1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    *Buông cần câu nốt con cá cuối*
    Sau 3 tiếng nghiền ngẫm tớ đã hoàn thành "Quẳng gánh lo đi mà sống", đã thấm nhuần tư tưởng của Đảng nhưng sao chẳng áp dụng được vào thực tế, vẫn thấy lo lắng, bồn chồn, buồn bực... Có lẽ mai phải đọc nốt "Đắc nhân tâm" xem sao.
    Nhân thể, có ai đọc Steel Rose không, tập 6 + 7, đoạn tẩy tẩy xoá xoá một cách không chấp nhận được, dịch lời vớ va vớ vỉn, cái đoạn R18 ấy (may quá mình đã qua tuổi), có ai muốn biết chính - xác - nó - là - cái - gì không thì tớ share cho nào, có điều là chinese version nhé, mà cái phần lời thoại thì có quan trọng gì đâu .
    * Kéo cần, đi ngủ*
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 08/05/2008
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ trốn tránh hiện thực cũng được khá lâu rồi đấy chứ, hị hị mặc dù bít chuyện của tớ rồi sẽ còn nặng nề nhưng vào nhà xìpam đưa đấy mấy câu cũng thấy đỡ đỡ. Dù sao cũng có chỗ để người khác bít là mình đang bùn, còn tất nhiên rồi, cái burden ko nên cứ chất mãi trên người, dù ko thể vứt bỏ nhưng đôi khi cũng nên đặt nó xuống, co duỗi chân tay
    Tớ ko vô tư được như nàng Scarlet nhưng cũng tới đâu gỡ tới đó vậy.
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Trùng hợp nhỉ, hôm nay tớ cũng đọc lướt qua "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" nhưng thấy ko hợp với hoàn cảnh của mình hiện tại lắm nên bỏ dở, cũng định đọc Đắc nhân tâm nhưng tự nhiên file lưu lâu lâu ko dùng, ko mở ra được nên give up.
    À, hỏi cái này chẳng bít có vô duyên ko, từ hồi yla vào nhà mình đã giới thiệu là có ng` iu chưa hỉ?
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nàng yla, cái Ya thì tớ đoán được, nhưng mà cái E thì chưa nghĩ ra. Tớ chỉ biết cái gì bắt đầu bằng chữ H thui à
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy mấy cái đấy đọc thì hay nhưng không hữu dụng lắm, hoặc là tớ áp dụng không đúng cách???
    Tớ chỉ mới dám tơ tưởng đến E thôi, chứ H thì không dám đụng tới, ^__^, nghe thế là ấy biết E có nghĩa gì rồi đấy. Gì chứ mấy truyện đó bây giờ các NXB in ra hàng loạt, nhưng cứ đến những cảnh R16 là các bác ấy cắt xóa linh tinh, nhìn nhức cả mắt, đã thế không thèm thuê nữa, down về đọc luôn , giữ được lâu dài về sau mà không tốn tiền .
    Tình hình vô cùng tình hình, có lẽ là tớ phải làm thành viên của hội độc thân lâu dài đấy, thôi lại "trăm năm cô đơn" vậy .
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lại share với mọi người một phim Ấn nữa này. Tớ đã có post ột vài bài hát của phim này trước đây, giờ thì đã có link download phim, mọi người download về xem nhé. Phim này tớ phải công nhận là rất hay và hấp dẫn nữa, từ phần âm nhạc đến diễn xuất cũng như kịch bản phim.
    Mughal-e-azam
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mughal-e-azam là câu chuyện tình bất hủ vào thời đại các vua Mughal còn thống trị tại Ấn Độ. Hoàng tử Salim, con trai vua Akbar thuộc dòng dõi cao quý đem lòng yêu mến một cô vũ công không "môn đăng hộ đối" trong cung, nàng Anarkali đức độ, tài sắc và giàu lòng nhân ái. Chàng sống chết với tình yêu và làm cuộc nổi loạn chống lại cha ruột của mình hòng bảo vệ cô gái xinh đẹp. Cuối cùng khi cuộc nổi dậy thất bại và bị cha kết tội chết, Salim đã được cứu sống bởi chính tình yêu và đức hy sinh của nàng Anarkali.
    Mô tuýp phim không mới nhưng mỗi bộ phim Ấn lại là một cách kể chuyện riêng bằng những lời thoại đầy truyền cảm, ngôn từ được viết nên bằng những bản nhạc đầy sức hút. Và Mughal-e-azam đã làm được điều đó. Là một trong những phim sử thi thành công nhất của điện ảnh Ấn từ ngày thành lập, Mughal-e-azam được ví như sự giao thoa giữa Ben Hur và Cuốn theo chiều gió, trở thành bộ phim được liệt vào loại kinh điển của lịch sử điện ảnh Ấn Độ. Hai vai chính được diễn xuất thành công ngoài mong đợi bởi cặp diễn viên huyền thoại Madhubala (trong vai Anarkali) và Dilip Kumar (trong vai hoàng tử Salim) hàng chục năm sau vẫn làm khán giả truyền hình bồi hồi khi nhớ về bộ phim này. Hơn 40 năm sau bộ phim nhựa đen trắng nguyên bản lần đầu được quay, bộ phim lại được tô màu và làm tăng thêm sức cuốn hút. Madhubala với nụ cười ngây ngất và đôi mắt mơ màng như thiên thần sánh vai cùng Dilip Kumar đã làm nên một cặp tình nhân lý tưởng trên màn ảnh đến nỗi hàng triệu khán giả mong muốn họ sẽ cùng nên duyên ngoài đời. Bộ phim còn thành công bởi tính quy mô của những cảnh quay hoành tráng về chiến trường, những cuộc giao tranh đẫm máu, cảnh sinh hoạt vương giả trong cung vua tại lâu đài gương (Sheesh Mahal) nay nằm tại Pakistan.
    Một trong những thành công khác của phim là các bài hát giàu nhạc điệu phổ từ những vần thơ Urdu mượt mà với giọng hát của ca sĩ kinh điển Ấn độ Lata Mangeshkar. Các điệu nhảy truyền thống theo kiểu kathak như bài "Pyaar kiya to darna kya" hay các bài hát đối đáp như "Teri Mehfil Main Kismat Aazma Kar" xuyên suốt bộ phim cùng những giá trị nhân văn đã làm Mughal-e-azam đi vào lịch sử.

    Phần 1
    http://adrive.com/public/32c4a707f149995dc67a8575bba454eb0ee31527fe326a4fed386b992411658c.html
    Phần 2
    http://adrive.com/public/2e132f7cab38ca1ea27aeb4e2551395355209184f2f4ee50fd0a2d1d62a1af57.html
    Phụ đề cả hai phần
    http://adrive.com/public/0c4063ef409463ee0637089d3f2c010aaa9ba0cdd84f7e34228ce6ede1c9cb34.html
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 10/05/2008
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, tội nghiệp jani quay mòng mòng đón chàng, chắc jani 1080 hỏi những KS trung bình trong SG thử coi, mà ở có một đêm thì hỏi đại bạn bè gì cho ngủ ké cũng được mà, ban ngày hai người tung tăng tới khuya rồi mướn KS chi cho tốn, hề hề, nói chơi thui
    SBC ơi, tớ nghe mà lo cho ấy đó, hay ấy kiếm cái khoá gì ra ngoài học thêm đi, làm bánh cắm bông may vá hay học tiếng Pháp Đức gì đó, ý tớ là SBC đừng ở nhà một mình hay buồn tình nghĩ ngợi lung tung lắm
    không bít các nàng lấy chồng đạo Hồi có phải làm trò gì không chứ Hindu là hắn xỏ mũi xiên chân mày rồi còng ngón chân mình lại í, hu hu hu hắn nửa đùa nửa thật bảo đau nhưng mà anh muốn em đeo hu hu
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mà tớ không có ưa cái tật ngủ dậy muộn của dân Ấn, 10 giờ mà đội nắng đi ra ngoài đố kiếm được cái tiệm nào mở cửa giùm cho, nói cho ngay là cũng có nhưng mà rất là cực kỳ loe hoe
    trời ơi nóng như trong sa mạc í, tội nghiệp hắn đi làm xa cả 40 cây, đi về là 80 cây, người khô như cọng rơm tớ bảo là mướn nhà gần công ty hắn cho hắn khỏi chạy xa, nhưng mà lại xa công ty tớ làm hắn không chịu, chắc làm vài tháng tớ kiêmcái xe chạy quá
    ê bên này đi mua quần áo giày dép khó quá, cái nào cũng già mà nhìn ....lúa bà cố heehhhehe
    mà mùa hè là khủng hoảng nước ông ơi, nước chỉ chảy từ 7 giờ đến 8 hoạ hoằn lắm là 9 giờ lo mà hứng thí mồ lun
    qua đây làm bé ngoan sáng dậy sớm nấu cơm ăn sáng rồi bỏ hộp đem theo ăn trưa, cuộc đời nói chung tạm ổn
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ahalf của Kristan trêu thôi, ko phải làm thật đâu.
    Ở Ấn đâu cũng vậy thui, chỗ tớ nước thì ko mất, nhưng điện thì thiếu trầm trọng, ngắt điện liên tù tì, mà điện ngắt, máy bơm nước cũng nghỉ luôn. Hết nước, phải xách xô ra bể nước lấy, hơi cầu kì tí và khó chịu khi sáng dậy đã hết nước.
    Xe otô của Tata loại mới : dòng cheapest price hơn 1lakh thì phải, trông xinh xắn lắm, nếu ấy dự định sắm 1 chiếc đi cho tiện, thì xe này có vẻ hợp lí. Scooter của Ấn nhìn như xe đồ chơi ấy, tầm Rs.40.000, xe Hero của Honda... thì chỉ có con trai đi là đẹp thui. Ôi nó cao, nó to
    Tớ sợ đi tàu Local của Ấn, mùa hè nữa, chật chội, chen chúc, mồ hôi, kinh dị, mùi còn khủng khiếp hơn là đứng cạnh chuồng nhợn. Cơn ác mộng mang tên India ... hehe...
    @Sablinh, mặc Salwa cũng đc. ra tiệm nhờ ng ta chiết eo cho, ko thích mặc quần nguyên bản của nó, thì mặc quần jean cũng đc. áo nó có dạng áo dài, cách đầu gối tầm 1 gang tay, or ngang gối. Nếu muốn mặc sửa lại 1 chút áo dài cách đầu gối tầm 1 gang tay cũng đc, ở nhà, vẫn đang mốt áo dáng dài. phải ko hỉ, ngại j chứ.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    khổ thân jani đôn đáo quá. Chỗ Kamran trọ là nhà riêng người ta cho thuê phòng, trên đưòng NTMK đó jani, nhưng họ chỉ cho thuê dài hạn, ít nhất là ở 1 tháng thôi, chứ 2, 3 ngày thì VH nghĩ jani nên tìm khách sạn nào gần chỗ jani ở cho tiện và dễ đi lại, gặp nhau nữa.
    VH thấy ở ngoài quận 1 khu Bùi Viện (gần nhà hàng Mumtaz) có nhiều chỗ nghỉ giá rẻ. Thật ra khu này hơi phức tạp vì lắm Tây, nhưng chịu khó tìm thì cũng được chỗ tử tế. Nhiều nhà trọ họ cũng đàng hoàng lắm, phải là bạn gái mới được vào thăm chứ cái vụ kia họ không cho vào đâu.
    Hôm qua tớ cũng nghe kamran kể chuyện. Kamran nói hắn nhà jani nói là sẽ may nhiều đồ như salwar kameez cho jani mặt, còn bảo là when she is with me then no skirt no pant nữa, hehehehe. Hắn nhà jani có vẻ khó tính nhỉ. kamran còn bảo hắn nhà jani chỉ muốn ăn Indian dishes thôi, nên chắc phải để hắn ở chỗ nào gần nhà hàng Ấn độ chứ? Đói còn chạy ra ăn.
    Chúc jani thuận buồm xuôi gió nhé, gì thì bọn tớ cũng hồi hộp cùng jani đó. Mà quê jani đâu vậy? tớ tưởng Vũng Tàu chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này