1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ béo thật Louise ạ, sáng nhẩy bịch bịch trên trần nhà, hehe... gọi cả nhà dậy lun.
    Dã man thật, xay Juice mà cả vỏ thì ko thích lắm, ko để ý lắm, tớ ko thấy bánh mì đen khác mùi ntn, song, cứ thấy mình gặm bánh mì, con bạn lại bảo, mày ăn kiêng hả, hihì, béo ú.
    Nghiêm túc đấy, ăn dứa ko nóng đâu. Ngày trước cũng có đọc bài báo về tính nóng, hay lạnh của dứa, song ko save lại, chỉ nhớ là Dứa ko phải là hoa quả có tính nóng. Song, ăn nhìu wá, hay dát lưỡi.
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng spam cái, " because it is his milk, he gives us blah blah blah" làm j có bò bố nào cho sữa nhỉ.
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy các nàng yêu đương nhiệt tình, tớ cũng phục lém, vì tớ không được như thế. Tớ mà đối phương không nhiệt tình thì tớ cũng lờ lớ lơ đi luôn, xem thằng nào đầu hàng trước , nên tớ hơi bị thụ động trong vụ này . Còn cái quần đi cùng cái kameez, tớ nhớ trong phim Bride and Prejudice có anh Darcy không biết thắt giải rút nên loay hoay thế nào một hồi nó tuột đến... đầu gối , nàng jani cẩn thận đó. Về bộ shalwar -kameez thì tớ hâm mộ cái áo nhưng không thích cái quần, vì thấy nó lùng bùng làm sao đó, với lại chưa tưởng tượng được dùng giầy dép túi xách gì để đi với nó cho hợp
    Lớp sunny nổi tiếng dzậy sao ta? Hồi hộp wé, hồi hộp wé
    Lại nói chuyện diet nhá. Tớ theo chế độ diet bằng calories và đi bộ nhiều (nhà em có điều kiện , vì làm gì có cái gì nữa đâu ngoài căng hải ), mỗi ngày ăn khoảng 1500cal (chuẩn là 2000, nhưng mình ăn ít đi thôi). Cái này ở VN xem chừng khó thực hiện, vì đồ ăn ở VN không có tính mấy cái giá trị dinh dưỡng này, trong khi ở đây cái gì cũng phải ghi, từ thịt thà hoa quả cho đến đồ đóng hộp nên dễ tính toán hơn. Có hồi cũng cầu kì lắm, mua gà về là bỏ da + lọc hết mỡ đi rồi mới gói nhét vào tủ đá . Giờ lười rồi, mấy tuần nay toàn cuốn sushi ăn không à
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ nghi cái nàng sunny này dễ giống mấy em xì tin bên box LĐ nặng có 43kg than béo lém
    Hay là bánh mì đen bên chỗ nàng khác bánh mì đen bên chỗ tớ nhỉ? Bánh mì đen bên này nó hoi hoi, chua chua cơ , mà bánh mì trắng cũng chẳng ngon. Tớ cứ phải đi mua baguette về ăn cho lành
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hình như con bò thần Nadin là... giống đực
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm hứng spam như thế này
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đi theo bước chân nàng sunny thấy nàng ấy đang đòi đi Lumbini với giai (j/k). Híhí, quê chồng tớ đấy. Tớ cũng máu đi lắm mà chồng tớ chưa cho
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 22/04/2008
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hehe, phòng tớ vui dễ sợ. 12 rưỡi đêm rồi con bé cùng phòng còn đứng hoa chân múa tay thuyết giảng cho tớ về công lao của Martin Luther King trong sự phát triển của... tiếng Đức
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời trời louise câu bài ác chiến nhé có vụ đai ớt đai iếc mà nàng câu cho thành mấy trang, Nhà mình xây nhanh cũng phải cảm ơn cho sự nghiệp spam spiếc của nàng, hehe. Nhưng chắc đây cũng là mối quan tâm lo lắng của nhiều chị em, buồn cái mình không có cơ hội tận hưỏng niềm lo lắng đó Mình lại lo ngược lại cơ.
    Ở trên louise có cả xoài việt nam cơ à. Dưới tớ chỉ có cái loại xoài xanh như xoài thái thôi, cũng đắt lắm, nhưng tớ chả thích ăn xoài thái, tớ chỉ thích ăn xoài cát việt nam, ngọt lịm
    Bây giờ nhà mình chuyển sang chat chit làm đẹp nhỉ. Hè này tớ về VN cũng đi mua thử bông cúc về pha trà xem thế nào, nghe mọi người bàn tán hấp dẫn quá.
    Ở bên Nga có dấm táo, dùng để bôi mặt tốt lắm đấy louise ạ, hôm nào ấy thử xem
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thế cho tớ hỏi là ở Việt Nam có sữa Slim không nhỉ? Tớ đi tìm ở siêu thị mấy lần nhưng không thấy. Tối ngày tớ chỉ uống sữa không đường và sữa đậu nành thôi, được cái là đẹp da nhưng không có tác dụng giảm cân.
    Đồng ý với Sunny là dứa rất mát, ông bà mình xưa nay vẫn cho rằng ăn dứa thì nóng, dưa hấu thì mát, nhưng theo "Ở nhà chủ nhật" và "Mẹo vặt gia đình" thì hoàn toàn ngược lại nhé, vì thế nên các chị trong công ty mình toàn mua dứa ăn trong mùa hè này thôi. Mọi người cứ thử xem sao, tớ thì đang thực hiện tích cực rồi.
    Tớ chưa bao giờ thử bông cúc cả, nhưng lúc trước khi bị nóng trong, khi đi khám Đông y thì người ta bảo mua gói Sâm Sen, về pha vào bình, uống thay cho nước có tác dụng giải nhiệt, tiêu độc, làm mát gan ==> làm đẹp da. Tớ thấy có tác dụng lắm, sau một thời gian chăm chỉ thì dù đang giữa mùa hè cũng không thấy nóng lắm, đêm nằm còn phải đắp chăn , (nói quá) và không quá khó uống vì có vị cam thảo ngòn ngọt. Có điều tớ nhận ra là trong thời gian uống thì sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, vì thế tớ không dám uống nhiều, ^__^.
    Cũng về làm đẹp nhé, cái mặt tớ khi bị nóng thì toàn hoa là hoa thôi, một anh Ấn Độ đã chỉ tớ lấy dầu ăn pha thêm một chút mật ong rồi bôi đều lên mặt mỗi tối, để đến sáng thì rửa sạch, tớ không tin lắm thì anh ta cam đoan :"Tin tao đi, chỉ sau 3 ngày mày sẽ hết sạch mụn" (nghe giống quảng cáo Pond''s nhỉ). Tớ không dám làm và không cả gan làm theo lời anh vì thấy nó ghê ghê và mất vệ sinh, mà mật ong có thể tan trong dầu ăn sao???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này