1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ấy, thế là chê "rân" 9x HN nhà tớ rồi, ko được nhé Tớ chả hỉu giờ các em quan niệm thế nào nữa, chả theo kịp, con em cuối đời 8x (một bà cụ khớm chính hiệu) nhưng mà nó cũng phán một câu thế này - chị ạ, giờ quan trọng gì, cái gì mình làm bây giờ mà khác người, kể cả có xấu hay là mất cân đối đi chăng nữa cũng được coi là "phong cách" ấn tượng. Thích thì làm, càng khác người càng tốt.
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hihí, tớ nè, ở đây, năm đầu, có bít nấu nướng j đâu, thèm ăn đồ VN kinh khủng, đến khi đi Delhi, vác chai nước mắm từ đó về Kol, hihi,, thực ra, gạo nếp mà rẻ, chắc cũng tha về lun, để khi nào thèm se nấu xôi.
    :D] Mãi, sau này, mới lùng sục toán loạn lên, phát hiện ra chỗ bán đồ Châu Á, hehe... Bánh phở, nước mắm,... h ko thiếu đồ mỗi tội toàn Made in Thailand, ghét thế,
    Nhe nhe, chỗ tớ xoài xanh nhiều lắm nhé, ăn thả cửa luôn, nhem nhem, còn xoài xanh, kiểu xoài Thái Lan, tầm giữa hè sẽ có, toa lắm ấy ạ, cắt 2 cái má, xúc xúc nhem nhem tiện lắm.
    Hihì, thích luôn với tớ nhé. Đối diện cửa phòng học tớ, ( vườn nhà hàng xóm) giùi bao nhiêu là xoài treo lơ lửng, to tròn.
    Vườn của nhà có ổi, bưởi, quả roi... chíp chíp, đợi đến khi mình gần về, là ra thịt đc. rùi.
    @ Rainy. Mún mua hạt xoàn có đính chữ, bạn ra Star Bowl, Phạm Ngọc Thạch, hoặc Dãy cửa hàng bên cạnh ĐH y, ngó nghiêng ở đấy, chắc sẽ có.
    @ Louise, nếu mún ăn súp cả cái lẫn nước. Trời bên đó còn lạnh, bạn nấu súp khoai tây, cà rốt, hành, súp lơ ,bắp cải, cà chua , thái to bằng 2 đốt ngón tay, nấu chung với nước xương, ngon lắm.Ko thì bắp cải, cà chua nấu chung cũng đc.
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Nghĩ kỹ lại một xí thì thấy mình cũng có nhiều cái cực kỳ khác người đấy chứ, hị hị
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Híhí, nàng định Bí mật tạo nên sức hấp dẫn à, hihí. ok... welcome
    Có thể tụi mình gặp nhau rùi cũng nên, tớ chạy nhảy dã man lắm khéo gặp nhau, mồm miệng liến thoắng ko ngừng.
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Kịch liêt phản đối màn tra tấn tinh thần của hai nàng Yla và Sunny . Yêu cầu hai nàng chịu trách nhiệm bồi thường về vật chất cho tớ số neuron thần kinh đã bị hao tổn vì ghen tức
    Còn về vụ soup sunny bảo, tớ vẫn nấu đấy chứ. Tuần vừa rồi vừa chở hết một nồi xong . Nhưng mà hình như chồng tớ có vẻ không hào hứng cho lắm với các loại canh rau nấu kiểu VN, khó chiều lắm cơ
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    2 nàng yla và sunny gà gà để đá đểu bọn mình đây mà louise ơi Nhưng chia buồn với louise, tớ mấy tháng nữa thôi cũng phắn về nhà rồi nàng ở lại mạnh khỏe, mộng tưởng đi ai cập cho đều nhé
    Mấy chị em nhà mình khéo tay quá chừng, vòng dây, kết cườm , vẽ thủy tinh, Tớ hồi bé vẽ đẹp lắm, đưọc giải nọ giải kia, thế mà thi vào kiến trúc được có 5 điểm vẽ, vừa qua mức liệt Tớ vẽ ba thứ nhăng cuội thì hay lắm, vậy mà vẽ tượng xí cực kì
    @louise: nhớ có lần louise bảo được giải gì đấy, thế là giải gì ấy louise nhỉ, cho tớ tò mò cái coi
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Không chừng louise học gì về nghệ thuật ấy nhỉ, đàn hát múa may chi đó. Hồi xưa tớ có biết một anh học học viện khoa ghita trên moskva qua một người quen của tớ, gọi là ngưỡng mộ tài năng luôn
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Giải gì nhở
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mà nàng nghe tin vỉa hè ở đâu là tớ ở lại đây đấy? VN vẫn về, Ai Cập ta vẫn cứ đi, thu lại xuống chỗ nàng, vẹn cả tam tứ đường chứ đùa à
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hêh, được như thế thì nhất nàng rồi, tớ ứ dám trêu nữa
    chỉ sợ không được thế thì nàng louise lại ngồi ôm hận một mình mà không dám tỏ bày cùng ai, hé hé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này