1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chaò mọi người!.
    Dạo này mình bận tối mắt tối mũi ngày nào cũng 7 , 8 giờ tối mới được tha cho về. Thế này riết chắc thành con mắm khô quá.
    Lâu lắm rồi mới về nhà. Chưa chi gì đã thấy tin không vui của H. Cũng may là K ổn rồi chứ không thì buồn lắm. H hãy luôn động viên an ủi K để ảnh bớt buồn lo nhen. Khổ thân quá.
    Thôi vào nhà tí cho mọi người khỏi quên mình.
  2. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @chi VH: chị tama nói la anh K lo cho chi VH hơn lo cho ảnh kìa, chị VH bớt lo bùn cho ảnh yên tâm chăm sóc ảnh nha, cả nhà mình cầu nguyện cho anh K mau sớm bình phục, được nhiều người cầu nguyện vậy anh K sẽ mau chóng bình phục mà. em cảm phục TY của anh chị lắm, từ hồi mới vô nhà mình nghe chị VH kể rất nhieu chuyện, em thấy rất cảm phục trái tim tình cảm của anh chị
    @ chi jani: ui sao anh này cứ chọc cho chị jani của em khóc hoài vậy, khổ thân chị, đã ở một mình rồi mà cứ khóc hoài, thôi, kệ ảnh đi chị, khi nào ảnh chọc chị tức, chị mặc ảnh vài ngày, cho ảnh sợ chơi. mà sao chị jani ở một mình vậy? cái này em định hỏi lâu rồi vì có lần nghe chị nói ở vn cũng một mình , qua đó thì có thêm ảnh ..lúc đó em thắc mắc sao chị nói ở vn cũng một mình.
  3. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương ơi, sablinh nói cũng đúng đó chị. Chị lo quá mà bệnh thì anh cũng không an tâm mà dưỡng bênh cho mau khỏi đâu chị àh. Anh nói anh còn quan tâm cho chị hơn bản thân nữa cơ mà! ! Nghe chị kể, anh đau thế còn ráng online gặp chị cũng vì sợ chị lo buồn đấy thôi! Thôi chị ráng lên nhé! Chúc anh mau lành bệnh.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn mọi người rất nhiều, trong lúc khó khăn và lo lắng nhà mình luôn ở bên cạnh động viên tớ. Chắc tớ lo quá mà thành bài hãi ra. Tớ cứ nói, may mà trời giúp nên Kamran mới chỉ bị thế, không thì Kamran hôm nay đã tháo một số băng, chắc tuần sau sẽ lên da non, tớ bảo hắn dùng nghệ bôi lên, không biết có đúng không mọi người nhỉ? Mấy hôm nay hắn cũng lạc quan yêu đời hơn rồi, không như ngày đầu tiên nữa, toàn nói chuyện linh tinh thôi.
    @SBC: sao thế SBC ơi, lo lắng gì mà lại hay nói nhảm vậy À, SBC hay chị em nào nhà mình muốn lên cân không? Từ trước tới giờ tớ uống đủ loại thuốc bắc nam cũng chả giúp tớ ăn nhiều được, thế mà mẹ tớ gửi cho tớ loại thuốc của malaysia, uống thuốc nào ăn ngủ khỏe dã man. Tớ cứ thèm ăn suốt ngày, híc híc híc
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    VH kiếm được thuốc hay vậy, thèm ăn và ăn thấy ngon là thích nhất rồi, tớ chưa có nhu cầu tăng cân vì cứ tăng cân là bị béo bụng béo đùi Tớ đang định kiếm lớp aerobic tập cho nó khoẻ người, mỗi tội chưa sắp xếp được thời gian.
    Tớ giờ thấy mình cứ bình chân như vại ý chứ chẳng có lo lắng gì VH ạ. Có mấy chuyện buồn, cảm thấy trống trải và đôi khi mệt mỏi, mất phương hướng lại ko chia sẻ với mọi người được. Sẽ phải tự vượt qua thôi.
    Nghe VH nói K đã đỡ hơn rồi tớ cũng mừng thay, VH nhắc hắn ăn uống nghỉ ngơi nhiều cho mau lại sức, cho tớ gửi lời hỏi thăm và chúc K mau bình phục
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn SBC nha. Còn chuyện của ấy rồi thế nào cũng qua thôi, khó khăn gì thì đây cũng đâu phải lần đầu, đúng không
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    May hom nay mang internet nha jani bi truc trac nen khong vao nha duoc. hic. Gio phai ra tiem net ni. Ma cai tiem nay no bi khung nen jani khong go font tieng viet duoc, moi nguoi thong cam nha.
    @ Sablinh: La do chi hay gay su voi anh ay do chu. Cung toi nghiep anh. Tai vi anh ban ron qua nen nhieu khi chi buc minh.. Thoi thi cung rang thong cam cho anh vay, ghen voi cong viec cua anh sao duoc. Chieu nay anh cung co goi dt cho chi roi, luc noi chuyen voi anh la thay vui ve, vay ma khi khong duoc noi chuyen thi lai buc boi. Chac la do nho anh nhieu qua. . Tu bua nay chi se quyet tam, se lam cho minh ban ron len nhu anh ta moi duoc, the la se it co thoi gian de nghi den han ta hon. Tuan sau chi se di dang ki hoc tieng anh lai thoi, chu o nha buoi toi la buon lam.
    Ba me chi o que nen gio chi phai song o thanh pho 1 minh sablinh a. Chi da vao saigon nay tu nam lop 11 roi day. Hoi sinh vien con o chung voi ban be, gio tui no ve que het roi nen chi phai o tro 1 minh day. Cho nen han ta cu muon cuoi gap vi han khong muon chi cu o 1 minh, khong co nguoi than o ben nhu the nay. Ma ba me chi thi lai khong muon chi len xe bong som moi chet chu. hic.
    @ VH: Vay la tot roi. Mung cho Kamran. Kho than anh i, sao ma cu gap tai nan hoai. hic
    @ SBC: Benh cua SBC la that day, jani chua nghe bao gio. Hong biet la benh gi. Nhung ma hay noi nham trong luc ngu chung to dang gap stress va met moi lam day. gio jani cung dang rat met moi va stress nang nen cung khong giup duoc gi cho SBC ca. Chi mong la SBC hay lac quan len nhe. Jani cung dang co gang lac quan len day.
  8. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    nghe tin vui anh K thao băng rồi em thấy mừng cho anh chị, mới có mấy ngày mà anh tháo băng đươc rồi chắc nhờ anh chi tốt bụng, tình cảm trời thương em có đọc trong một cuốn sách nói thật ra ko cần phải bôi nghệ hay các mỹ phẩm làm xoá sẹo hay xoá vết thâm vì thật ra tự da mình đã tiết ra chất làm lành và xoá vết thâm, nhưng em thấy có ngưòi khen cái lạoi thuốc xoá sẹo gì bán ở nhà thuốc ấy, nghe nói hơi mắc như hay lắm, em nghĩ nó hiệu nghiệm hơn nghệ, em bôi nghệ sao nó chả si nhê gì cả, vết sẹo sau khi bôi vô vàng khè, ko ra luôn, cũng may, mấy năm sau nó tự hết, chắc tại còn nhỏ da non , lớn rồi thì da khó lành . chị VH uốn thuốc của malay gì hay quá, ở VN có bán ko chị? em cũng đang ốm, giờ còn có 41kí àh, tự dưng bị xuống kí, chị VH cho em tên thuốc cho em uống cho nó mập lên với, sắp đi làm thêm và thực tập rồi mà cứ vác cái mình dây như liễu này đi chắc ..người ta sợ ko dám nhận quá mà em cũng sợ tới lúc tăng dữ quá thành ra ....có người bị rồi, nên chị VH đừng để tăng nhiều quá nha
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    sablinh ơi, ở VN có bán đó, mẹ chị gửi từ VN sang đây mà. Mẹ chị bảo là thuốc này khó mua nhưng em cứ ra nhà thuốc hỏi thử xem, tên thuốc là KIAN PEE WAN, lọ màu nâu. Chị sẽ hỏi mẹ chị mua ở đâu nha.
    Thuốc này kích thích ăn ngon miệng thôi chứ không phải dạng trữ nước trong người đâu, chị ăn nhiều thấy người khỏe ra thôi chứ không tăng kí vùn vụt như em nghĩ đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này