1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    trùi ui mới có mấy tuần không vào nhà , nhà mình đã lên tầng 5 mà em leo lầu mệt quá các sis ơi, thấy cả nhà mình vẫn trẻ khỏe và vui vẻ, các sis đang nói chuyện về Nhật và Hàn hả, cho em tham gia với, em đây cũng học tiếng Nhật được hơn nửa năm rồi mà nói ẹ lắm các sis ơi, hồi mới đầu em chăm chỉ hoc lắm nhưng càng về sau càng lười thế là đuối luôn còn cái món kimpak hông biết có gõ đúng hông nữa thì hồi hè em cũng tập tành đi học nấu ăn cho bằng chị bằng em thế mà về làm ở nhà chẳng ai dám ăn cả.
    @yla: em cũng mê truyện tranh lắm đó nhưng dạo này chẳng có thời gian với lại con bạn chuyên cung cấp truyện cho em giờ tự dưng đi Mỹ du học thế là hết nguồn , lại phải lọ mọ ra tiệm thuê truyện tốn cả bộn tiền.
    Hè này chắc phải tranh thủ đi làm thêm nhiều nhiều để kiếm tiền đọc truyện
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Kimpak không phải nấu mà phải cuộn và chuẩn bị, mệt lắm em ơi, thôi cứ rau luộc, trứng luộc cho nó nhanh, he he...
    Cả đời chị từ hồi lớp 1 đến giờ toàn phải nhịn tiền ăn sáng để mua truyện, sau này giá truyện lên cao thì chị chỉ dám thuê thôi, 500đ/cuốn, chị giữ cả tuần, hi hi, mỗi lần ra trả truyện chị đều bị mắng cả may mà mối quen nên vần thuê tiếp được
    Còn lý do nhà xây nhanh thì vô cùng đơn giản, nhớ công xì-pam của chị Louise đấy em ạ.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 23/04/2008
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cả ngày nay chỗ tớ chuyển vp, đang set up lại mọi thứ, đến mạng cũng chưa có, ngồi chay cả buổi, vào nhà thấy đã lại cao vút rồi, chẳng bù hồi xưa ngày vào mấy lần để xem có bài nào mới chưa Các nàng đang bàn vào đúng phần mà tớ chẳng chen vào được câu nào - cooking, còn fần ngoại ngữ thì tớ cũng 2 năm tiếng Trung đây mà rồi giờ chẳng còn cái gì trong đầu vì chẳng bao giờ phải dùng tới. Thôi thì tiếp tục theo dõi bài viết của các bạn, học lỏm được cái gì thì học
    @sunny: tớ chỉ đoán được sunny học lớp I thôi (vì iu nhìu thì íu chỉ toàn chũ i ) còn đâu ko trúng thì chỉ có sunny mới giải đáp được thôi
    @louise: cũng học KL ra à louise ơi, khoá nào, lớp nào thế?
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 23/04/2008
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Jani hổng có học tiếng Nhật nhưng mà mê nhạc Nhật cực kỳ, nhất là cái cô ca sỹ Ayumi Hamasaki. Hay cực.. Nghe đâu cô ấy là Nữ hoàng nhạc pop của Nhật phải hông Tama?
    Jani thì hổng có cái hoa tay nào nên hổng có khiếu nấu ăn, hay thủ công như đính cườm, làm hand-craft như Tama rùi. Buổi tối chàng bận quá nên bỏ jani thui thủi một mình. . Nhưng mà cả ngày cũng sms, đt nên cũng đỡ buồn.
    Thành ra tớ chỉ lo cái khoản làm đẹp hì hì . Dạo này nghe theo lời Sablinh nên rất chăm chỉ nấu nước sôi pha bông cúc khô lắm nhé.. (Thanks Sablinh nhiều nha. )Sáng ngủ dậy sớm nấu bông cúc uống trước khi đi làm, tối về nấu uống tiếp sau bữa ăn, trong bữa ăn lúc nào cũng phải có rau luộc hay bí đao luộc (tuyệt đối tránh đồ chiên, xào vì rất dễ nổi mụn và gây lão hóa).
    Ăn xong tớ ép cà rốt uống nữa. Nhưng không uống hết mà để lại một chút bôi lên mặt như đắp mặt nạ ấy. Nằm thư giãn khoảng 30 phút rùi đi rửa mặt bằng nước ấm. Vậy mà không ngờ hiệu quả lắm các nàng ui. Mới chăm chỉ làm có 3 ngày thui mà da mặt tớ hết mụn, căng mịn, bớt nhờn và lại trắng ra nữa. hí hí.
    Đó là bí quyết nho nhỏ của tớ. Tớ chia sẻ với các nàng. Chúc chị em nhà mình ai cũng luôn trẻ khỏe và xinh đẹp, luôn được các anh cưng yêu.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Jani: Tàma cũng muốn làm theo mẹo của Jani chỉ lắm đó, nhưng mà lười wá à . Hắn nhà mình vẫn chưa nối internet lại được Jani ơi, hix hix lúc nãy hắn nt báo cho Tàma biết (lần này rút kinh nghiệm ko chờ Tàma hỏi trước nữa ), hắn còn bảo mình là pls bear with me ^^, thôi thì cũng cố mà bear chứ biết sao giờ
    @Rainy: ấy đã check lại vụ gọi đt ở website đó chưa??
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Jani: Tàma cũng ko hề có 1 chút xíu gì năng khiếu nấu ăn hết (ko hiểu sao mà chẳng thừa hưởng được tí xíu năng lực nấu ăn nào của mama cả) , còn ba cái thứ linh tinh kia thì cũng làm khi có hứng à, khi nào đẹp giời sẽ post lên khoe nhà mình
    @Rainy: bro của ấy cũng khen ấy quá chừng chừng. Ảnh đúng là nhiệt tình thật, làm Tàma cứ thanks thanks hoài luôn ^^ , mà ảnh nhiệt tình wá làm mình cũng ... ngại vì mình lười học wá
    Tối nay chắc đi ngủ sớm wá cả nhà ơi! G9 nhé !!!!
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tama à, thôi ráng bear với TY đi. Ráng chịu đựng vài bữa. Cố lên, đừng có buồn thế chứ! Nhớ chàng lắm rùi phải không?
    Mà đi ngủ sớm đẹp da lắm đó nha. . Thôi Jani cũng đi ngủ luôn đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Along came Yla là phong trào ăn kiêng giảm béo làm đẹp giữ sức khoẻ của các nàng nhà mình cũng lên ghê gớm . Nói chung tớ xưa nay không thích đồ biển cho lắm, nên ở HP chỉ hâm mộ bánh mì với bánh bao thôi. Có thời tớ nghiện đến mức mỗi tuần người quen phải xách chục cái bánh bao lên cho tớ ăn dần
    Kimpak về cơ bản giống sushi, nên tớ nghĩ chuẩn bị không phức tạp lắm. Rau củ quả trứng cắt khúc ra nhá, cơm nấu thì đã có nồi cơm điện, sau đó trộn dấm vào cơm rồi cuốn rong biển ăn thôi, có gì mà cầu kì đâu nhỉ . Đi TQ coi chừng bị dụ dỗ đem bán đó nha Yla , mấy năm nữa về nhà thành VK thì chít
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ chỉ là kouhai thui, phải gọi nàng sunny với nàng SBC là senpai đó (cái nì do đọc truyện tranh nhiều quá nên nhiễm ). Mình đó dzui không có thưởng dzậy: lớp này cũng nổi tiếng lắm nha (tiếng gì chưa biết ), có chủ nhiệm là một trong "Tứ đại ác nhân" đó (nghe mấy em "hậu sinh khả uý" phong là như vậy )
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    + vàng vàng thứ nhứt: nàng ạ, đơn giản quá hỉ, bít chít lìn
    + vàng vàng thứ nhì: ối giời ôi, nghe cứ như có knghiệm lắm ý, thời trai trẻ thì còn ham hố để mà diện đồ này nọ, tớ mà get married vào rồi sòn sòn đô sòn thì cũng chẳng còn care cái vòng nào nữa
    + vàng vàng thứ ba: thankìu, chẳng mấy khi tớ được khen, tớ chỉ to xương nên nặng cân đấy thôi chứ mọi người nhìn vào đều bảo tớ gầy, nói cân nặng chẳng ai tin. Nói chung, xét một cách toàn diện thì cả thể chất lẫn tâm hồn đều khô như ngói
    [/quote]
    ối giời ơi, nhiều vàng wá, chết lun...
    Chẹp, ngày trước đi hò hét ở trường, bạn tớ ngực nhỏ, lót ... vào ... mặc áo dài xinh tươi như thường.
    Còn, bạn tớ cưới rùi, ối giời ơi, tớ đc. lên chức rồi, nó to béo lắm,
    God, thắc mắc của ấy, làm ahalf nhà tớ trêu ầm lên, Ngượng chưa kìa, ôi, public ơi là public...
    Lớp tớ cô Hoa, dậy Văn làm chủ nhiệm ấy ạ. Thông tin nữa là năm lớp 12 học cầy bừa, dân lớp tớ ngã ngựa như điên ý, hầu như luôn có chiến sĩ lớp tớ thường trực trong phòng y tế trường. Thế nên: " Iu nhiều nên Íu "
    @ Viethuong, đính đá, hột xoàn, có loại vải silk thường, khá đắt, thông thường, bạn bè tớ mua tặng cưới xin mất ít nhất 3,000 Rs. , trung bình Rs. 5,000.
    Vải còn lại, nó khá mỏng, ko bít mô tả ntn nữa lỗ nhỏ xíu, màn tuyn thì tầm Rs.1,000 trở lên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này