1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mệt quá nên chỉ ghé vào nhà xem tình hình, không buôn bán gì với SBC được cả, hôm nay nói bù.
    Từ bé đến giờ mỗi lần tớ bị bệnh là mẹ tớ đều dắt đi nhà thuốc Đông y cả nên tớ chỉ biết mấy bài thuốc thôi, ^__^. Bệnh đau nửa đầu có phải là cái gì ... "đầu thống" không nhỉ, nếu đúng thì mẹ tớ cũng bị bệnh này. Theo các bác sĩ thì bệnh đó do đầu óc căng thẳng, máu tuần hoàn kém, khí huyết khó lưu thông (nghe giống truyện kiếm hiệp), ngoài uống thuốc thì phải chịu khó nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi nhiều, ngoài ra còn phải xông lá tiêu độc và thủy châm trong một tuần liền. Tiện thể nói luôn là bệnh đau đầu cộng với huyết áp cao sẽ dễ dẫn đến tai biến mạch máu não, rất nguy hiểm, nhất là đối với người cao tuổi.
    Uống thuốc Đông y tốt cho sức khoẻ hơn Tây y, không những không nóng mà còn mát trong nữa, vì thế mọi người ủng hộ Đông y nhá, còn mình chắc mát quá nên mới béo tốt vậy .
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Vàng 1: Tớ quên đâu, nói là có hai đồng môn mà, + thêm louise nữa là 3
    Vàng 2: Nàng nói xéo tôi rồi nhá, liệu liệu đới
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Thankiu mọi người quan tâm tới cái bệnh đau đầu của tớ, tớ sẽ lo đi khám sớm khi có thể, cứ nghĩ nó chỉ là đau vớ vẩn nhưng lại thành ra là triệu chứng bệnh thật. Hy vọng mình phát hiện sớm sẽ chữa khỏi sớm chứ mà cứ dăm ba ngày bị một lần thế thì tớ chết mất, chả làm ăn được gì
    Tớ vừa tự nấu nồi cháo, "giả ốm", để tẩm bổ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hix, đâu, tớ nào dám có nói xéo nàng hồi nào đâu. Tớ chỉ tự nhận mình là dạng đầu to mắt cận giả danh trí thức thui mờ
    @VH: K đi gặp bà kia xong sao rồi?
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello everyone,
    Iam kamran here iam very thankful to all of you for pray my health, I feel much better now almost iam fit fat 90% i can eat Pho again hehehe .
    But still pain on my Jaw cant chew perfectly , just 3 months left to go vietnam to meet my beloved future wife iam very happy to thinking meeting to huong this time will be stay 2 months in vietnam inshallah .
    I hope all forum people will be happy with thier lovers best wishes to everyone.
  6. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thanks god, you''re fine now. But Kamran, I think you shouldn''t eat Pho untill your wound is complêtly healed. It''ll better for you. Hope you & sis Huong r also healthy & happy.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Kamran chu đáo thật đấy, còn vào nhà mình cám ơn mọi người và thông báo tình hình hồi phục sức khoẻ, vậy là mừng cho VH với K nhé
    (P/S: nhà mình ngó qua topic phía trên phần những câu hỏi về văn hoá, con người Ấn ấy, trả lời giúp tớ với, thanx
    Khuya rồi, chúc cả nhà ngủ ngon
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 04/05/2008
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL mấy bữa nay lại nâng cấp sửa chữa nữa rùi. Ra đường thì đi đâu cũng thấy đào đào xới xới, về nhà thì thấy cái trang này cũng biến thành công trường lun, chán !!!
    Hình như hôm nay sửa xong rùi nhưng vẫn còn dư âm hay sao ấy. Nãy giờ nó cứ chậm như rùa.
    hìhì cuối cùng thì hôm wa mình cũng tha được bộ salwar kameez dìa nhà rùi
    chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ (nghỉ 5 ngày giờ đi làm ỏai wá huhuhu )
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......................................
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    ..........................pammmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này