1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, Auto ở Calcut, thì share money với mọi ng, chạy theo tuyến, đủ 6 ng nó mới chạy giá cực kì rẻ, Rs.4/chặng, nhưng ngồi 6 ng, chỉ mún bay ra ngoài thôi. Hihi...
    Đi chơi ở các nơi khác, tụi tớ thường hỏi trước ng địa phương, di chuyển từ đây tới đây, mất khoảng bao nhiêu xu xu, Auto sẽ chạy như taxi, nó bấm h, kệ nó... ... vì tụi tớ áng chừng giá đã đc. tư vấn và mặc cả luôn với xế. thế là xong... bị hớ 1 lần duy nhất, vụ đi Sikkim vừa rùi, chú lái Jeep đểu giả, 2 điểm gần xịt, mà hét đắt gấp đôi ghừ ghừ... thôi ko seo, du lịch
    Hihi... bạn tớ tới nhà ăn cơm, thấy mình cầm đũa, cũng muốn tập cho bằng đc, nhưng lóng ngóng, buồn cười lắm.trước ăn lẩu,bạn ng Iran, ko dùng đc đũa , tụi tớ chuẩn bị thìa, dĩa, ok tuốt
    @yla_ hihi... Sapa đi trời mưa có lãng mạn hơn ko hỉ, hìhì, tớ xem bên mấy box kia, Du lịch, GĐ, trùi, thấy khen ở Sapa có nhiều nhà nghỉ, couple đi chụp ảnh lại rất đẹp. có ảnh nào, up đi, nàng ơi. Tớ chưa đi Sapa phát nào cả, hóng.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    đâu tớ thích đọc bài của kristan lắm nhất là cái giọng văn của kristan buồn cười mỗi lần đọc là tớ cười lăn lộn
    Mà sao kristan không chuẩn bị một đống mấy gói gia vị nấu phở hay bún bò hay bún riêu gì đi, tớ nghĩ bên Ấn lắm đồ Thái thể nào cũng tìm ra cái bánh phở hoặc cái bún gì đó na ná bún bò. Tớ dạo này ăn phở hơi bị nhiều, bụng cứ ọc ạch toàn nước
    carnado là cái gì ta? hay kristan bảo go go go thằng cha nghe thằng đô đô đô nhưng ko hiểu là gì đành ghép thành carnado? không biết à nha.
    Thôi chúc kristan thứ 7 này gặp papa hắn suôn sẻ Mà có nấu bún bò thiệt ko vậy
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hehe, sao mà giống tớ đợt đi xin visa Ấn (hồi còn ở VN) thế nhỉ? Tớ cũng chả bao giờ bribe (trừ một lần bị cảnh sát tóm, mà chả nhớ vì sao bị tóm) nên chả biết phải bribe làm sao. Ông lãnh sự thì cứ chòng vòng hỏi han mình, có chuyện gì mà muốn sang Ấn, có phải muốn sang Ấn để buôn bán làm ăn không, blah blah blah. Lúc đầu tớ cũng ko biết ông này muốn gì, cuối cùng ổng mệt tớ quá nên nói thẳng luôn, xì tiền đây tao làm visa cho Tớ cũng hỏi i chang như K vậy, xì bi nhiêu thì dzừa? Mà tớ ko gan lì như K, nên cuối cùng đã xì tiền cho ông lãnh sự cho xong việc
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đã từng ở ký túc xá mấy năm liền, may mắn sao chưa bao giờ phải trải qua tình trạng phức tạp như K và VH. Cái may thứ nhất là con bạn cùng phòng tớ rất hiền, 2 đứa lại hạp nhau, chơi với nhau khá thân. Cái may thứ 2 là KTX của tớ có luật, ban đêm con trai ko đuợc ngủ lại, thành ra con bạn tớ có lôi bạn trai về thì cũng chỉ ban ngày hoặc buổi tối thôi. Tớ mà thấy chúng nó bắt đầu có "biểu hiện" là tớ chuồn luôn đến thư viện học. Tới khuya về thì chàng của nó đã về rồi. Sau này thuê nhà ở ngoài thì mỗi đứa một phòng, nên nó có lôi bạn trai về ngủ qua đêm thì cũng chẳng phiền tới tớ lắm.
    Nghe VH kể chuyện mà thấy tức dùm. Là tớ chắc cãi nhau to rồi, mà tớ cũng chả nhịn được lâu thế, chắc đã xin chuyển phòng khác lâu rồi.
    Chàng của K bảo ba mẹ của chàng có khi phải ngủ lại nhà K à? Người Ấn đúng là opposite của người Mỹ. Ở đây người ta tôn trọng sự riêng tư và tự do cá nhân đến mức có khi tớ thấy như thế là lạnh lùng. Chả biết có phải do tớ thích tắm ao nhà không, chứ tớ thấy người Việt về khoản này có lẽ trung dung hơn cả. Sống tình cảm nhưng vẫn có đủ không gian để thở :-)
    Đúng là có nhiều khía cạnh trong văn hóa Ấn cũng làm tớ mệt cái đầu, tức cái bụng, nhưng giờ lỡ yêu ngta rồi, chả biết phải làm sao. Thôi đành cứu vãn được tới đâu hay tới đấy thôi. Tớ thích sang Ấn chơi, du lịch, nhưng sống ở Ấn thì chắc tớ chịu, không sống lâu dài nổi.
    À mà không biết người Nepal nói chung "hiện đại" hơn người Ấn, hay giới trẻ Ấn bây giờ cũng thế? Tớ cứ tưởng con gái ở Ấn conservative lắm?
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, dạo này tớ hay đi lang thang cầu thực. Hôm trước tớ lái xe đường dài suốt 9 tiếng đồng hồ liền nên mấy ngày sau mắt vẫn còn mờ, đầu vẫn còn nhức. Mắt tớ bị yếu bẩm sinh, độ cận ko nặng, nhưng làm gì mà phải chăm chú nhìn một chút cũng mỏi mắt, chán lắm. Đã thế còn chọn làm cái ngành suốt ngày phải nhìn màn hình vi tính, thế có dở ko chứ.
    VH chắc còn 1 năm nữa là tốt nghiệp?
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chuyện dẫn giai về nhà là các nàng phải thoả thuận trước với nhau, ba mặt một lời luôn. Hợp thì ở mà không hợp thì chuyển. Không hỏi trước nên mới ra cớ sự này
    Tớ nghĩ anh bồ của roommate VH chắc ở cùng KTX, nên mới qua lại thoải mái như vậy. Mà ở xứ này không có giống chỗ Lily đâu Lily ơi, thư viện 5h đóng cửa, tối mình vác sách đến đó học không khéo người ta tưởng mình bị dở hơi
    Nói chuyện này mới nhớ hồi tớ học dự bị, cùng lớp với một cậu người Syrie tên là Talal. Cậu này nói được tiếng Ả, Anh, Phớp, Tây Ban Nha luôn , thế mà chẳng hiểu sao học đến tiếng Nga thì lẹt đà lẹt đẹt . Có một buổi lễ hội gì đó của bọn Ả phòng bên cạnh, con gái con trai kéo nhau vào một phòng ăn uống nhậu nhẹt bét nhè làm phiền cậu này vì ồn quá, nên sáng hôm sau cậu đi báo ban quản lí. Xui cho bọn kia là bọn con gái tối hôm đó ăn xong lại ngủ lại (chẳng biết có gì không, nhưng lắm nam lắm nữ thế chắc cũng khó ), thế là quản lí ập vào chửi mắng om sòm lập biên bản tùm lum . Cậu này sau vụ đó nổi tiếng toàn ktx, và bị cả ktx kiềng mặt ra không dám ở chung
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Với lại VH với con bé đã về nước kia có vẻ dễ tính quá, nên mới bị như vậy. Tớ lúc nào cũng đăm đăm, tỏ rõ là không muốn người khác đụng vào đồ của mình, nên bọn nó chẳng bao giờ dám. Hết ghế thì ngồi lên giường, chứ không lấy ghế của tớ ra ngồi. Ngủ trên giường tớ lại càng không
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Với lại nói chung, chuyện này hiền là không được. Cứ phải phô cơ . VH bảo thẳng với bà đó là chồng chị thích mặc xà lỏn xin cứ tự nhiên, nhưng em nhìn thấy hết rồi đi bình phẩm nơi khác là cấm được ý kiến đó , xem phản ứng ra sao ? Nhiều khi tại thấy tụi con gái cứ hay ngượng, nên các ông ấy càng trêu già. Phô một tí, mặt dày một tí không khéo lại được việc
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ở ktx mấy năm là "người lớn" ra nhiều lắm nha . Hồi tớ mới sang có giai vào phòng là bao giờ cũng phải mở toang cửa cho mọi người thấy mình quang minh chính đại, dù có lần thằng bạn cùng lớp người Lebanonđã bảo "I''m not going to rape you" . Giờ thấy có ai vào là vội vàng chạy ra đóng cửa, sợ người ta chạy mất
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tớ mới xem trên TV một chương trình giới thiệu Kathmandu. Xem xong thấy người bải hoải, chán hẳn . Nếu cho tớ đi du lịch tớ đi ngay, nhưng mừ... nhưng mừ... bắt tớ ở lại thì còn lâu . Đại khái đường phố giao thông trông cũng khá giống VN, nhưng mừ style ở đó "đẹp" quên chết luôn. Mình chỉ cần sống 1 năm, quay về VN với cái kiểu da dẻ đen thui người sặc mùi cari quần áo xanh đỏ xộc xệch chắc bố mẹ không nhận ra đuổi đi mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này