1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Còn về văn học Việt Nam, tớ thích nhất "Ngục trung nhật kí" của Bác Hồ, bài ngắn nhưng súc tích và đậm chất nhân văn, các cô không cần yêu cầu học thuộc mà các cháu vẫn nhớ như in.
    Dường như các tác giả trong nước và nước ngoài chỉ có 1 hoặc 2 tác phẩm để đời thôi, sau khi đọc những cuốn đó xong, những cuốn khác mình thấy rất bình thường, trừ Hugo và Dumas. Các tác giả trẻ hiện nay mình chẳng thích một ai, Hoàng Anh Tú thì chỉ thích khi anh viết truyện cười ^__^ còn Trang Hạ thì không bao giờ động đến, không thích cách hành văn và từ ngữ mà cô này sử dụng tí nào.
    Dạo này văn học Việt Nam có chiêu dùng những cái tên gây sốc, tạo ra tâm lý hiếu kì, gây sự liên tưởng quá đà của các độc giả (tớ cũng tưởng tượng kha khá ), cá nhân tớ không thích mấy cái tiêu đề như thế, nên cũng chẳng thèm đọc làm gì, có ai đọc rồi kể giúp tớ nội dung xem có hay không.
    @ VH: tớ già rồi nên đang có refresh bằng mấy truyện thiếu nhi đây, Stine xong sẽ đến "Dế mèn phiêu lưu kí" và Harry Porter, đọc đi đọc lại mấy lần rồi mà chưa biết đã trẻ thêm chút nào chưa.
  2. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, chuối cả nông trường đấy. Ngày xưa mấy bác khoa học và can bộ nhà mình lừa dân trồng chuối xuất khẩu rồi chuối ơi là chuối.
    Thứ nhất các anh mơ màng
    Thứ hai các anh nhảm nhí
    Thứ ba : cả thứ nhất và thứ hai đều nói quá . Đó là bản sắc dân tộc mà, hội nhập nhưng không hòa tan.
    Bởi vậy nên dear, baby, sweetheart etc cứ **** bay tình tình là **** bay.
    Anh muốn nắm tay em vượt qua mọi khó khăn trên đời này (kiểu khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng )
    Chỉ cần em đồng ý anh sẽ đưa em đi xa thật xa đến nơi chí có hai đứa mình ( kiểu bồng bế nhau lên nó ở non )
    Ôi trời ơi định đưa vài ví dụ sao mà quên hết thế này.
    Nói như bác ceme nghe xong sướng lồi mắt.
    Hehehehe.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Văn học ấn độ thì lắm thứ triết lí thôi, chứ văn học huyền bí tớ chưa đọc qua quyển nào, yla thích thì đọc myth của nó í, lắm thứ huyền bí mà Còn phim yla xem chắc là phim Mowli nhỉ(hay làmogli gì đấy) phim này hình như chả phải ấn độ làm.
    Tớ lại ngược yla à hen, hồi xưa tớ cũng có nhận xét là phim ma nhật rùng rợn hơn vì đánh vào tâm lý, nhưng xem nhiều thì cạch luôn cái kiểu của nó, mô tuýp phim nào cũng như phim nào, mắt đỏ tóc dài, ma trắng hếu lâu lâu lại lồm cồm bò ra, oài. Phim Mỹ có thể không nhiều yếu tố tâm linh bằng, nhưng mỗi phim là một cách sáng tạo mới. Phim nhật+hàn tớ chỉ sợ mỗi cái mặt con ma, còn phim mỹ tớ sợ cả cái bối cảnh lúc con ma xuất hiện kia Yla bảo phim có mấy cô ***y kiểu ma cà rồng, mấy phim này tớ cũng ghét. Nhưng mấy phim như Giác quan thứ 6, Đánh tráo (trời phim đánh tráo này hay kinh khủng luôn), Nghĩa địa thú vật,... tớ thấy hay lắm. Riêng giác quan thứ 6 tớ xem 4, 5 lần mà chẳng lần nào dám xem tới cuối chỉ vì cái tội chết dát của mình.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    jani ơi rĂng lĂn, 'Ă "dĂnh" vĂo love online lĂ phải chấp nhận vĂ phải xĂc '<nh lĂ 'ấu tranh 'f dĂnh 'ược nĂ RĂng lĂn jani nhĂ, cả nhĂ luĂn Y bĂn ấy mĂ
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    VH ơi, The sixth sense tớ cũng cho vào hàng phim kinh dị thôi chứ chưa phải phim ma, tâm lý là chính, mà tớ cũng thích phim đấy nữa, hồi đầu xem thấy ghê ghê, nhưng xem dần thì quen, mấy hồn ma trong đó chẳng hại ai mà toàn bị người ta hại, nên chẳng đáng sợ lắm.
    Tớ chẳng nhớ được tên phim ấy là gì, tại người ta dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng 2 diễn viên chính trong phim thì rất quen, giống Rai và A...... Khan (tên anh này dài khó nhớ quá), phim Ấn 100%, có cả mấy chú voi đi qua đi lại cho vui nhà nữa. Mà rất kì lạ là mấy nhân vật xấu trong phim toàn bị các chú voi dẫm bẹp dí thôi chứ nam diễn viên chính ít khi ra tay, chắc các chú sợ bị đi tù, , hoặc là giữ hình tượng, .
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, lại chen vào bàn nhảm. Tớ ko thích xem phim ma, cũng không thích xem phim kinh dị, vì tớ nhát lắm, lại sống có một mình nữa. Hôm nào lỡ dại xem phim ma xong thì mấy ngày liền cứ rón ra rón rén, đi đâu làm gì cũng quay như chong chóng, đề phòng có con ma nào rình rập sau lưng mình
    Tớ thì lại gọi những phim kiểu Giác quan thứ 6 hoặc What lies beneath là phim ma, vì rõ ràng là nó có yếu tố ma quỷ trong đấy Còn phim kinh dị là các thể loại phim ghê rợn với mục đích làm người xem sợ, càng ghê rợn càng tốt. Thế nên phim kinh dị có bao gồm cả phim ma, phim quái vật, phim chém giết, etc.
    Tớ thì chả bao giờ xem phim kinh dị nên muốn dẫn chứng mà ko biết phim nào mà dẫn chứng
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi hi, tớ giờ mới để ý ra bài lily và louise viết về phim devdas, công nhận cái phim đấy tớ ghét thằng cha Dev thế không biết Cứ ẻo ẻo ợt ợt chả ra làm sao, đã không biết đấu tranh thì thôi lại còn be bét hết cả ra, khổ thân cô paro , lấy ông này thì đời có khi còn tèo nữa
    Tớ cũng liệt phim The 6th sense vào dạng phim ma, nói chung cứ đánh tâm linh và có ma quỷ thì tớ gọi là phim ma, còn mấy phim nhện khổng lồ hay ma sói thì tớ liệt vào phim kinh dị. Mấy thể loại kiểu hostel hay saw cũng là kinh dị nốt, tớ chả ưa mấy phim này, máu me bét nhè kinh chết đi được. Phim ma sợ nhất tớ xem hình như vẫn là phim "đánh tráo", chả nhớ nguyên bản tiếng anh là gì. Phim này ma không thấy xuất hiện nhưng nghĩ vẫn ghê hết cả người.
    @yla bakala : anh gì aa.... khan chắc là aamir khan hả Mà amir khan thì hình như tên không dài như yla mô tả, hay là saif ali khan ta
    Hôm nay, chàng nhà tớ bị tai nạn xe, tớ buồn quá chừng. Vào đây tán phét với mọi người để bớt buồn. Tớ gọi cho hắn mà hắn nói chuyện cứ như bị méo mồm, tớ sợ quá hỏi đầu anh có làm sao không?Ý tớ có đập đầu xuống đường hay sao không, hắn nói không sao hết nhưng mặt mũi biến dạng rồi. hu hu. Tớ cứ ngồi khấn gì cũng được nhưng miễn đầu không làm sao, vì tớ nghe mọi người dọa đầu đập xuống đất mà vẫn tỉnh là nguy hiểm lắm
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ có cái link phim Ấn một chị ở bên Web trẻ thơ cho, mọi người ai thích thì dơnload về mà xem nhé, bản rất đẹp.
    DHOOM 2
    Link Download phim: http://adrive.com/public/cf630f370fa69e042038aef32abfb0ffe221b519ba5b4aa5775049951fa9ec33.html
    Link download phụ đề:
    http://www.box.net/shared/o4p45vchwk
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi cái phim Devdas, nó phổ biến cho người ta một quan niệm rất sai lầm là anh này yêu không xong thì huỷ hoại bản thân rồi vác xác đến cửa nhà cô kia chết, bảo thế sao cô này có thể sống được thanh thản nốt quãng đời còn lại
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích xem phim ma/kinh dị chi hết. Tớ không sợ, nhưng xem những phim ấy tớ có cảm giác, thứ nhất là chán, vì mình đã đoán ra được gần hết nội dung phim rồi, cứ vừa ngồi vừa nghĩ: à, sau cảnh này chắc chắn nó sẽ là thế này, rồi tiếp theo sẽ thế kia , thứ hai là nó không như romantic comedy, không relaxing và xem xong không đem lại cho mình niềm tin vào một tương lai tươi sáng , mà coi xong là thấy ai ai cũng xấu hết trơn, không chừng cái ông mới đi ngang qua trông hiền hiền vậy mai mốt cầm dao rượt mình không biết chừng
    Nhưng chàng thì rất thích xem. Chắc chàng muốn chứng tỏ ta đây đờn ông, mạnh mẽ, là chỗ dựa, là người che chở cho phái yếu (tức là tớ ), mà hai lần đi xem phim kinh dị, một lần thì tớ ngồi cười hí hí với lại nghe ngóng xem cái đôi đằng sau mình nó đang làm gì , lần thứ hai thì hớn hở ngồi ăn hết hộp popcorn to như cái xô múc nước, chứ chẳng thèm hò hét sợ sệt chi hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này