1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    À là em gái hắn đó VH, đẹp lắm, trong hình đẹp hơn ở ngoài, để bữa nào mua bản quyền rùi post lên nhà mình chơi
    cảm ơn tàma, jani bambi VH động viên tớ, tớ không những nhá nhá cho hắn biết mà còn thuyết cho một bài nào là tới mà không vác mặt đến chào hỏi là thất lễ, rồi cảm thấy như bị xối một gáo nước lạnh vào mặt í, khóc lóc sụt sịt, chàng an ủi bảo cuộc kháng chiến còn trường kì, hic
    cậu hắn mới bị tung xe qua đời, hết dám gọi mama hắn, sợ họ nghĩ mình là sao chổi đem xui xẻo tới cho nhà hắn quá
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Jani nói đúng ý N luôn.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Bambi: gọi ấy hay gọi chị gì cũng dc, Tàma đùa tí í mà. Gì chứ ai khen mình trẻ trung dzui dẻ là thích à ^^
    @Jani: 20 ngày nhanh lắm đó nha! trùi ui, sao mà hổng fải chàng của tui mà tui cũng thấy nôn dzậy nè ... hehehe. Giả sử mà tìm dc bà mẹ dzợ nào nhí nhảnh như Tàma đây là phước tu 70 đời đó nha Jani
    @Kirstan: chủ trương của Đảng ta là "trường kỳ kháng chiến... nhất định thắng lợi" mà Đừng nản nhé !!!!
  4. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Trong nhà N hơi ít nói, lại ít vào nhà nên chỉ mới nói chuyện được với mấy bạn. May mà mỗi lần vào nhà còn có mấy bạn Hương, Ngọc, jani hay ở nhà đón tiếp.
    Lâu rồi cũng ít thấy Linh và Lily mọi người nhỉ.
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vậy năm nay nhà mình có tới 2 người được gặp tình yêu à? Chúc mừng nhé, nói thật là tớ vẫn chưa nhớ được mặt tình yêu của mọi người đâu nên mọi người ráng chụp nhiều ảnh, post lên để tớ được chiêm ngưỡng dung nhan của quý vị nhé. Tớ thấy nhiều bạn hứa lắm rồi mà chưa thấy tấm ảnh nào cả, T__T.
    Mọi người trong nhà hình như mỗi lần có chuyện buồn là lại biến mất một thời gian hay sao ấy. Đề nghị mọi người có việc gì cũng phải lên tiếng nhé, "niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa" mà.
    Mấy hôm nay mệt quá, công việc chả suôn sẻ tí nào, đầu tháng mà đã vậy rồi, từ giờ đến cuối tháng sẽ còn thế nào nữa. Đọc Nana chapter 74, nghe Yuki no Hana còn buồn hơn, chả thiết đọc nữa. Có ai nghe Forever Love của X-Japan không, tớ tình nguyện share để tìm người đồng cảnh ngộ đây.
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán đọc shounen và shoujo rồi, có lẽ nên đổi sang hẳn E hoặc YA đọc cho nó đỡ nhàm chán nhỉ, ^__^, thời kì đen tối đã đến.
    Mà mở ngoặc là tớ nhìn thấy SBC đang lượn bên ngoài nhé.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đọc cái vàng vàng băn khoăn ko bít mình có là người của cõi này ko nữa vì chả hỉu yla đang nói về cái gì, lâu lắm rồi ko đụng đến quyển truyện nào
    Còn cái phần nghiêng nghiêng ấy thì ko hẳn, tớ vẫn còn quanh quẩn ở đây mà (chắc là ý ấy nói người khác)
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chắc tại 90% là do SBC bận rộn công việc với tình yêu nên không biết đấy thôi, tớ sống đời độc thân nên chỉ biết vùi đầu vào truyện, phim và nhạc .
    Còn nghi ngờ gì về vụ đấy thế, tớ chả nói về cậu thì còn ai vào đây nữa (đương nhiên là cũng còn thêm vài người khác), thế cái chuyện chán như con gián, buồn hơn con chuồn chuồn đã được giải quyết đến đâu rồi hả SBC.
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tình hình là rất tình hình, vấn đề là cái chán của tớ nó chẳng như con gián, cái buồn cũng ko hiện con chuồn chuồn nên tớ ko thể đập cho nó xẹp lép như con tép nằm trên mép con mèo được
    Chưa đến đâu cả yla ạ, vẫn đang rất buồn
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn buồn lắm sao??? Vậy thì lờ lớ lơ nó đi (cái này có gọi là chạy trốn hiện thực không nhỉ???), khi nào mệt rồi thì hãy nghỉ giống Scarllet trong Cuốn theo chiều gió, đại ý rằng :"Tôi sẽ không nghĩ về điều đó trong hôm nay, mà sẽ nghĩ vào ngày mai", túm lại là "ngày mai trời lại sáng" , tớ trích dẫn thế có đúng không VH nhỉ.
    Tuần sau sẽ được một anh chàng Made in India về nhà biểu diễn món chicken curry , đã dặn anh chàng trước rằng tớ chả biết làm gì đâu, cần gì phải chuẩn bị trước chứ đến lúc đấy mà hỏi thì tớ cũng chả biết kiếm ở đâu ra, đang hí ha hí hửng chờ phục thù lần vừa rồi chỉ được ăn mỗi samosa đây .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 09/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này