1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Dùng GreenMama tốt đấy nàng ạ, hồi xưa nhìn nó là đồ Nga nên tớ hơi "khinh thường" nhưng tớ dùng hết loại này đến loại khác, quay trở lại nó thì thấy không kém gì The body shop, mà lại lành hơn. Da tớ dễ dị ứng lắm. Còn nó hơn hẳn Yves Rocher nhé nàng, tớ cũng từng một thời dùng Yves Rocher, tớ thấy nó không thể bằng GM được. Mà chả hiểu bọn YR kiểu gì suốt ngày discount với cả promotion này nọ,
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    không phải parkinson đâu louise, phòng tớ đằng sau nó bẩn thỉu lộn xộn quá nên tớ blur bliếc đi cho người ta ngó qua run run nên khỏi phải thấy, chỉ thấy được "người đẹp" (xấu mù) thôi
    Năm nào tớ cũng có diễm phúc bị komendant chuyển phòng. Hồi xưa được cái phòng tưởng ngon rồi, hoành tráng mua giấy dán phòng về 3 đứa lụi hụi dán cả buổi, trông long lanh lóng lánh như dubai luôn, được 1 năm con mẹ trời đánh ấy đuổi bọn tớ đi, tiếc cái phòng (có giấy dán tường) ấy gần chết. Thôi từ nay về sau không dán gì nữa, ghét rồi
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời, thiệt tình, người ta ăn vô ngon lại bảo bọn Kitai có bưởi ngon lắm thì ... Hay nó đóng hàng tại China ta,
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bạn nào cơ . Bạn Louise là chưa hở ra một lời nào trong cái nơi "nhạy cảm" đó nhớ
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ủa vậy sao có người gọi tên của tớ ra đó ta, chắc nàng chớ ai, khai mau mà không phải nàng thì thôi, làm gì dữ vậy
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơn nửa năm nay bị dính chưởng vụ mĩ phẩm quá date (lỗi tại mình tiếc rẻ không dùng ) nên mặt nổi mụn tùm lum, giờ đang chịu khó dùng sữa rửa mặt Clinique cho nó lành , với lại mới đổi loại kem bôi mặt nữa. Xưa nay tớ cứ dùng loại dưỡng ẩm cho da khô nên mặt nó nhờn tùm lum, giờ chuyển sang loại cho da nhờn lại thấy dễ chịu hẳn
    Bọn YR cũng thuộc dòng mĩ phẩm trung tiền như Nivea, mà nó chỉ promotion vài loại sữa tắm linh tinh thôi nàng. Mấy cái kem bôi mặt nghiêm túc của nó cũng đắt chẳng kém gì The Body Shop, nhưng mờ tớ cứ thấy thế nào ấy, không có tín nhiệm kem của bọn này
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, tại nàng lừng lẫy giang hồ quá đó chứ ai mờ biết
    Thấy trong đó toàn mẹ này mẹ kia, mình đã phải nhanh chân đăng kí ngay cái tên bé tương lai nhà mình. Lấy ai cũng không quan trọng, cứ đẻ con gái nhất quyết đặt tên thế cho mấu
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Blur thì cũng ok thôi, nhưng mừ blur background xong ngứa tay blur nốt cả người à
    Hí hí, số nàng xui thế. Tớ mấy năm nay rồi ở đúng chỗ này. Năm nào tớ với các bạn cũng hô khẩu hiệu nhất quyết sơn lại nhà và dán lại giấy dán tường, thế mà rồi cứ lười chảy thây ra, phòng vẫn xập xệ thảm hại như cũ
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 11/05/2008
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chịu, nhưng mờ gian đề "Bưởi VN" thì toàn quả héo quay héo quắt, loại ngon ngon mỡ màng một tí thì hoá ra bưởi Năm Roi "Dziệt Kiều" . Các bạn ở đây thiếu thốn văn hoá lâu ngày hay sao mà thấy cái gì exotic cũng nhào vào, hậu quả là rất dễ... bị lừa
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 11/05/2008
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, mà hôm nọ học Ethnology đến vùng South-East Asia thấy bà giáo già kể tên các nước ra thế nào thiếu béng... 2 nước (may quá vẫn nhớ VN ), số liệu không biết từ năm nào mà mình nghe loáng thoáng đâu dân số có mấy chục triệu . Nhưng thui, ngồi cười thôi chứ khỏi bóc mẽ mất công bà ấy ngượng . Bọn tớ học South Asia xong rồi thừa thời gian mới lan sang South-East Asia, và phát hiện ra rằng các bạn Tây mù tịt địa lí. Đến mấy nước nổi tiếng như Japan hay India mà các bạn cũng chỉ chung chung biết nó ở Asia là hết , chứ vùng nào của Asia là các bạn tắc chết luôn . Học South-East Asia mà có bạn (mới đi exchange ở Nhựt dzìa) hớn hở hỏi: thế Japan nó có nằm luôn trong SEA không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này