1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Nghĩa: tớ dạo này mới có dự án mới nên ko có nhiều time, với lại cái TTVNOL này gần đây khùng bà cố lun, nên tớ cũng ko post bài nhiều được. Jani thì bị hư internet rùi :(. Nghĩa rảnh rùi thì nhớ vô nhà 8 nhiều nhen.
    @ Kirstan: chúc chuyện của ấy luôn thuận buồm xuôi gió nha, có gì đi trước làm gương cho chị em nhà ta chứ ;) . Tàma cũng có ý định sửa lại cái salwar kameez đó như ấy nói đó ^^ , chứ mình ko hề có ý định mặc kiểu Alibaba đâu
    Mấy bữa nay trời mưa rả rích hoài...buồn wá
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @anhnghia: cám ơn N nhiều nhé, đúng như lời Kamran nói đó, nhờ có lời động viên của cả nhà mà K đã sớm bình phục.
    Ê kristan, chỗ vàng vàng đó, là em gái hắn đẹp hay là phòng trọ đẹp vậy ta?
    Chúc mừng kristan nhé, chưa gặp được nhà hắn thì có buồn thật, nhưng lấy đc visa lao động là tốt quá rồi Trước mắt lại gặp đc em hắn nữa, vậy là có tiến triển rồi còn gì. Hay là vụ gặp gia đình hắn, kristan thổ lộ nguyện vọng để chàng can đảm chủ động dẫn kristan về gặp bố mẹ hắn xem thế nào?
  3. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Don''t wory K! I think sis Huong''s family understand you ! They also know that you''re not fine there, so don''t wory K. Try to hêd yourself so that you''ll be healthy soon & you can come back Vietnam soon with your future with. Hope you''ll be healthy soon & evrything''s ok there.
  4. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay k vào được nhà, ttvn bị khìn hay sao í , vô hoài mà hem đc. Giờ vào đọc thấy vui vui sao í, cả nhà mình hầu như sai cũng có tin vui cả.
    Anh Kamran khoẻ là mừng rồi, cái bà HQ đó chi phần tiền viện phí cũng đỡ được phần nào ,vì ảnh còn phải dành dụm để về thăm chị H nữa chứ. Anh thương chị H ghê đó. Ngừơi thì đau nặng thế mà còn quan tâm đến chị quá trời, rồi còn lo không biết về VN kịp như lời anh hứa với 2 bác k nữa!
    Ngoc_tama có salwar rồi, sướng nhỉ, đẹp k ấy ơi, sửa xong thì mặc vào thử rồi pót hình lên cho cả nhà chiêm ngưỡng ấy nhé.
    Kirstan thì xin được visa làm việc ở đó rồi. Chúc mừng nhé. Kirstan đừng nôn Kirstan ơi, từ từ rồi cũng gắp đc gia đình chàng mà, chàng dẫn em tới ra mắt chị dâu tương lai rồi còn gì, sớm muộn gì thì cũng sẽ dẫn về nhà thôi. Nếu ấy chuẩn bị tinh thần gặp gia đình ảnh rồi thì " nhá " cho anh í hiểu. Có cơ hôi thì ảnh dắt về ra mắt rồi coi ngày luôn thể! hihihi!
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà điểm danh tí
    Mạng nhà tớ bị hư luôn rồi nên giờ chỉ tranh thủ vào nhà những lúc ở cty thôi.
    Kamran khỏe lại như vầy là tốt rồi. Rất mừng cho anh ấy. Thế này thì VH đỡ lo hơn rồi.
    @ SBC: Có chuyện gì buồn mà thấy SBC im re vậy? Từ qua tới giờ luôn. Hổng biết đã hết buồn chưa. Còn buồn thì vào nhà tâm sự cho đỡ buồn đi SBC ới ời ơi.
    @ Kirstan: Coi bộ hành trình của cô dâu Kirstan đến nhà chồng khá là vất vả gian nan đây. Nhưng mà mình cứ "đánh du kích" theo chiến lược của Đảng đi Kirstan ơi. Cứ từ từ tấn công hai bác nhạc phụ, nhạc mẫu, chắc chắn là sẽ "mưa dầm thấm lâu". Vượt chướng ngại vật -> Về đích luôn hén.
    @ Nghĩa & Tama: coi bộ Tama và Jani cứ như cặp bài trùng í nhỉ , làm cho Nghĩa mỗi khi thấy Tama là nhớ Jani, cũng như thấy Jani là nhớ Tama. hí hí hí. Khi nào Jani ít xuất hiện thì Tama điểm danh dùm nhé. Cái này giống hồi còn đi học hay cúp cua nhờ bạn điểm danh quá.
    @ Sablinh: Dạo nì chị bớt uống bông cúc hơn rùi, vì hình như uống cái này nhiều chị làm biếng ăn lắm. Cũng may là chưa sụt kilo nào.. Được cái da mặt đỡ hơn trước.
    Hôm nay là ngày 8 tháng 5 rùi à. Nhanh nhỉ. Còn mấy ngày nữa đâu...
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái chỗ vàng vàng í mà...hìhì...ngộ ghê ta?!!! Tàma bằng tuổi VH, còn chị Kisrtan nhà mình lớn hơn , thế mà Bambi gọi VH là chị, còn Tàma và Kirstan là ấy chà chà chắc là 2 chúng mình trẻ trung nhí nhảnh, còn VH thì bị...già trc tuổi rùi hehhehhe
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nữa vậy Jani?? Chính xác là ngày nào chàng của nàng wa đây?? Nhớ dắt chàng đi ra mắt Tàma nha (hehe sao mà giống bà già dzợ wá à) ^_^
  8. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hehhe.....soji tama hén! N k biết Ngọc đó bằng tuổi chị Hương, thấy đó nhí nhảnh như con cá cảnh trong mấy cái hình đi Bình Quới í nên cứ tưởng xem xem tuổi mình!!! nên hem biết kiu bằng gì nên cứ phang cho từ " ấy"!!! Hố hàng nặng òi! Thoai kiu bằng chị hem. Còn jani, kirstan chắc cũng hàng chị luôn phải k vậy?
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Tama: Chết cha... lộ ha?ng ru?i. Không ngơ? Tama bắt ba?i nhanh thiệt.
    Nói la? co?n mấy nga?y nưfa thui chứ thiệt ra la? cufng hơn 20 nga?y lận. Chắc la? khoa?ng đâ?u tháng 6. Nhưng ma? tại jani nôn quá đó ma?.
    Thui, hô?ng dám ra mắt ba? gia? dzợ đâu. Ba? gia? dzợ đâu ma? nhí nha nhí nha?nh như con cá ca?nh vậy, ra mắt cha?ng sef mất uy tín. hí hí
    @ Bambi: Hé, co?n hô?ng biết gọi jani la? chị nưfa.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thank you sister, Iam improving my health fastly my face scraches almost finish just left scars only , Still has ribs and feet pain i hope it will gone soon.
    Iam really waiting july so much then i can meet to huong i miss viet food so much sometimes when huong cooked pho i felt hungry so much hehehe, Today i showered 1st time after accident hehehe , Wish this summer we who living saigon will have dinner toghter in binthanh or you girls want dinner in indian restaurent hehehe, If you chose indian restaurent then you have to pay hehe. GOOD LUCK EVERY BODY.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này