1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    sơ sơ báo cáo cả nhà tình hình là vậy, mà chưa hết
    nhỏ nepal có bồ, kéo về phòng ngủ qua đêm, tớ giả đui thây kệ, đêm qua mệt quá ngủ như chết không bít gì, gần sáng tỉnh dậy thấy hai người đó đang làm trò gì, trò gì thì tớ không nhìn, mà bực bội trong người quá
    tớ bảo hắn cưới rồi kiếm cái nhà ở chứ vầy mệt quá, hắn cũng ok mà hai đứa lại đang viêm màng túi mới chết
    thuê nhà là phải trả trước mấy tháng, rồi còn mua cái này cái kia sợ hắn không chịu nổi thiếu thốn rồi mò về nhà complain với mẹ, rồi cãi nhau cho coi
    hôm qua ngồi nói chuyện với hắn, tớ nói thuê cái nhà nhỏ thôi, tại tớ không thích bụi bặm mà tớ lại không có nhiều thời gian lau chùi, hắn bảo thuê cái nhà hai phòng ngủ có gì ba mẹ tới ngủ lại, tớ bảo nhưng mình ở gần nhà mắc gì ba me phải ngủ lại,
    hắn trợn mắt how dare you talk about my parents like that, so they come and you tell them to go home to sleep or what, má ơi có phải ý tớ vậy đâu,
    chắc văn hoá ấn độ khách hay người nhà tới chơi phải mời họ ngủ lại quá, mệt quá từ nay tớ thề không thèm bàn biếc gì hết, hắn muốn làm trò gì thì làm
    kể cả nhà nghe mai mốt ai có gặp cảnh tương tự nhớ né nha
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời khổ thân kristan quá Mà tớ thấy chàng nhà kristan cũng "vô tư lự" quá đó, như tớ là con trai mà có người yêu ở chỗ trọ phức tạp như vậy thì tớ sẽ không chịu đâu. Kristan đã xa nhà, một thân một mình qua chỗ họ lạ nước lạ cái hắn phải hết sức thông cảm với kristan. Mình lại đàn bà con gái mà bước trước, đáng nhẽ hắn phải lo cho kristan gặp gia đình càng sớm càng tốt mới phải.
    Thôi thì sự việc đã rồi thì đành vậy, ráng an ủi sắp được về dinh gặp papa mama của chàng. Kristan y như tớ đó, thôi nhân tiện kể luôn. Phòng tớ trước có 3 chị em, hai đứa bằng tuổi nhau và một bà chị hơn bọn tớ 3 tuổi. Bà chị này có ông người yêu phải gọi là hết ý luôn, phòng người ta toàn phụ nữ mà ông này cứ mặc quần xà lỏn, vào ngồi gác chân lên trời rất chi tự nhiên rồi cứ lê liệt trong phòng cả ngày làm như phòng ổng vậy, trời. Một hôm ổng ngồi lên giường tớ (thiệt tình tớ ghét thằng con trai nào ngồi vào giưòng tớ trừ người yêu hay anh em gì của tớ thôi) lại còn gác cái chân mỹ miều của ổng lên cao chót vót nữa. Tớ điên quá tớ bảo anh bỏ chân xuống hộ em cái, lịch sự chút chứ. Ổng nói "Anh ngồi sao liên quan gì em?". Tớ nóng máu làm cho một bài, thằng chả tức nên hầm hầm khiêng cái tivi (ổng để tivi của ổng ở phòng tớ mà) xềnh xệch lên phòng, ra ý trả thù tớ đây.
    Rồi nha, từ đó không nói chuyện với nhau nữa, bà chị này cũng nhìn thấy tớ là không nói một tiếng luôn. Rồi con bạn tớ nó đi về Việt Nam. Trước đây bà chị nằm giường tầng cùng tớ, thấy con bạn tớ về là phi xuống dưới giường nó ngủ. Bà chị ngủ thì không sao, tớ chả ý kiến ý cò gì, tại nằm tầng 2 trên giưòng tầng vừa lạnh vừa phải leo trèo. Nhưng đâu phải vấn đề bà chị. Trùi, ông kia thấy người yêu có giường mới, tiện thể leo nằm, sướng quá, nằm ngủ tít thò lò luôn. Tớ khó chịu nên góp ý với bà chị, bảo chị nói anh đừng nằm trong phòng con gái em không quen. Tưởng bà chị nói ổng kiểu gì, thấy hôm sau hai người tơng tơng khâu cái rèm cửa không xài giăng quanh giường bả rồi hai ông bà chui vào đó tâm sự. Một ngày, hai ngày, xong cơ số ngày ông này nằm trong đó đến sáng mới về, bảo ai chịu nổi chứ. Tớ nói luôn cho một bài nữa, ổng nói một câu nghe trớt quớt "Anh không thèm tranh luận với em". Giờ tình hình đã thêm căng thẳng, bà chị này chắc muốn chọc tức tớ nên mỗi lần nấu ăn bả bày bừa ra nhìn cái bếp giống như cái bãi chiến trường vậy, trái cái nồi phải cái chảo. Mà phòng tớ đâu phải chỗ buôn nồi đâu, thế là tớ lại đi dọn lại. Dọn đã bả lại bày ra, chắc muốn làm tớ tức quá phải chuyển phòng Nhưng ta đây hông thèm tức, hehe, ráng an ủi còn có 2 tháng nữa là thoát khỏi cảnh sống với hai cái người vô duyên số 1 thế giới này rồi
    Bởi vậy tớ hiểu tình cảnh của kristan lắm. Thôi sống chung với lũ vậy, không thì phàn nàn với bà chủ nhà, không được hả kristan?
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây cả nhà
    @ all: cả nhà đừng lo lắng nha. Dạo này công việc tớ hơi bận nên không vào nhà được. Mọi người thông cảm nhé. Tình hình của tớ cũng tạm ổn rồi, có gì mới tớ sẽ báo cáo. Mà sáng nay tự nhiên đau bụng quá. Chắc là đau bao tử. Thôi tớ ráng nói vài câu.
    @ Kirstan: Khổ thân Kistan thế. Cố gắng lên nhé. Để bữa nào khỏe, tớ nói nhiều hơn.
    @ VH: Thảm cảnh của VH, jani cũng từng trải qua rồi. Nói chung là ở tập thể phải nói là rất phiền phức. Nhưng mà trước giờ jani chưa gặp chuyện bọn nó dắt bạn trai về ngủ qua đêm bao giờ. Tại vì trong phòng có luật lệ là không cho con trai vào lâu trong phòng, ngồi lâu là bị đuổi khéo liền. Ở chung thường có nhiều đụng chạm, xích mích lắm. Giờ tớ dọn ra ở riêng 2 năm nay rùi. Ở 1 mình tuy cũng buồn nhưng mà được cái tự do, thoải mái. VH cố lên đi, quyết không chịu thua bọn nó.
    Tớ đau bụng quá. Thôi tớ out đây. hic hic hic
  4. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Công nhận phục Kristan thiệt. Tớ chắc xách va li về nước rùi Cố lên nhé
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello everyone:
    I hope everyone fine overthere and happy as iam happy with my beloved furure wife huong khan, these days iam very busy at work and everyday i counting days now its near to go vietnam again i already booked tkt ,Why viet air so expensived ? i want write much in forum but there is no one share with me in english i feel bored .
    I hope i will learn vietnamese then i can share my thoughts with everyone my jaan still hv to stay 1 more year in russia i missed her so much as u girls missed ur boy friends . still i hv much scars on face i want it finish soon before marry to huong do u girls want join our marry ceromony hehehe if u want then tell me i will arange best food for u speically frog fried eyes hehehe.
    I hope and i prayed for everyone who are in loved pakistani or indians , how much i want live in vietnam i know my self vietnam is my love.
    JAAN JI LOVE YOU MUCHHHHHHHHHHHH
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    dont feel bored we are all listening to you, and all support and admire your love story
    Huong is a very caring kindhearted girl pls take care of her and never make her cry ok
    1 yr is pretty long to wait but you can spend on preparing for your marriage life, you know financially, as I guess its gonna be a primary matter for those who have a foreign wife...
    Dont worry about the scars I m sure Huong loves you much more with those scars...Just live and work safely and happily it''ll be more than enough to your wife...
    Take care of your health
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    trùi ui công nhận VH chịu đựng hay thiệt chứ là tớ chắc có gây lộn rồi, thôi thây kệ mấy người đó chắc họ đang muốn chứng minh mình đáng ghét tới mức độ nào hehee mình thì cứ dành thời gian lo lắng cho anh iu với sự nghiệp của mình thui
    tớ cũng vậy không thèm tức cũng chả tham dự gì vào cách sống họ, mình cứ lo việc mình trước
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ chả làm được trò trống gì đâu, một tay hắn lo lắng í rainy kể chuyện của rainy nghe đi
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    lúc này là cần sức khoẻ lắm đó nhe đừng có bỏ đói bao tử yêu wí của mình, ăn bất cứ cái gì cảm thấy thèm, tớ đây ăn liền ba tháng bún bò trước khi qua đây đó mà giờ không dám nghĩ đến sợ thèm quá bỏ chục triệu chạy về ăn bún bò quá
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ê đúng là có lúc nó là ác mộng thiệt, không biết 5 năm sau tớ có nói về india giống sunny không hé hé, rất hy vọng là không, bực nhất là nhìn da dẻ đầu tóc của mình xuống cấp trầm trọng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này