1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhkhiet

    tinhkhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @tama: cty tớ gần Sân Bay nè....hôm nay là ngày cuối cùng...
    Quê tớ ở BR-VT có u nào cùng quê không nhỉ????????
    @jani: chúc mừng ấy sắp được gặp chàng nha .... chúc ấy mọi việc suôn sẻ
    @all: chúc mọi người cuối tuần vui vẻ hen!
  2. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @Linh : nghe L nói mà N cũng hồn bay phách lạc theo L. cũng may Ty của L được chúa trời phù hộ.
    Lâu rồi ít thấy L. N cũng ít vào nhà nhưng mà vẫn luôn là thành viên trung thành của nhà Ấn.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @bambiq: anh kamran nói 10 thì em nghe 2, 3 thôi em ơi Tin ông ấy thì có mà bán nhà. Ở bên đấy hắn đào đâu ra phở mà ăn chứ Nhưng sau nghe em nói thịt bò làm sẹo lồi lên chị đã bảo hắn ta đừng ăn thịt bò rồi.
    @linh: linh ơi cám ơn linh nha. Hy vọng chàng nhà L bình an vô sự, VH nghĩ không việc gì đâu. Chàng nhà L ở rajasthan à. Gốc chàng nhà tớ cũng ở Rajasthan đấy, hắn gốc ngưòi rajasthan phía ấn độ nhưng sau 1947 gia đình sang sống Lahore Pakistan.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trùi tớ cũng thích Nhóc marưcô lắm, tớ thấy truyện này dễ thương vậy mà nó xuất bản được 5, 6 cuốn nó dừng. Nhìn vẽ nguyệch ngọac cũng hay nữa. Nhớ cái đoạn con bé sáng dậy buồn ngủ, mẹ gọi dậy mà vẫn đứng dựa tường ngủ gật, giống mình thế trời
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng bây giờ tạm ổn, vì cũng ko sống gần trung tâm TP Jaipur.Thanks VH nha.Him gốc ở Mumbai, nhưng vì công việc nên đến Rajasthan_Bhilwara làm .
    Thế Kamran có còn bà con ở đó ko, có thường về thăm đó nữa ko hay bây giờ định cư bên Lahore luôn rồi VH?
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, đau đầu quá, tớ đi sapa đây .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 17/05/2008
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À, bố kamran là người gốc ở rajasthan, là người Ấn luôn đấy. Nhưng sau 1947 những người đạo Hồi đổ hết về phía pakistan nên bây giờ là quốc tịch pakistan. Nói về chuyện này cũng confused nhỉ, nhiều lúc tớ chả hiểu nên gọi hắn là ấn hay pakistan hay cái gì nữa
    Nhà hắn vẫn còn họ hàng ở dưới quê bên Ấn đó. Hắn nói rajasthan như sa mạc vậy, khí hậu khó chịu, mùa hè thì nóng kinh khủng. Hồi còn bé hắn vẫn thỉnh thoảng về quê thăm nhà. Nhưng giờ đi xa, cái Lahore nhà hắn hắn còn chả về nữa là rajasthan, híc híc
    Rajasthan ở Jaipur có Hawa mahal, có Sheesh Mahal, chắc đẹp lắm
    đây là Sheesh Mahal ở jaipur nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @VH: Thế là gọi anh chàng VH là ng Ấn rồi đó chứ..
    Đúng là ở đó như cái sa mạc, nóng thì nóng dễ sợ mà lạnh thì thấu cả xương(him nhà L lúc nào cũng than với thở hết ).Nhưng được cái bang này có rất nhiều những lâu đài rất đẹp nên được mệnh danh là thành phố du lịch.Lần trước L cũng có xem trên TV nhưng chỉ sơ lược thôi.
    Hihi, chắc là anh chàng VH lười vì đường xa thôi, nói thế chứ anh chàng mà dám lười sang gặp VH nhỉ?
    @Jani: Dạo này ko thấy Jani vào nhà nhỉ, chắc là đang chuẩn bị để đón anh chàng nhỉ, cố gắng lên Jani, chuần bị thật tốt nha.
    @Ngọctama: Hình salwar kameej đâu N ơi, share đi nha.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Dạo này chắc jani đúng là bận chuẩn bị cho chàng sang rồi, Không những chuẩn bị ăn ở đi lại mà còn chuẩn bị tinh thần nữa, jani nhỉ
    Mà mấy bữa rày không thấy lily đâu, mọi người có thấy lily vảng vất ở đâu nhớ kéo lại nha
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hic tớ về nhà rùi nè, giống như mới đi đánh trận về vậy, số là mang cái work visa thì phải đi đăng ký với cảnh sát, mà trong cái thủ tục đó phải có giấy cam kết của công ty bảo là công ty sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với tớ khi tớ ở đây
    công ty không chịu má ơi, bảo là mắc mớ gì tui phải chịu trách nhiệm, cô xin việc thì tui cho cô việc, chứ sao phải chịu trách nhiệm tất cả hoạt động của cô, lỡ đâu cô đi buôn ma tuý rồi sao blah blah
    thế là hắn nhà tớ bị nắm đầu ra, số là bữa đó xui sao hắn tới rước tớ về, sếp thấy lôi tớ vào phòng hỏi, tui hỏi thiệt cô có boyfriend chưa, ông sếp này không bít có học khóa điều tra xét hỏi gì không mà chưa đầy một tiếng tớ khai tuột hết hic
    rồi ông sếp pass cái "chịu trách nhiệm" đó qua cho hắn, còn bắt hắn photô công chứng hộ chiếu PAN card ID card tùm lum
    rồi rút cuộc giấy tờ của công ty cũng xong, tớ ngáo ngáo đi tới khu old city để đăng ký, khu này phức tạp dã man, người gì đâu nhìn y như sắp đánh nhau í, mặt mày bặm trợn
    cảnh sát không thấy tờ rupee nào kẹp trong passport của tớ nên đày tớ đi tới đi lui 3 ngày, mà tớ từ lúc cha sanh mẹ đẻ có bít bribe bao giờ, nên có bít chuyện "tế nhị" này đâu
    rút cuộc hạn chót đăng ký cũng tới mà cảnh sát chưa tha cho tớ, cuối cùng một sếp ngoắc tớ nói thầm, give me some money i will do your work fast, má ơi, mà tớ cũng ráng hỏi, how much sir, ông này bó tay bó chân với tớ mà cũng ráng vớt cú chót, you know india, you know how much....
    tớ bắt đầu giả điên không bít mô tê gì hết, cuối cùng ông này vỗ bộp bộp vào vai tớ, thôi được rồi con gái, đi ra ngoài chút nữa tui kêu
    tớ chờ vật vã mấy tiếng cuối cùng cũng có được permit hehhehe, không mất xu nào
    và trong lúc chờ đợi đó tớ có hoảng không bít ý cha này làm sao hay phải kêu ổng vô toilet để đưa tiền hay không, nên tớ bí quá gọi điện cho papa hắn, papa kêu không lo cứ chờ
    có được permit rồi gọi điện báo cáo papa, papa vui lắm bảo good good rồi nói mấy tuần trược gia đình có tang nên chưa sắp xép gặp được để thứ bảy tuần sau we will arrange to meet you...
    đang hồi hộp đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này