1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc P.S. I love you thấy bình thường, chắc tại vì cái motive chết viết thư để lại nó nhàm quá rồi, có Lá thư (phim Hờn Cuốc từ đời nào, chưa xem ), rồi Love Letter của Nhựt, mà tính ra về cái độ sến lấy nước mắt khán giả thì chắc hai anh kia giỏi hơn em Tây rồi . Tớ thấy có vài đoạn thư thẩn gần cuối là được, với lại cái kết có một chút twist hơi bất ngờ , thế thôi. Tớ không thích cái kiểu sống negative của cô này, mất chồng là thành dở người đờ đẫn không làm được gì nữa. Nếu anh chồng không gửi được mấy cái thư chắc cô này cũng đơ đơ cho đến cuối đời luôn
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà, đề nghị cô Louise không được làm mất tâm trạng nhé, người ta đang cảm động lại đi phát biểu lạnh lùng thế à??? Tớ cũng mới down truyện này về thôi chứ chưa kịp đọc, đang gặm nhấm tiểu thuyết "lãng mạn" của Sidney và những câu chuyện kì bí của Stine, hay ghê gớm. Mà nghe nói Đài Loan cũng có một bộ phim tương tự có tên là Linge phải không nhỉ???
    @ SBC: cái ảnh đấy tớ giữ từ hồi sinh nhật năm ngoái, thấy đẹp nên đến đâu cũng mang khoe, ^__^, chứ sinh nhật gì đâu. Hôm nay tớ bận, làm tứ sáng đến giờ chưa thấy hết, lại phải tăng ca rồi, T__T.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 25/04/2008
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của mỗi người 1 khác, ko phải ai cũng đồng cảm được với nhân vật.
    Tàma chỉ nói thế thôi vì đây ko phải là forum văn học. Chỉ là muốn chia sẻ với mọi người 1 chút về câu chuyện mà mình cảm thấy rất xúc động.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì lại chả thích Sydney Sheldon với cả Daniel Steel, giờ thêm bác Mac Levy nữa chứ, đọc 1 cuốn, 2 cuốn, ờ còn tàm tạm, đọc từ 3, 4 cuốn trở lên thì thấy nó na ná nhau, lại nhảm nhảm nữa Nhìn lại bao nhiêu tiểu thuyết tớ đọc, chả phải ai viết cũng đạt đến chiều sâu để người ta phải ngẫm nghĩ kiểu như "Cuốn theo chiều gió" của Margarit mitchell cả. Tớ thấy mấy cuốn sydney sheldon viết còn chả cuốn nào khá bằng "Love story" của Enrich Segal Anyway, đúng như tama nói, mỗi người một cảm nhận.
    Còn stine hả Nàng này già đầu rồi mà đọc mấy chuyện rùng mình của stine, sợ không nàng, hehe, bó tay Cơ mà hồi xưa tớ đọc cũng thấy nó hay, hì
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Tớ cũng nghe quảng cáo dữ lắm mà chưa đọc. Search trên mạng ko thấy. Dạo này lười ra ngoài mua sách quá nên lạc hậu
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    He louise ơi. Phim Lá thư của Hàn Quốc được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết PS I love you đấy
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc xong câu này thấy băn khoăn quá cơ, nên phải lên mạng bổ sung kiến thức ngay cấp tốc. Nàng ơi, cái phim The Letter của Hờn Cuốc nó làm từ năm 1997 (http://www.imdb.com/title/tt0240841/ ), còn em Cecelia Ahern tác giả tiểu thuyết (sinh năm 1981 ) thì mãi đến năm 23 tuổi (http://en.wikipedia.org/wiki/Cecelia_Ahern ) mới nảy ra cái ý tưởng thiên tài về người chết gửi thư cơ nàng ạ . Chứ các anh Mẽo ngửi thấy mùi tiền là nhạy lắm, tội gì các anh ấy để cho Hàn Quốc dựng phim tà lưa hột dưa chán chê mê mỏi rồi mãi đến 10 năm sau mới tà tà lôi chị Hilary Swank ra đóng thế
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 25/04/2008
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện sách vở, các thể loại best-seller ở VN kiểu như Marc Levy là tớ chưa hề đọc qua. Nhìn cái bìa sách của ông này đã thấy oải oải. Thỉnh thoảng để bắt kịp thời đại thì trước khi đi lại ra khu giảm giá gom một đống hổ lốn lung tung xèng về nhét thêm cho nặng valise . Truyện VN hiện đại tớ hầu như rất ít đọc. Có Chiện tìn Niu Dóc đọc trên mạng thấy cũng tạm được, relaxing nhưng không có cuốn hút, nó không tạo cho người ta cái cảm giác thấy thích thú và hồ hởi đón đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Oxford yêu thương dở một cách đáng sợ . Với tầm vóc PR như thế, với cái tựa kêu như chuông như thế, tớ đã chờ đợi cái gì khá khẩm hơn một mớ hỗn độn những thông tin linh tinh theo kiểu search Google ra, vài dòng hội thoại vô duyên và câu chuyện tình nhạt thếch . Tiếng người của Phan Việt có anh bạn chê là khoe kiến thức nhiều quá, nhưng tớ đọc còn thấy dễ chịu hơn Oxford yêu thương của Dương Thuỵ. Tất nhiên Phan Việt của Tiếng người với Phan Việt của Không khóc ở Chicago là hai thời điểm khác nhau, và có a bit of a let down , nhưng ít ra nó không gây cho tớ cái cảm giác chán ngán mỏi mệt chỉ mong đọc hết cho xong như Oxford.
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đó là nói sơ về 3 "nhà dzăng chẻ chiển dzọng" (nghe PR dzậy ). Cái cô Trang Hạ nổi đình nổi đám thì em ngán đến tận cổ rồi . Đọc Trang Hạ cũng như đọc Hoàng Anh Tú, một hai bài thì ok chứ đọc nhiều, quen với cái kiểu lúc nào cũng cương lên như diễn kịch của hai người này thì chán, chán lắm . Đến tầm đó là chữ nghĩa không có vào đầu nữa rồi, chỉ kéo lướt lướt qua xem được từ nào thì xem thôi
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ cũng ứ thích đọc cả hồ anh thái, không biết ai mê được chứ, tớ đọc 1, 2 truyện ngắn của bác này thì thấy lạ lạ, đọc nhiều thành nhàm. Nếu bác là người có tầm vóc tư tưởng lớn kiểu như R. Tagore chắc những ý tưởng trong truyện của bác sẽ được truyền tải theo một cách làm cho tớ thích, chứ như cách bác viết, đọc mấy cái truyện của bác HAT về ấn độ mà thở không nổi, may quá mà ko đọc ba cái truyện ngắn của bác này trước khi quen chàng
    trang hạ hay dương thu hương, tớ thấy chán chán cả. Thời nay đào đâu ra Nam Cao hay Tô Hoài nữa Có những thứ biết là so thì khập khiễng, nhưng không so không được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này