1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào thành viên mới nha
    Chicken kể bọn tớ nghe về cậu bạn này đi. Nghe chừng sinh viên xa nhà gặp nhau nhỉ? Cẩn thận kẻo dính trường hợp như louisse, hêh
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Oài, tớ đâu định xây nhà đâu, định cho nhà mình trăm tầng thì trăm người xây đó chứ, thế mà hôm qua mải đang mải thanh minh thanh nga với louise thì mod khóa bụp phát thế là tớ đành lặng lẽ xây nhà giữa trời đêm vậy, hehhehe
  3. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hihi, không, tình hình là tớ ở VN còn bạn ý ở Ấn. Bọn tớ quen nhau qua một người bạn chung giới thiệu. Bạn ý bảo rằng yêu VN và muốn học Tiếng Việt , còn mình muốn luyện tiếng anh. thế nên chúng mình trao đổi = tiếng việt và tiếng anh. Mới đầu chỉ là cùng nhau học, sau rồi càng nói chuyện càng có nhiều điểm chung :)
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    có gì vui nhớ kể bọn tớ nghe nhé, bọn tớ ai cũng mong hóng chuyện của nhau, hi hi. mà chicken ở SG hay HN nhỉ?
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chu cha, tầng 5 rùi, để dành mai mốt co thì giờ đọc đã luôn
    nhà mình cho tớ xì pam cái, có ai biết chỉ tớ vụ này với, sau khi tớ và hắn nhà tớ có Marriage Certificate rồi thì có thể đem giấy này chạy lên New Delhi xin long term visa được không ta, khỏi cần chạy về VN xin
    kíu kíu
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    raint ơi cứu với, chàng nhà tớ post một bài lại chả hiểu lạc đi đâu rồi
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    VH thử rà qua mấy cái topic VH hay post bài hoặc mới post bài gần đây ấy thử xem, chắc chỉ loanh quanh mấy chỗ đấy thôi. Hoặc cũng có thể K tưởng là post được rồi nhưng hoá ra ko phải cũng nên.
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 15/04/2008
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH thử rà qua mấy cái topic VH hay post bài hoặc mới post bài gần đây ấy thử xem, chắc chỉ loanh quanh mấy chỗ đấy thôi. Hoặc cũng có thể K tưởng là post được rồi nhưng hoá ra ko phải cũng nên.
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 15/04/2008
    [/quote]
    tớ tìm mãi mà chẳng thấy, chàng than khóc với tớ là anh viết vô cùng dài vô cùng lâm ly thế mà cuối cùng nó biến đâu mất
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô, thế là chàng đã ra đi. Thoát được khỏi "vòng kiềm toả" của mình nên về nhà mặt mũi cứ tươi hơn hớn, chẳng nhỏ được vài giọt nước mắt cho lấy lệ nữa . Hôm nay ở sân bay trong lúc chờ các chàng làm check-in và tán em gái ngồi quầy để em ấy cho đi 10kg quá cước thì tớ đứng dựa cột (nhà) trông đồ xách tay. Chắc trông cái "dáng đứng Bến Tre" với gương mặt đầy biều cảm của mình "quyến rũ" () quá hay sao mà anh đại diện hàng không từ trong quầy chạy thẳng ra mời chào giọng rất chuyên nghiệp "Karachi -Dubai?" . Sau khi được confirm lại là em chẳng đi đâu sất, em chỉ muốn đi... về nhà đi ngủ thì anh buồn bã quay trở lại quầy, chẳng quan tâm gì đến chuyện chàng nhà em quá cước 10kg nữa
    Đùa thôi, chắc máy bay vắng quá nên thấy khách là mừng rơn. Chẳng bù với đường bay về VN, đánh nhau để đi nên từ bọn làm quầy đến bọn tiếp viên mặt cứ ghếch lên trời, chẳng thèm coi các Thượng đế ra cái con khỉ khô gì , kèn kẹt từng lạng hành lí một. Cũng vì ít khách quá nên thay vì bay thẳng về Karachi, chàng lại phải quá cảnh ở Dubai để lấy thêm khách là dân Pakistani đi lao động, rồi transit thêm 2 chặng nữa mới được "đoàn tụ gia đình" . Thế mà có than thở gì đâu, chỉ đang hí hửng: "được xuống Dubai là dzui lém" với lại "tao còn được đi chơi 1 ngày ở Karachi nữa" . Đấy, uổng công dạy dỗ giáo dục, giờ vắng mình một cái là tươi như hoa ngay
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 16/04/2008
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello everyone,
    I hope everyone are happy out there we also very happy, I mean me and Huong Khan .
    While travel centrel vietnam we passed through many towns villages tell you frankly vietnam very beautyfull people nature food everything PERFECT, We went one village which was destryed by american bombig i saw the school which only left still strucher of school is there in con***ion of burnt. I felt very sad foe all viet people kids who was innocent and died in war killed cruely. i went to pray of cementry where thousdand of graves in war times . i visit huong father home town also and her grand dad old house i feel very good to visit there.
    after tht we went city Dong Ha, we arrived at night and in night tht city looks city of Gohst so scary we walked little around and backed to hotel , next morning i waked early and out for walk to city i was felt v hot i bought some beer and sat near lake and enjoying beer Oh my God suddenly Huong father stand right behind me and beer was in my hand i was have no chance to hide it red handed cought by FATHER IN LAW .......... to be continue
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này