1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn VN hiện tại, tớ chưa thấy ông nào đủ xứng tầm để đứng ngang với Rabindranath Tagore cả, nhất là ông HAT. Giọng văn ông này hơi châm biếm theo kiểu chọc cười rẻ tiền vốn đầy rẫy trên Tuổi Trẻ Cười. Cái truyện ngắn Tiếng thở dài qua rừng kim tước tớ đọc được có một nửa (lạ ghê, khắp cả mạng chỗ nào cũng chỉ đăng nửa truyện ) nên không có ý kiến, chứ mấy truyện khác đọc rồi thì không có ấn tượng. Ấn Độ chờ bao nhiêu năm từ Ramayana với Mahabharata với sinh được một ông Tagore, VN cũng mấy chục thế kỉ mới có ông Nguyễn Du viết Truyện Kiều vậy mà
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tô Hoài từng này tuổi còn ham vui, cho ra quyển Ba người khác mà bạn tớ đọc xong thốt lên: không hiểu sao TH không bị đi tù vì quyển sách này ? Đại khái nghe nói có vẻ ngu si, thiển cận blah blah blah bao nhiêu tính từ mạnh đều tập trung trong quyển này hết cả
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ chưa đọc truyện này à. Bên tác phẩm văn học có đấy, nhưng tớ ngại đọc lắm. Sang bên đây bị mắc bệnh lười đọc, lười học, chỉ thích ngủ và chat
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hix, đang xem phim Paheli, mà chán quá à . Giờ nhìn cái mặt cha Sharukh Khan là thấy ớn, đóng vui đóng buồn đóng hạnh phúc đóng giận dữ gì cũng đơ ra như thế, chẳng có tí gì gọi là biến đổi cảm xúc cả. Ngay cái phim được highly critically acclaimed Devdas tớ cũng không thấy nhân vật của anh này rất thường, không lấy được bồ mà rượu chè be bét rồi lăn quay ra chết, ý tưởng sống thế là hết sức tiêu cực . Cả phim cảm động nhất đoạn anh này ghé vai đỡ kiệu cho cô Paro. Không ai khóc, nhưng mà rất buồn. Còn lại tất cả những đoạn khóc lóc dằn vặt day dứt khác thì

    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 26/04/2008
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với phim Paheli, concept của phim này rất buồn cười: chồng đi làm ăn vắng, có con ma giả dạng chồng đến tán cô này, thế là cô này đổ xiêu đổ ngửa rồi đang lúc có bầu thì chồng quay về . Vừa xem vừa thắc mắc sao mà cái anh ma này anh ấy powerful thế, thoắt ẩn thoắt hiện thiên biến vạn hoá cái gì anh cũng biến ra được hết , dzậy mà chịu làm ma khổ gì đâu . Ngày xưa xem phim Bao Công có tập phim có cô kia chết đi làm ma cũng ráng lết đến phủ đường Bao Đại nhân thưa kiện mà bị thổ địa rồi hổ thần gì đó đánh cho lao đao hồn xiêu phách tán tí thì không được đi đầu thai kiếp khác , thấy phận làm ma Tàu khổ hơn ma Ấn nhiều. Ma Ấn thích biến ra người là biến, thích có tiền xoay bàn tay cái là có tiền, đi ra đi vào nhà cửa chùa chiền như đi chợ mà chẳng có thần linh thổ địa nào ra thắc mắc hết . Vậy nhỡ anh này không phải là ma tốt mà là ma xấu đến hại nhà người ta chắc nhà người ta cũng khốn đốn. Thờ cúng nhiều mà có con ma cũng không diệt được thì mất công thờ làm chi không biết . Cứ ra mời anh ma vào nhà, chịu khó phụng dưỡng anh một tí ngày ngày anh lại còn cho tiền xài, có phải tốt không
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, Louise bình luận chuyện ma Ấn ma Tàu buồn cười quá. Nhân tiện ấy nhắc phim Devdas nên tớ cũng phải vào đá thêm một câu. Phim ấy quay đẹp, bài hát rất hay, diễn xuất ko tệ, nhưng đúng là tớ ghét tất cả mọi thứ về nhân vật chính. Phong cách diễn của anh SK tớ cũng thấy là rất nhàm, diễn theo kiểu công thức, buồn thì phải thế này, tinh nghịch thì phải thế kia, chả có gì là sáng tạo cả. Còn tính cách nhân vật thì, trời ơi tớ lại càng ghét thậm tệ. Chả thấy anh D kia có gì hay ho mà 2 cô gái phải điêu đứng vì anh này. Đàn ông con trai mà không có chính kiến, nhận định riêng của bản thân, hành xử như một đứa trẻ con, để đến nỗi đánh mất tình yêu của mình, xong quay ra hủy hoại cuộc đời của chính mình, dìm mình trong men rượu và kỹ viện. Tớ ghét cái kiểu người suy nghĩ chật hẹp, tiêu cực và vô trách nhiệm như vậy.
    Tớ thấy cốt truyện của đa phần các bộ phim Hindi tớ đã xem đều theo kiểu rập khuôn như vậy, rất thiếu logic, thiếu thực tế, thiếu sáng tạo (cốt truyện nhé). Có lẽ vì dân Ấn suốt ngày xem những phim ủy mị như vậy nên các anh ăn nói cứ gọi là ngọt như đường, suy nghĩ thì đa phần cũng lệch lạc. Trong thực tế thì xã hội Ấn rất khép kín, cổ hủ (con gái con trai vẫn kiểu "nam nữ thụ thụ bất tương thân," con gái con trai nói chuyện tiếp xúc với nhau thôi đã là chuyện lớn, chứ đừng nói chuyện yêu nhau, hôn nhân thì vẫn kiểu sắp đặt - mà chính cái này mới là rắc rối, vì con gái mà đã từng có bạn trai thì sẽ bị trừ điểm, đàn bà góa bụa hoặc ly dị coi như zero chance) trong khi phim ảnh thì cứ suốt ngày romance, anh gặp nàng anhh yêu nàng nàng yêu anh hai bên sống chết có nhau. Trong đời thực đào không ra chuyện như vậy. Thành ra dân Ấn sống mà cứ mơ mơ thực thực (đa số nhé) thế nên mới có chuyện các anh Ấn lên mạng chit chat mong tìm được một chút giấc mơ hão huyền, vớ được ai cũng tuôn ào ào những lời thương lời nhớ, cứ gọi là chuối cả nương cả rẫy chứ ko phải cả buồng nữa.
    Hì hì, chả biết sao tự dưng tớ lại "cảm xúc tuôn trào" thế, đá thế này là bao nhiêu câu rồi chứ ko phải 1 câu nữa. Chắc tại mấy bữa la cà mấy chat rooms của Ấn, toàn vớ phải mấy anh chuối ko để đâu cho hết nên vẫn còn bức xúc
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nội dung truyện của Sidney đúng là có cốt truyện khá giống nhau, nhưng cách dùng từ và miêu tả tâm lý thì tớ thấy vẫn hay như thường, truyện tớ kết nhất của Sidney là "Thiên thần nổi giận", vì thấy nó có tí liên quan đến "Bố già". Mình thích những truyện dã sử, thần thoại, trinh thám, ma, kinh dị như Thủy Hử, Chúa tể những chiếc nhẫn, Sherlock Holmes, Liêu trai chí dị.... hơn là tiểu thuyết lãng mạn. Nói thế thôi chứ mình thuộc dạng cứ vớ được sách báo là đọc nên chẳng có quyển nào tớ tha cả.
    Văn học Ấn Độ, trừ Tagore có một bài thơ trong sách giáo khoa ra, thì tớ chẳng biết thêm tác phẩm nào nữa, ai biết cuốn nào hay hay thì giới thiệu giúp tớ với, để tớ thưởng thức văn học huyền bí tí nào.
    Phim Ấn Độ thì chỉ nhớ được 2 phim, một là Chúa tể rừng xanh (thực ra là phim về chú bé khá giống Tazan, mình không biết tên là gì nên gọi tạm như vậy ), một phim khác là Lửa than bùng cháy (tên này thì chắc chắn) chiếu vào mùng 2 Tết 5 năm trước, mình nhớ rõ thế, . Phim thứ 2 hơi bị hay nhé, có một ông lão YAMAHA muốn cưới thêm cô vợ xinh đẹp nhất vùng bèn gửi luôn ảnh của anh đẹp trai nhất bản cho gia đình cô xem (cái này là arranged marriage nhỉ). Cô gái tuy chỉ mới nhìn thấy ảnh người yêu đã fall in love, chạy thẳng một mạch từ nhà lên núi, hát hò, múa may quay cuồng, mơ mộng tưởng tượng chán chê mất 15 phút thì về nhà gật đầu cái rụp, không ngờ là mình bị lừa. Sau đó anh chàng đẹp trai phát hiện ra âm mưu đen tối của ông chủ liền quyết tâm giải thoát cho cô gái và thế là tằng tằng mà tiến.... . Hai diễn viên chính trong phim rất quen nhưng mình chả nhớ ra tên , chỉ thấy thích những bài hát và phần múa may của họ thôi, trông thích thế!!!
    Phim ma thì ấn tượng nhất The Ring của Nhật Bản, không nhiều lời thoại, chỉ dùng ánh mắt và hành động, tông màu lạnh, khung cảnh ảm đạm, ghê chết được . Ma Mỹ chỉ được cái dùng máu me để doạ nạt, khủng bố tinh thần người xem, nội dung thì chán phèo, thỉnh thoảng lại có các cô ma ***y đến gạ gẫm các chàng nhóm máu D nữa, , chỉ có dòng phim kinh dị, sát nhân hàng loạt kiểu, Khiêu vũ giữa bầy sói, Red Dragon .... là hay.
    Ấn Độ cũng có phim ma sao??? Làm mình tưởng chỉ có tình cảm thôi chứ!!!
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 26/04/2008
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nhà? mì?nh bi giơ? chuyĂ?n sang bà?n luẶn vĂ? vfn hòc à?? hix hix hix
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sàng nay chà?ng nhf́n tin... Tự dưng lài thẮy buĂ?n, khĂng muẮn trà? lơ?i mf̣c dù? chf?ng cò gì? 'Ă? buĂ?n. Phà?i sẮng xa càch nhau như thẮ nà?y 'Ắn bao giơ? nưfa 'Ăy. Dù? sf́p tới cò gf̣p nhau 'i nưfa, nhưng mà? phà?i sẮng xa nhau thẮ nà?y, sao thẮy buĂ?n và? tù?i thĂn quà.... Thực sự là? rẮt muẮn khòc...
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 26/04/2008
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mấy hĂm r"i m>i thấy Jani về mĂ m>i vĂo 'Ă thấy bu"n xo thế, tĂnh yĂu của mọi người trong nhĂ 'ều cĂch xa hết mĂ, nghe Jani nĂi thế cĂc bạn ấy lại bu"n lĂy bĂy giờ. TĂnh yĂu xa cĂch phải can 'ảm gấp mấy lần 'ấy, Jani c' lĂn, fighting, fighting!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này