1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho cả nhà biết rằng tớ có phát hiện hơi bị hay nhé, tuần vừa rồi tớ vào Hội An - Đà Nẵng đã phát hiện ra một trường dạy tiếng Ấn miễn phí nhá. Tớ chẳng biết là dạy tiếng gì mà cũng chẳng nhớ được tên trường, chỉ biết đường đó nối thẳng từ đường Nguyễn Tất Thành đi vào trong thành phố, đến đoạn ngã ba gần cầu sông Hàn, T__T. Thông cảm, tại lúc đó phải đi ô tô, mình lại đang vật vờ buồn ngủ, chứ nếu không thì đã quay lại xem ngay rồi, T__T. Dân Đà Nẵng sướng nhỉ!!!
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vậy à, Jani cũng thích những người thuộc tuýp lạnh lùng sao??? Mình thì rất ghét những người lăng nhăng nên không thích Takumi chút nào, dành thiện cảm chính cho Ren (chung thủy), Nobu (dịu dàng) và Yasu (nghiêm túc, chín chắn) thôi, ^__^.
    Chưa có kết thúc chính xác nhưng mọi người ai cũng đoán già đoán non rằng Ren bị nghiện và có kết thúc bi thảm ==> Nana mất Ren, từ bỏ con đường ca hát, sống ẩn dật..... Nhưng tớ chẳng biết Ms Ai này đâu, hay làm người khác thất vọng lắm.
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết roti, chapati và naan là gì, không biết nó như thế nào nhỉ, nghe VH tả thì nó giống bánh xèo (không nhân) nhà mình, chẳng biết có đúng không. Tớ có mấy lần ăn cùng người Ấn nhưng cũng chưa thấy món đấy bao giờ, chỉ có các bác ấy ăn đồ Việt Nam dã man thôi .
    Tuần trước gặp bà chị mình, bà ấy kể rằng công ty chị ấy có mấy chuyên viên người Indo sang làm việc, cuối tuần cả phòng rủ nhau đi ăn tối, thế mà các bác ấy điềm nhiên bê nguyên cái custom của mình lên bàn ăn (có nghĩa là ăn bốc ấy ạ) làm cho cả phòng chị ấy sợ (toàn con gái) bỏ của chạy lấy người, , phí thế, mình quen với cảnh ấy rồi nên bất chấp mọi thời tiết. Chả biết bà ấy nghĩ sao mà sau khi mình phát biểu câu ấy xong quay sang gọi mình là ............ mọi , thế có khổ tôi không cơ chứ.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 12/05/2008
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thì nó đấy chứ đâu,
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 12/05/2008
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cảm giác TTVN sửa chữa xong thì bị chập, các nàng nhìn ngày mà xem, toàn là 13.5 thui (có topic hiển thị đúng giờ, có topic không). Tối qua tớ với nàng VH ngồi buôn dưa leo lúc 3 hay 4h sáng VN gì đó mà bài viết hiển thị toàn 8h tối không
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    phát hiện ra rằng chỉ riêng nàng Jani bị lệch ngày, còn các nàng khác vẫn vô tư (cho đến giờ )
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ chắc nàng để time zone sai rồi
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng nhà và mạng công ty đều bị đứt nên không vào thăm nhà được. Đang ngồi ở tiệm internet đây này. Nhớ nhà quá đi.
    @sablinh: Hôm nay chị bắt đầu uống bông cúc lại rồi. Đúng là uống cái đó vô, chị cũng biếng ăn và ghét ăn thịt lắm. Toàn là thích ăn rau, trái cây không à, cho nên giờ phải hạn chế uống ít thôi. Chỉ uống buổi sáng nữa thôi.
    @ VH: Hôm qua chàng nhà tớ có gọi cho Kamran đó. Nghe chàng nói là Kamran vui lắm khi nói chuyện với hắn. Tháng 7 này Kamran sẽ về VN. Hắn thì khoảng đầu tháng 6. Tớ nói với hắn, giá như cả hai người về cùng một lúc thì có thể gặp nhau nhỉ.
    Giờ tớ đang lo kiếm phòng trọ hay nhà nghỉ gì đó cho hắn đây. Tớ không thích hắn ở mấy chỗ Tây ba-lô Phạm Ngũ Lão đâu, còn như vô mấy khách sạn sang trọng như Caravelle thì quá đắt. Nghe nói hồi Kamran qua đây, VH kiếm được phòng nghỉ nào đó cũng đuợc lắm phải không? Ở đâu vậy, chỉ giúp jani với.
    Chắc là hắn qua VN khoảng 4 ngày. Ở 1 ngày ở Saigon, rồi 2 ngày về quê ra mắt phụ huynh, ngày cuối về lại saigon. Tớ đang check cái vụ xe cộ về quê đây. Tính thuê xe đi cho tiện, chắc là taxi đường dài Mai Linh quá. Vì đi xe đò thì mệt lắm, ngồi tới 6 tiếng.
    Jani hỏi hắn về cái vụ salwa. Hắn nói tớ và hắn sẽ mặc salwa về ra mắt phụ huynh luôn. Tớ hết hồn. Trời, ngại chết. Mà ở quê là chuyên gia "tiếng lành đồn ít, tiếng dữ đồn xa" nên tớ quyết tâm bảo hắn thôi cho tớ xin đi. Gì chứ ở saigon, tớ còn dám mặc, chứ về quê mà mặc người ta cười chết, tưởng mấy người Chăm xuống thì chết. hic
    Hôm nay Chủ Nhật mà nhà mình vắng hoe. Buồn thế. Thôi tớ về nhà đây. Ngủ một giấc cho đã.
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Vừa tính out thì thấy sablinh vô nhà kìa. Hi em, Sablinh. Cơm nước gì chưa? Chị đang đói bụng đây. Sáng chưa ăn sáng. hic
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hihi chị jani ơi, biết đâu chừng ảnh may mấy bộ salwar gọn gàng, mặc giống đồ việt thì sao, em thấy có nhiều kiểu đẹp và gọn lắm, mặc ra đường được, chỉ có quấn khăn là khác thường thôi , mà em yêu cái khăn nhất hihi, ảnh qua có 4 ngày thôi àh chị? em thấy ko nhất thiết phải ở caravelle moi sang trọng, caravelle mắc là đúng rồi, chắc ko duoi 200đô một ngày, em thấy grand hotel tuy là 3 sao mà sang trọng lắm, toàn là khách nuoc ngoài vô ko àh, giá phòng chac khaong 60 toi 80 usd nhưng được cái là sang trọng lắm, mang phong cách tây. nhưng giá đó thì ở cũng thấy tiếc nhỉ, chị VH có chỗ nào chị chỉ cho em luôn với
    chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này