1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @ VH, tớ nghĩ ngã xong mà vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện thì chắc là không sao đâu. Nếu không yên tâm thì kêu K đi bệnh viện kiểm tra, nhỡ đâu có máu tụ hay sao đó thì còn sớm xử lí
  2. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị hỏi kĩ anh coi anh có đi bệnh viện khám chưa? chứ té đập đầu xuốg đất nguy hiểm lắm! Hồi đó có đứa anh chung trường, nó đi xe đạp nhưng bị xe lớn lấn, rồi té đập đầu vô lề, nhưng sau đó nó đứng dậy được, lại rất tỉnh táo nên ỉ y k đi khám, sau đó thì....nguy hiểm lắm.
    Nhưng mà chị đừng quá lo chị ơi, em nghĩ chắc anh cũng biết làm gì mà nên k sao đâu........còn đợi rứơc chị về dinh nữa mừ nên khoẻ lại nhanh thoai! Chúc anh mau khoẻ !
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cám ơn mọi người động viên tớ, tớ có gọi điện rồi mà hắn cứ thều thào nói chả ra hơi, hắn bảo nói khó lắm, không nói được, nên tớ chẳng dám hỏi nhiều, híc. Hồi nãy hắn còn nằm ở emergency cơ, một hồi tớ gọi lại hắn đã đòi về nhà rồi, hắn nói ở bệnh viện đắt lắm, bảo hiểm không trả tiền (tại sao bảo hiểm không trả tiền mọi người nhỉ), mà hắn còn phải đền 1 nghìn 5 trăm bao nhiêu đô gì đó, hắn phều phào tớ chả dám hỏi lại Mà hắn nói chuyện tớ nghe cứ như... gãy răng vậy, hu hu, chắc ngày mai hắn khỏe chút, tớ hỏi xem làm sao, nếu hắn chưa đi chụp cắt lớp thì tớ bảo hắn đi chụp, sợ quá
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ làm gì có chuyện bảo hiểm không trả tiền. Trừ phi K nhà VH không mua bảo hiểm. Như tớ chẳng hạn, mua bảo hiểm bắt buộc $200 là được trả tiền cấp cứu/điều trị nội trú và thương tật (nếu có , nhưng hơi ít ). Không trả chắc là chỉ có tiền thuốc thôi.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thế mới lạ, vì mỗi lần kamran ốm không phải trả đồng tiền thuốc nào luôn ấy mà tớ nghi ông này đi lạng quạng, lỗi là do ông í lắm, mà nó có liên quan gì đến bảo hiểm không nhỉ? bị tai nạn vẫn được nằm viện theo chế độ bảo hiểm chứ nhỉ
    Tớ chả biết sao nhưng về nhà hắn có mỗi một mình, ai mà chăm hắn chứ
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế. Bị bất cứ loại tai nạn nào mà đã mua bảo hiểm đều được bảo hiểm trả tiền, trừ phi đó là tiền đền cho phía đối tác thôi. VH hỏi kĩ lại xem, có thể K không mua bảo hiểm toàn diện mà chỉ mua một phần (vd chỉ mua loại trả tiền cho khám sức khoẻ định kì hàng năm...) hoặc mọi lần được trả tiền theo chế độ trợ cấp của nơi làm việc chẳng hạn
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ấy, vụ ngã bị đập đầu này không coi thường được đâu, kinh nghiệm từ mấy nhà hàng xóm thì VH nên nhắn anh ấy đi chụp cắt lớp cẩn thận, kiểm tra kĩ càng không thừa chút nào cho dù có khá tốn kém. Vh đã gọi lại được cho anh ấy chưa? Nếu sau 1 ngày mà không thấy biểu hiện gì khác lại thì 90% là không sao cả đâu, ấy đừng lo lắng quá, mà ty của VH hay gặp tai nạn vậy?
    Còn vụ bảo hiểm, nếu ty của VH có mua bảo hiểm như ở VN thì trong trường hợp nào cũng đều được thanh toán, tùy vào loại bảo hiểm mà anh ấy mua thôi. Như chị phiên dịch bên mình nói thì tất cả các lao động tại Hàn Quốc đều phải mua bảo hiểm tai nạn hoặc bảo hiểm 24/24 cả, nên chắc sẽ được thanh toán, bạn hỏi kĩ lại xem sao.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 27/04/2008
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Louise: chắc đằng ấy có thần kinh thép, chứ tớ cho dù xem phim ma hay kinh dị cũng đều sợ xanh mặt, mỗi lần con ma xuất hiện là tớ lại nhắm tịt cả mắt vào, xong rồi mới dám quay sang đứa bên cạnh :"Nó vừa làm gì thế mày?", nhát gan nhưng vẫn cứ máu xem.
    Cả ngày mình mới online được, cả nhà đi đâu hết rồi nhỉ??? Lại một mình rồi.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cám ơn mọi người đã động viên tớ. Anh chàng nhà tớ máu lắm, đi không nổi mà cứ một mực đòi về. Tớ cứ khăng khăng nói mai anh phải vào viện nằm ngay cho em, thôi hồi hắn cũng ừ hử. Mà nhìn mặt hắn trên webcam thảm lắm mọi người ơi, thương ơi là thương Xương ở dưới mắt bị gẫy, bác sĩ bảo đợi nó hết sưng mới quyết định mổ hay không, ttớ thì chả biết thế nào nhưng nhìn mắt của hắn mở không lên, sưng vù. Một bên má cũng sưng vù, mặt băng bó trầy xước đầy cả. Hắn không mở được miệng nữa, nên nói chuyện với tớ cứ như hết hơi vậy. Khổ thân lắm. Hắn nói hôm qua đi từ quán internet về nhà, lúc sang đường có chiếc xe ô tô đằng sau tránh cái xe tải mà không nhìn sang trái, thế là đâm vào đằng sau xe máy của hắn. Hắn văng ra khỏi xe, rồi chả biết gì nữa, lúc tỉnh đã thấy mình ở trong bv rồi. Hôm nay ông chủ hiệu thuốc (hiệu thuốc gần chỗ xảy ra tai nạn) nói lại với hắn là hôm qua mày văng khỏi xe, nằm sóng xoài trên dường không động đậy gì ,tưởng tiêu rồi, hu hu, mọi người bảo thế có may không. Tớ bảo hắn anh đi chụp cắt lớp đi, em nghe người ta đồn đầu đập xuống đất mà vẫn nói năng bình thường là nguy hiểm lắm, hắn bảo tớ em không phải lo, hôm qua họ đút đầu anh vô mấy chục cái máy rồi, mà hắn đập mặt xuống đất chứ không phải đầu. Nhìn tình trạng mặt hắn tớ cũng tưởng tượng ra được tai nạn nó kinh khủng thế nào, may trời giúp hắn không làm sao cả, mặt thẹo, sườn vẹo thôi nhưng rồi cũng qua, miễn sao là sống.
    Còn vụ bảo hiểm, hắn sẽ được bên có lỗi đền bù mọi khoản, nhưng chưa làm việc với bên cảnh sát nên tạm thời chi phí nằm viện hắn vẫn đang lo, sau này bên kia họ sẽ trả lại, kể cả hắn không có khả năng làm việc nữa bên kia cũng phải lo tiền trợ cấp cho hắn bằng số tiền lương.
    @ yla bakala: sao ấy giống tớ thế, đã dát chết mà cứ thấy phim ma hay truyện ma là sáp vào
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Long weekend xong vào nhà thì mới biết Vh có chuyện ko vui. Nhưng mà anh ấy discharge được thì chắc bệnh viện cũng biết bệnh nhân ko sao đấy rồi, cộng thêm các loại xét nghiệm nữa. Vh cũng đừng lo lắng quá hen, *tin vào điều tốt lành* là điều cần thiết trong lúc này. Chúc K sớm hồi phục ! có gì Vh update tin tức thêm vào đây để mọi ng cùng chia sẻ nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này