1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i, lâu lắm rô?i mới thấy Kirstan va?o nha?. Bo? nha? đi bụi lâu quá rô?i đó nha Kirstan. Nhớ Kirstan lắm đó. Chuyện kết hôn cu?a hai ngươ?i chắc la? đang gặp rắc rối nhi?. Khô? ghê, jani thi? hô?ng biết gi? vê? mấy vụ kết hôn với ngươ?i nước ngoa?i nên chă?ng giúp Kirstan được gi? ca?.
    Nói vê? chuyện cu?a mi?nh, jani đaf khóc nguyên mấy thau nước rô?i đó thôi.. Cufng công nhận mi?nh chịu đựng gio?i thật. Môfi khi buô?n la? cứ khóc, khóc tới khi na?o không khóc được nưfa thi? thôi. Riết rô?i hết sợ khóc luôn.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 29/04/2008
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Bambi, Yla: Cà?m ơn 2 Ắy nha. HĂm qua tươ?ng chư?ng như 'ươ?ng ai nẮy 'i rĂ?i nhưng mà? cuẮi cù?ng hf́n cùfng gòi 'iẶn xin lĂfi. Là? do cà? hai quà nòng giẶn nĂn cuẮi cù?ng ai cùfng cò lĂfi hẮt. Jani thì? nòng tình quà, mà? hf́n cùfng vẶy nhưng 'ược cài là? cùfng mau nguĂi giẶn nĂn rĂ?i thĂi cùfng là?m hò?a luĂn. Hf́n nòi hf́n sợ mĂfi lĂ?n jani giẶn hf́n lf́m, hf́n cò?n sợ sau nà?y jani sèf...beat hf́n khi mà? giẶn hf́n nưfa cơ. Jani thẮy buĂ?n cươ?i quà 'i, khĂng ngơ? mĂfi khi giẶn hf́n, mì?nh 'àng sợ 'Ắn vẶy sao trơ?i.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Thương Kamran va? VH quá. Tội nghiệp Kamran ơ? chôf du? có chết cufng pha?i báo cho VH biết hay du? cho có bị liệt cufng cố gắng sang VN. Đọc tới chôf na?y jani rất ca?m động va? khâm phục ti?nh ca?m ma? Kamran da?nh cho VH. Câ?u mong cho Kamran mau bi?nh phục đê? VH nha? ta bớt buô?n khô? va? lo lắng.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @VH: VH ráng lên, bây giờ chỉ có nhũng lời động viên an ủi mới giúp K chịu khó tịnh dưỡng cho mau khoẻ thui, nếu được pm cho nhà mình số ĐT hắn mỗi người một câu chúc hắn mau khoẻ cho hắn lên tinh thần mà ăn uống bồi bổ, hắn không sao đâu hai người đừng lo quá nghĩ ngợi lung tung, mọi việc rồi sẽ ổn mà, VH đừng lo quá không ăn ngủ gì được khéo lại mệt lại ảnh hưởng việc học, bố mẹ ở nhà lại lo lại nói ra nói vào cái điệp khúc ấy thì buồn lắm, VH cố lên nhé
    jani đừng buồn nữa nha, bọn hắn biết ơn lắm nếu mình thông cảm khi bọn hắn bận rộn í, chắc TY jani không biết diễn tả nhưng tớ chắc hắn biết ơn và cảm động với tính chịu đựng của jani lắm đấy, cố gắng lên nha
    chuyện của tớ đang gặp rắc rối to, hai đứa vẫn yêu thương động viên nhau vượt qua, tớ bây giờ chả còn lòng dạ nào nên không kể đầu đuôi cho nhà mình được, cả nhà đừng giận nhé, tớ đang cầu cho mọi việc êm xuôi, khi xong rồi tớ sẽ kể mọi người nghe nhé,
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Kamran vừa mới online chat với Tàma nhờ Tàma say hello với mọi người và thanks mọi người đã pray cho Kamran nhé !
    Coi bộ anh ấy đang lo lắng cho VH hơn là cho tình trạng của mình đó.
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trước kì nghỉ lễ thì mọi việc buồn, không may của tuần vừa rồi cũng đã tạm ổn. Mong mọi người có kì nghỉ 30-4 & 1-5 thật vui vẻ để lấy sức khoẻ cho cuộc "trường kì kháng chiến" nhé, đường còn dài, fighting (^__^, nhiễm Hàn Quốc).
    Sau một hồi rủ (không "dê"), không có ai đi cùng mình nên đành một mình lủi thủi vậy, hẹn gặp lại mọi người vào mùng 2 nhé, .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 29/04/2008
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Được nghỉ lễ rồi, vào nhà thấy mọi người mỗi người một tâm sự ngổn ngang, ko bít nói thế nào, thôi thì hy vọng mọi chuyện ko may, ko hay của mọi người sẽ mau qua và cầu mong cho những điều may mắn và tốt đẹp hơn sẽ đến.
    Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, thư giãn và luôn tràn ngập hạnh phúc với tình yêu của mình
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nha.
    Tâm trạng jani giờ coi như cũng tạm ổn và sẽ cố gắng tiếp tục "hành quân" 1 2 3 4... cùng mọi người. . Vẫn tiếp tục trường kì kháng chiến (như Yla nói) là uống bông cúc và sinh tố cà rốt.
    Mai tớ sẽ đi xem phim Kungfu gì đó, có Thành Long và Lý Liên Kiệt đóng, coi đấm đá cho đỡ bùn. Cười lên thôi, không là xí lắm đây, trời ơi.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn mọi người đã động viên tớ và kamran rất nhiều, hôm nay hắn đã đỡ đau rồi, trên webcam trông hắn đã cười (kiểu mêu mếu) được. Kamran cũng bảo có chat với tama và cũng nhờ tớ chuyển lời cám ơn đến cả nhà
    @jani: đừng buồn jani nhé, nỗi buồn của jani chắc nhà mình ai cũng đã trải qua, nói chung đó là điều không tránh khỏi trong một mới quan hệ long distance relationship, chỉ có điều mức độ của nó đến đâu thôi. Nếu thấy "hết chịu nổi" thì jani nên nói chuyện thẳng thắn với hắn, chúc jani giải quyết sớm được vấn đề nhé.
    @kristan: ráng lên kristan ơi, đích đã gần đạt được nhưng còn phải phấn đấu nhiều, không vì vậy mà nản lòng kristan nhỉ, cả nhà mình ai cũng luôn ở bên cạnh và động viên kristan bằng mọi cách lấy được hạnh phúc cho mình
    Dạo này không thấy mọi người bàn tán vụ ẩm thực, handcraft, phim ảnh, truyện thơ nữa. Hôm nọ tớ có để link phim dhoom 2 lên, không biết đã ai download chưa Tớ xem mà cứ buồn cười. Mấy phim hành động xưa xưa của ấn độ tớ xem rất mê, như phim Shole (Fire) đó, xem nhiều lần tớ vẫn thấy hấp dẫn (theo kiểu cao bồi) còn mấy phim ăn theo bây giờ sao mà dở tàn tệ, diễn đã chả ra làm sao, mà xem mạch phim chả mạch lạc tí tẹo nào cả. Chỉ được cái diễn phim xinh thôi, híc
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Mấy hôm nay tâm trạng tớ cũng ko được vui vẻ hào hứng lắm, được nghỉ mấy ngày chắc cũng chỉ nằm bẹp ở nhà hoặc về quê thôi. Sau cả tuần tớ bị nháy mắt, hết được vài hôm thì đang làm việc tự dưng mắt nhoè đi, người xỉu đi mềm nhũn, đâu đầu khó chịu và mệt kinh khủng. Em tớ nó bảo dạo này chị ngủ hay nói mê, khóc, cười, nói nhảm linh tinh. Hy vọng chẳng phải bệnh tật gì mà chỉ là mắc bệnh tưởng tạm thời thôi
    Chả bít làm thế nào để lấy lại tinh thần bây giờ, tớ chả thích thú, quan tâm đến cái gì đến nơi đến chốn, gì cũng được, sao cũng hay, khó nhớ, dễ quên. Có dí súng ngang đầu tớ khéo cũng chẳng buồn giật mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này