1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ VH: Chia buô?n với VH nha. Mong sao Kamran mau sớm hô?i phục. A?nh vâfn co?n ti?nh la? may rô?i. Nhiê?u trươ?ng hợp tai nạn nặng như vậy la? nă?m hôn mê mấy nga?y ấy chứ.
    Cám ơn Tama, VH, Yla đaf động viên jani. Jani cufng đang gặp chuyện buô?n. Tớ va? hắn lại cafi nhau. Cuối tuâ?n ma? hắn cứ bận rộn, chă?ng the?m ngó nga?ng gi? tới mi?nh. Ma? mi?nh thi? lại sống có 1 mi?nh, không buô?n sao được. Ho?i ra thi? nói la? đang lo sư?a nha? cho mi?nh va? hắn. Nếu vậy thi? ít ra cufng pha?i nói cho mi?nh biết chứ. Nói la? muốn da?nh cho mi?nh sự bất ngơ? la? sao? Bực bội. Lâ?n na?y thi? cafi nhau to rô?i nha? mi?nh ạ. Rốt cuộc la? hai đứa không hiê?u nhau thi? la?m sao có hạnh phúc được. Buô?n quá.
    Tớ nói hắn muốn la?m gi? thi? la?m, tớ cha? the?m nghif vê? hắn nưfa, nhức đâ?u, mệt óc, ma? hắn thi? cứ bận rộn, có the?m nghif tới mi?nh đâu cơ chứ.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 28/04/2008
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cám ơn miss nha
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ nghĩ jani làm như louise ấy, bên kia không quan tâm mình cũng phớt luôn.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Đang lo buồn thê thảm nên lạng vô nhà đọc ké cho đời bớt khổ đây.
    @VH: VH đừng lo lắng nhiều quá, khổ đã hay mất ngủ chàng lại bị như vậy chắc VH lo đứng lo ngồi phải không, thôi nhắn chàng không những VH mà cả nhà Ấn lo cho chàng lắm ráng tịnh dưỡng cho mau khoẻ
    @jani: tớ thì tớ phục cái tính chịu đựng của jani lắm đấy, chứ tớ mà là jani bị bỏ rơi vậy chắc ngày nào cũng khóc quá
    @all: cả nhà thông cảm tớ đi hoang lâu quá nên chả hiểu mọi người đang nói chuyện gi, mai mốt có thời gian tớ sẽ về điểm danh thường xuyên nhé
    này có chuyện này chít cười, bé Nepal cùng phòng với tớ bảo chị đừng có mà vui quá khi lấy một anh Ấn Độ nhé, thế là nó kể nào là gia trưởng đi làm về chỉ tay năm ngón chờ vợ con cơm bưng nước rót, vân vân, tớ vớt vát nhưng mà bọn hắn được cái đi đâu mua gì cũng đi giúp vợ, vợ không phải đi chợ chỉ ngồi nhà nấu ăn thôi, nó cười bảo ờ đi chợ không phải tốt lành gì chủ yếu là sợ đưa tiền cho vợ sợ vợ ăn bớt nên giành đi chợ để quản lí tiền đấy, ui trời tớ sốc nặng
    hôm sau tớ phỏng vấn hắn vụ này hắn gật đầu xác nhận tớ bảo hắn chít em phải cảnh báo mấy đứa bạn trong forum mí được
  5. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @ VH: Chị ơi, ráng lên đi chị. Anh K bị thế thì chị cũng lo lắm nhưng đừng lo lắng cho anh quá mà k lo chăm sóc bản thân rồi bệnh thì khốn. Anh sẽ lo cho chị lắm đó. Thôi chị ráng lên nha. Chúc anh sớm khoẻ lại.
    @ Jani: ráng lên jani ơi, N cũng bị bỏ rơi gần cả tháng trời nay nà, k tin tức gì hết, bây giờ thèng chả quay lại rồi nhăn răg ra cười, rồi xin lỗi, lấy cớ là busy với công việc quá là xong......làm sao mà ghen với công việc hắn đươc, nhưng hắn quá đáng , chịu k nổi nữa rồi! Mà, jani ơi, hắn nói lí do nghe cũng đc đó, hắn tính xa cho hắn & jani nên jani cũng thông cảm cho hắn xíu nhé! Đừng giận nổi mụn í! Có gì thì vô room nói chuyện với mọi người cho đỡ buồn nhé!
  6. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kistan ơi, ấy nói làm B cười muốn đau bụng luôn í! Nhất là cái khúc giành quản lý tiền...pó chíu! B sợ bị bắt ở nhà nấu nướng lắm. Nói chung, mình nghĩ nên đi làm để kiếm tiền, lỡ him mình có bị sao thì mình cũng có thể chạy vạy lo cho gia đình đươc, mình k bị ở thế bị động! Vả lại, còn gia đình bên ảnh & bên mình nữa! Ôi thôi, đủ thứ chuyện hít!
  7. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào chị miss nha, lâu quá chị k vào nhà! Long weekend vui k chị?
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    @ Jani : Thì ra Jani đang buồn rầu vì chàng, yêu thương giận dỗi cũng là một phần mà, Jani cứ giận tiếp đi (giả vờ cũng đuợc) để xem chàng giải quyết vấn đề này ra sao, túm lại thì với bất kì lý do nào mà lờ ty là không được, Louise nhờ???
    @ kristan: trời, có người thật việc thật ở đây mà mọi người không hỏi xem trong mắt sis, qua kinh nghiệm thực tế, thì con trai Ấn như thế nào nữa, vậy sis ở chốn đó đã mấy tháng trời rồi, sis thấy người Ấn thế nào ạ??? Chứ em đọc trong cái kí sự của bác nào ở topic dưới thì thấy còn tệ hơn cả Việt Nam nữa, T__T.
    Em cũng đồng ý với sis là các bác Ấn rất kĩ tính và chi li trong mấy khoản này, mấy bác làm du lịch nhà mình đừng hòng qua mặt mấy bác ấy nhé, cái này chắc được rèn luyện nhiều năm rồi. Thế này nếu sis kết hôn xong chắc quên luôn mặt Bác Hồ quá, , em đùa thôi, sis đừng giận.
    @ VH: thế tình hình ty của VH thế nào rồi, anh ấy bị thương nặng vậy mà vẫn cố ra internet chat chit với VH thì thật đáng nể đấy nhé, tớ mà bị vậy thì chỉ nẳm ở nhà rên la thôi, .
    @ All : tớ đã mua một cái thắt lưng cho sinh nhật của bác Ấn rồi, chẳng biết bác ấy có thích hay không nhưng mà tớ thích là được, không có quyền đòi hỏi .
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cả nhà mấy hôm nay bớt tám đi hẳn nhỉ. Lâu lâu mới lại thấy kristan ghé nhà, không biết kristan buồn bực chuyện gì, chắc chả phải vì vụ tiền đi chơi đâu hẩy Cám ơn kristan nhắc trước nhé
    Cám ơn mọi người đã động viên tớ rất nhiều. Hôm qua tớ biết hắn rất đau nhưng vẫn cố mò ra café, có lần hắn đã từng nói với tớ anh có chết cũng phải báo em một tiếng rồi mới yên lòng, giờ nghĩ lại câu ấy của hắn sợ không chịu được Tớ cứ hay lo linh tinh, thành ra cũng làm hắn lo theo. Hôm qua mũi hắn chảy máu nhiều lắm, hắn nói cứ nhớ đến lời em bảo chảy máu trong mà anh sợ, anh lo suốt đêm không dám ngủ, chỉ sợ ngủ là không thức dậy được, mà anh vẫn còn muốn sống cả đời với em cơ.
    Tội hắn lắm, mũi nghẹt không thở được mà cứ chảy máu hoài (bác sĩ bảo máu tụ trong mũi nên nó chảy, sau 1 ngày sẽ hết), sườn bị gãy nên hắn khó thở, nói cười khó khăn lắm. Mà nhìn hắn thương ơi là thương ấy Trông mặt mũi không còn gì là lành lặn cả, tớ cũng không biết tả thế nào nữa, chỗ nào cũng sưng và xây xát hết, mà hắn không được rửa mặt, bác sĩ cấm, chỉ được sát trùng vết thương thôi. Hắn buồn lắm, hắn bảo tớ I hate to see myself now, mà trông hắn buồn ơi là buồn. Tớ cứ phải động viên, an ủi mãi, mà lỗi cũng tại tớ, chưa gì đã đớp đa đớp đoảng chuốc trăm thứ lo vào đầu hắn, trong khi điều hắn cần bây giờ là nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, đầu óc phải thoải mái
    Hắn nói anh sợ hè này da không lành lại kịp chắc không dám nhìn ba mẹ em quá. Tớ bảo anh điên à, em thương anh nhất ba mẹ em cũng thương anh nhất Hắn nói ê em tưởng anh bị thế này là anh sẽ không sang VN sao, em đừng có mơ, anh có bị liệt cũng vẫn sang VN gặp em cho bằng đưọc, em đừng lo, khổ thân kamran nhà tớ quá Nghe giọng hắn nói cứ hắt hắt ra từng tiếng một, thở khó lắm, thương ơi là thương mà không biết làm gì, giá có thể chịu đau hộ hắn thì hay quá, thương kamran nhà tớ quá mọi người ơi
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ôi, miss đi lau nhà trước để VH còn tiếp tục giải bày tâm sự chứ nhỉ? ngập thế này ko lẽ các chị em khác phải bơi vào hay sao? Thật cảm động khi 2 ng xa nhau mà vẫn lo lắng cho nhau thế. K bị thương đau thế mà vẫn lo VH buồn MÀ VH ơi, ko biết K ở bên Hàn QUốc là đi làm hay định cư? có bạn bè hay đồng nghiệp chăm sóc tạm vài ngày ko? chứ bệnh vậy mà còn 1 mình thì cô đơn lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này