1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thông cảm cho kristan lâu ngày không được ăn cơm việt nam Thôi thì đã xác định ở ấn cũng đồng nghĩa với việc trường kỳ kháng chiến cùng roti và chapati chứ biết sao chừ
    Nhắc chapati mới nhớ, chàng nhà tớ siêng lắm, ngày nào cũng chapati và chapati, hắn nói hắn ăn gì cũng được nhưng a must là phải có chapati. Chèng, sau này hai đứa ngồi ăn cạnh nha tớ thì múc bát cơm còn hắn thì ngồi xé chapati hả mọi người
    Mà cái bếp gas của kristan có một đấy nhỉ, cách đây 1 năm toàn bộ bếp gas ở KTX tớ toàn thế, mỗi lần muốn bật phải đánh lửa nó mới lên, làm như công xã nguyên thủy vậy
    Nếu yogurt rẻ vậy thì kristan chịu khó ăn cho đẹp da mà mát mẻ, giờ này chắc ở ấn độ nóng lắm đây, híc híc Thôi ráng lên kristan ơi, nói hắn cho em sớm về gặp bố mẹ anh, vậy cũng còn yên lòng, chịu khó chịu khổ sao cũng được nhưng cứ thế này thì hơi sốt ruột.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ờ đúng rồi, đi học tiếng Pháp đi SBC ơi, ý hay Chỉ sợ không có thời gian thôi.
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay mạng nhà bị đứt , 4 ngày rồi ko vô thăm nhà, nhớ nhà quá àh
    @chi jani: em uống vô cũng sụt cân đó chị, sut từ 43 con 40 thôi , từ 38 ki em nỗ lực lên duoc 43, xong rồi xuống từ từ còn 40 hiện tại, một phần đo tâm trang, một phần tại uống cai đo vô biến ăn đi và ko thích ăn thịt hay ăn mặn nữa, cứ ăn đồ rau, mát, nhạt, như ăn chay vậy nên giờ ,,,,nhưng mà bà mợ em nguoc lại nha, bà sợ mập rồi mà cứ uống vô là ngủ nhiều làm bà lên cân, nên bà 1 tuần uống 1 tuần nghỉ, em cũng ngủ nhưng mà sụt cân
    @chị Ngọc: hihi chị ngọc được anh ấy gửi size S mà còn rộng àh, em bị gửi size M hic hic, rộng như mặc bao bố thiệt, cái áo dài tối đầu gối rồi,còn cái quần em ko biết mặc, em quấn đại vô quần đùi bên trong miễn là nó chắc là ok rồi, chứ em đâu có biết mặc, có chị nào chỉ em cách mặc giùm mà cái quần ko quan trọng tại vì cái áo che hết trơn rồi, em thích cái khăn putta nhất, yêu nó lắm, pha màu đẹp , mịn nữa để hôm nào vô studio chụp cho đẹp mới dam post lên, chứ chụp ở nhà nhìn nguoi có một khúc kì quá nên vậy chắc được coi hình chị ngọc và chị jani trước hihi
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, mới phát hiện ra nàng VH có đọc truyện "người lớn" nha, ghê quá ghê quá
    Tối qua nằm lơ mơ chuẩn bị ngủ mới chợt nhớ ra cái E của nàng yla là gì . Nhưng mừ nàng ơi, nhiều cái E cũng "đi sâu, đi sát" lắm đó á
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: nàng ơi, vòng chân đeo vào rồi gỡ ra được mà, Khuyên mày tớ không biết chứ khuyên mũi có loại kẹp đó, mà có phải lúc nào cũng phải diễn thế đâu, năm một hai ngày thôi chứ. Giờ cứ tưởng tượng ra đường ngày nào cũng phải bôi trát vẽ mặt đóng lệ bộ như diễn viên tuồng cổ thì ai còn tâm trí đâu mà làm việc nữa trời
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, mà thấy các nàng dùng bếp ga khổ ghê. Từ ngày tớ sang đến đây là nói lời đoạn tuyệt với bếp ga luôn, dùng bếp điện không à, mà điện nguyên tử xài xả láng không phải trả tiền nên có dịp đun nấu xào rán hầm ninh cái gì là sung sướng lém
    Mấy hôm nay tớ uống nước ngô luộc cho mát người đỡ nổi mụn. Có ai như tớ không trời, ngày nào cũng chén ít nhất một cân cam rồi vitamin tổng hợp rồi sữa siếc đủ cả mà trên mặt vẫn diễn chương trình Những bông hoa nhỏ
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Theo lời K nhà VH thì TY Jani bảo When she is with me then no skirt no pant làm mình thắc mắc qué. Quần không cho mặc, váy cũng không cho mặc thì mặc gì đây trời
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @nàng SBC: nàng đi làm nhiều về mệt mỏi nên nói mê thui, không phải bệnh lí gì đâu. Con bé cùng phòng tớ hôm nào đi làm muộn về là đêm dễ nói mê lắm, lúc thì cười, lúc thì lảm nhảm tiếng Mông Cổ, có lần còn không hiểu do "hoàn cảnh lịch sử" gì mà thấy nàng dõng dạc kêu giữa đêm khuya "No, it''s mine"
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    À quên nàng Jani, muốn kiếm khách sạn nàng chịu khó đi mua quyển Lonely Planet Vietnam mà đọc là rõ nhất (không muốn mua thì vào Xuân Thu coi cọp ). Tớ tín nhiệm bọn Lonely Planet này nhất là nó có cho giá cả đầy đủ (tại thời điểm viết), contact và comment đàng hoàng. Mấy cái ks tớ ở theo recommend của Lonely Planet đều tốt cả
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ê ê cái nàng kia, tớ làm gì mà bảo tớ đọc truyện người lớn hả úynh chết giờ nói gì phải rõ đầu rõ đuôi chứ, tằng tằng thế người ta lại tưởng tớ làm sao thì sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này