1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đấy đúng là saree rùi Bakala. Mấy ông nhà báo VN nhìu lúc thích nói những kiểu hình tượng wá như vậy í
    à nhân tiện nói về cái quần của salwar kameez, tàma thấy có 2 loại quần thường mặc chung , 1 là lọai rộng thùng thình túm lại ở phía dưới (original), 2 là lọai ôm bó sát (mặc kiểu này đang là modern áo dài quần bó ở VN mình hỉ? ^^) , ngòai ra, cái này chưa thấy nhưng Tàma chỉ mới nghe ty nói là còn mặc được cả váy thay cho quần nữa cơ.
    Có sis nào có hình salwar kameez mà bận với váy ko? post lên chiêm ngưỡng cái nào
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nàng jani nói vậy thì tớ được xếp vào hạng mục obesity rồi
    @VH: trên chỗ tớ chỉ siêu thị to mới bán, vì tính qua tính lại một quả xoài cũng đến mười mấy $, dân thường ai kham nổi. Mà dân ở đây ăn uống rất dã man, hoa quả cứ ném bình bịch như là đá ấy. Mấy quả chuối dập nát nẫu ra ra rồi mà vẫn được bày bán công khai với giá như chuối thường , còn hạ giá 50% là khi nào hoa quả mốc meo nứt toác không ai thèm ăn nữa. Vậy mà người ta vẫn mua đồ dập đồ nẫu về ăn được (mà với giá đắt chứ không có discount gì nha ). Hix, phải mình ở VN như vậy chắc mình chửi cho bọn bán hàng một trận
    Ăn xoài chín có cái dở là nó... mềm quá, cầm một hồi là dễ nát. Tớ dạo nì thích ăn xoài xanh, giòn giòn chấm muối ướt nên thỉnh thoảng cũng mua xoài Peru về ăn, đâu tầm $5/kg. Cái xoài này ăn mùi là lạ, như mùi xà phòng ấy, nhưng thôi cũng tạm
    Còn về vụ bôi mặt, tớ đang có chương trình những bông hoa nhỏ vì bị dị ứng sữa rửa mặt, mấy tháng rồi chưa hết. May mà về VN mama phát hiện ra, không thì giờ còn thảm nữa . Tớ hơi bị "sợ" mấy trò bôi đồ ăn lên mặt nên chưa bao giờ dám thử cả
    Ở VN có chứ, nhưng thường là nhập của Úc hay NZ gì đó. Nó sẽ không ghi thẳng trên vỏ hộp đâu, mà nàng phải tìm trên cái hộp phần ghi giá trị dinh dưỡng ấy, nó sẽ ghi fat là bao nhiêu gr (trên 100gr sữa) thì sẽ biết được ngay số %
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Híhí, cái này sao giống trò ăn kiêng 200gr ghê
    là lá la, tiếp tục... câu
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "Ăn kiêng 200gr" là sao?
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ tama: Ai mà bảo saree là "một bộ váy xuông kín đáo" thì tớ đập đầu chết liền, chỉ kín đáo phần bụng trở xuống thôi, chứ hở eo khoe rốn thì làm sao kín được nhỉ??? Mà tình hình là mình chỉ thích ngắm saree thôi, chứ mặc thì chịu, eo bánh mì nên không biết khoe cái gì nữa.
    @ louise: cảm ơn ấy nhiều nhá, tối về tớ lại đi tìm thử xem sao, mong rằng không đắt quá, TT__TT.
    @ jani: ăn cơm trộn dầu mè thì tớ ăn nhiều rồi, mỗi lần đi ăn sushi Nhật, bên trong đều có cơm trộn dầu mè mà, kimpak (hay kimbak) của Hàn Quốc cũng tương tự vậy, ^__^, không biết có giảm cân được không nhỉ???
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nàng có nhầm không đấy? Sushi là cơm trộn với dấm (đường, muối và một ít rượu sake tạo mùi) đấy chứ kiếm đâu ra dầu mè
    cái này là tớ đọc báo lá cải ở đây thấy viết thế. Túm lại là người ăn kiêng chỉ được ăn một loại thức ăn trong vòng 1 hay 2 tháng, mỗi ngày 200gr. Danh sách thì tuỳ: gạo, sữa chua, sour cream... Nhưng nói chung là phản khoa học hết sức. Ăn thế thì cơ thể thiếu chất trầm trọng, lấy đâu ra sức mà hoạt động

    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 22/04/2008
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Louise: cái này là tớ chắc luôn đấy, tại hàng ngày ăn kimpak tớ đều nhận thấy vị dầu mè, thành quen luôn nên không thể sai được.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 22/04/2008
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    "1 bộ váy xuông kín đáo" là kín đáo so với những bộ bikini mà cô í mặc ấy mà hehhehe
    Sushi và kimpak đều là cơm trộn dấm cả, chứ ko có trộn dầu mè đâu ấy ơi. Hôm bữa Tàma hứng chí lên đi mua đồ nghề về làm sushi, làm xong ăn ko hết luôn (vì nhiều wá^^), hình thức trông cũng khá là bắt mắt (tranh thủ khoe tí hìhì), nội dung cũng tạm chấp nhận được (khiên tốn tí nữa) tiếc là hôm đó ko có máy ảnh chụp, ăn hết rùi giờ chưa có hứng làm lại, mà thú thật đó là món đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời mà Tàma tự làm hòan chỉnh từ A đến Z (trừ mấy món mì gói, trứng opla ra nhe)...xí hổ wá
    Công nhận là phong cách ẩm thực của Ấn và của Nhật khác nhau 1 trời 1 vực!
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    À à Tàma hiểu rùi, có thể là họ quết 1 lớp dầu mè lên mặt cơm trước khi cuốn cho đỡ bị dính 1 chút đấy. Chứ không phải trộn cơm chung với dầu mè đâu, nếu trộn cơm chung với dầu mè thì ko thể nào cuốn được. Họ chỉ trộn với hỗn hợp dấm thôi à.
    Cuốn sushi có khi họ cũng phết 1 ít mayonaise (ghi đúng ko ta?) lên mặt cơm như vậy!
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ đọc chỉ dẫn là nhúng tay vào nước để cho khỏi dính cơm, vậy mà nó vẫn dính quá trời quá đất nên không làm được sushi nigiri, chỉ cuốn được sushi maki thui à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này