội thực hiện lại càng dễ. hehe... rủ chị em ăn vặt nhanh lắm.
    Kên,
    Bữa sáng phải ăn đủ chất
    Bữa trưa ăn no nhất
    Bữa tối ăn ít nhất
    Chúc giảm béo, hiệu quả, có cách nào hay post cho tớ với.
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nàng sunny ăn thế thì lấy đâu ra béo tròn . Tớ hồi đầu uống sữa slim không quen, cứ thấy chán chán, giờ thì ok rồi vì nó... nhạt thếch như nước lọc, khác mỗi cái là nó màu trắng và có mùi sữa mà thôi. Uống sữa nhiều da đẹp, đủ chất vv và vv . Các nàng ở VN nên phân biệt có 2 loại sữa có đường và không đường, loại có đường thường lượng fat sẽ cao hơn (khoảng 3,2%) còn loại không đường thấp nhất là 1,2%, trong khi thường tớ chỉ uống sữa 0,5% (tức là 0,5gr chất béo trên 100gr sữa) nên tớ hay mua sữa nhập. Tớ uống quen đến mức hồi tháng trước mua một hộp sữa đậu nành 1,2% về uống mà lắt lay mãi mới hết vì nó... béo quá
    Bánh mì đen ăn tốt hơn bánh mì trắng, nhưng cái mùi của nó thì không phải người Việt nào cũng chịu được, nhất là người VN lại quen ăn baguette kiểu Phớp thơm tho giòm rụm từ bé. Tớ giờ chỉ mới đến cảnh giới là ngửi được cái mùi của nó thôi, chứ ăn thì...
    Bên chỗ tớ xoài kiểu VN đắt khủng khiếp, khoảng $17/kg nên tớ chỉ vào siêu thị sờ sờ ngửi ngửi cho đỡ thèm thôi , còn thì tớ chăm ăn cam quýt, với lại uống juice dứa KHÔNG ĐƯỜNG . Juice ở bên này nhiều loại nó xay cả vỏ (như cam) nên đắng ngắt, không chơi được
    Mà nàng nhầm thế nào ấy chứ, ăn dứa là rất nóng nhá. Dứa, dưa hấu, xoài... toàn thứ nóng không à, ăn xong nhớ đi mua bông cúc về pha trà . Nếu muốn ngọt thì không nên dùng đường mà dùng mật ong thay thế. Chỗ tớ cứ vào mùa thu là có hội chợ mật ong, vào đó thì vô thiên lủng các loại ong các loại hoa, nếm xả láng không mất tiền, mỗi tội đi hơi xa
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 22/04/2008
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết tách ra để... kâu bài
    Từ ngày chàng về quê với dzợ bỏ tớ bên này chơ lơ, tớ vô công rồi nghề không kiếm được người cãi nhau nên suốt ngày lang thang trên mạng thôi . Mà nàng tàma, sao hôm nay tớ ngó nghiêng thế nào tớ mới phát hiện ra cái nick của nàng có thêm dòng 4406 đằng sau chứ ngày xưa tớ đinh ninh nó chỉ có mỗi ngọc_tàma thui à
    À nói đến chuyện sữa, có lần tớ hỏi chàng là sao thịt bò không ăn mà sữa lại uống thì chàng trả lời với vẻ rất thành kính: because it is his milk, he gives us blah blah blah. Tưởng give thế nào, mình vào shrine thì thấy cạnh tượng thần bò có hộp sữa mở sẵn với mấy cái cốc nhựa, ai muốn uống thì đến mà tự rót ra phục vụ bản thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này