1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngày nghỉ nên không khí có vẻ quạnh vắng quá ta. Bọn tớ được nghỉ 4 ngày nên đang nằm dài ở nhà chơi , chưa nghĩ ra đi đâu nữa.
    @VH: K khoẻ lại, được tháo băng là đỡ rồi. Còn vụ gãy xương sườn thì sao? Sao đi làm được?
    @Jani, SBC: bực làm chi cho mau nổi mụn hai nàng ơi. Đàn ông ham mê công việc cũng tốt (không ham mê cái khác là được ) nhưng từ giờ hai nàng cứ thiết quân luật cho tớ, mỗi ngày phải gọi điện hoặc nhắn tin hoặc chat báo cáo tình hình sao đó, chứ hắn cứ biến mất 1 ngày thì các nàng phạt lại không thèm liên lạc cỡ 3,4 ngày cho tớ. Xem thằng nào sốt ruột hơn thằng nào
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hắn có đi làm đâu louise ơi, làm sao mà đi làm được, đi bộ còn chả xong nữa là đi làm [:<] hắn đang nằm viện đấy chứ, cứ chiều chiều lại mò xuống phòng net chat chit với tớ một chút. Xương sườn nắn lại rồi Chỉ chệch thôi chứ không gẫy
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Kể mọi người nghe chuyện này nè, hôm nọ chàng gọi điện cho tớ, kể mới đi thăm bà nội về thấy nhớ tớ quá xá. Tớ cứ nghĩ mãi mấy ngày hôm nay, không hiểu chàng có định ám chỉ là mình vừa già vừa xấu vừa nhăn nheo giống... bà nội chàng không quá
    @VH: đặt vé máy bay chưa nàng ơi? Cho tớ tham khảo giá với
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cứ coi chuyện này như Tái ông thất mã thôi. Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, giờ VH động viên K ráng giữ sức khoẻ vậy.
  5. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối nay rãnh lại vào nhà chơi. Mừng cho K của H đã khá hơn.
    Mà mọi người sao hông coá ai nhắc gì tới tớ cả, buồn qué hà. Chắc phải phải cố siêng vào nhà một chút chứ không là bị quên lãng luôn. Mà nhà mình ơi, khi nào có offline thì nhớ réo mình với nhen.
    Vẫn luôn nhớ về nhà Ấn.
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Nghĩa, vẫn nhớ ấy mà
    Ấy dạo này sao rồi? công việc vất vả lắm ko?
    dĩ nhiên là có offline sẽ réo cả nhà luôn chứ ko chỉ mình ấy đâu, càng nhiều người tham dự thì càng vui mà
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hihi, cả nhà vẫn nhớ hết các bạn "lười viết" đó chứ, như anhnghia hay grasy nè. mà anhnghia tận nha trang kia mà, sao ofline được với mọi người ta
    Tớ lại đang buồn thối ruột đây, hôm qua kamran làm việc với cảnh sát cảnh sát đã nói là bà kia sai và phải bồi thường tất cả thiệt hại + trợ cấp cho người mất sức = lương trong thời gian không làm việc, vậy mà không hiểu hôm nay bà kia hối lộ cho cảnh sát cái gì mà đã quay 180 độ là bà ấy không có lỗi. Bà này lại còn dọa muốn kiện ra tòa thì cứ việc mới sợ chứ. Kamran hỏi ý tớ thế nào, hắn thì muốn kiện lắm (vì chi phí viện rất cao mà chắc chắn là ít nhất 1 tháng nữa hắn không thể đi làm được rồi) tớ bảo anh cứ kiện đi. Phiền cái họ là người hàn quốc chung với nhau, Kamran tuy có quốc tịch hàn đi nữa thì vẫn mang thân phận là người ngoại quốc, buồn lắm.
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @VH: gay thật đấy, nhưng mà để yên thì họ chạy làng mất nên cứ phải kiện lại thôi. Mình ko rắn mặt thì họ lại lấn lướt, chỉ có điều ko biết kiện cáo vậy có tốn kém ko VH nhỉ?
    @jani: sức ì của tớ lớn lắm, chẳng bệnh tật gì đâu jani ạ, có thể tớ nghĩ ngợi nhiều với cả trước giờ thỉnh thoảng tớ bị chứng đau nửa đầu, cộng thêm một số thứ bệnh của "người cảnh" nên nó thế. Chắc đến ... già thì khỏi, hị hị
    @louise: trường hợp của tớ thì hoàn toàn ngược lại chứ ko fải hắn lơ là gì tớ đâu. Thỉnh thoảng tớ còn phải kiếm cớ cáu nhặng lên vì hắn giám sát tớ kinh quá. Tớ còn đang lo là sắp tới tớ phải đi công tác nhiều, ko khéo hắn lại làm um lên, chán quá chồng với chả con, chả còn tự do gì nữa Làm thế nào để hắn thoáng thoáng lên tí cho mình nhờ đây hả giời
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thank chị VH nha, ủa vậy là do người trữ nước mới tăng kí vòn vọt àh chị? em người khô đét nên cũng ko sợ trử nước, em đang sợ khô quá thì nguy, em ước gì mình da dẽ mượt mà trử nước mới tốt
    chuyện anh K, em thấy kiện sợ mất them tiền lậut sự mà ko được gì quá chị, coi trong phim cũng thấy rồi, hàn wuốc là nơi có tiền và wuyền thì mưốn gì cũng được mà, hay là đi tham khảo ý kiến của luật sư trước coi cơ hội thắng kiện là bao nhiêu phần trăm rồi mới tính, chứ đâu củng vậy, mấy ngừoi vung tiền ra để đổi trắng thành đen trong phim em thấy hoài, sợ lắmcũng như hồi đó vn mình có vụ sử thắng kiện cho ai nguời việt giống như là cướp của nguoi nuoc ngoaii o vn vậy mà cho nguoi vietnam thắng, vụ đó bị nói quá trời đấy nhất la hàn quốc, cái nước ấy lấy tiền và quyền ra chả coi người ko nhiều tiền như họ ra gì cả, ghét ghê cái nước đó, ko hiêu sao em rất ghét người nhật và hàn quốc và trung quốc thấy nó cứ lạnh lùng sao sao áh.
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Nhà mình ko bít hôm nay có ai fải đi làm ko? cái số mình sao í, thà báo mình nghỉ luôn đi có fải sướng ko, giờ bắt đến vp xong rồi lại cho về, mất thì giờ vàng ngọc của mình, ở nhà có fải được ngủ dậy muộn rồi ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này