1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ừ sunny nói rất đúng, ở chung mà có gì bực mình không nói ra được thì rất là... bực mình
    nhưng mà hên là mình cũng sắp bấm nút biến rồi, nên thôi...
    nhóc đó mới 25 hà, mà nhìn đau khổ như chị hai dưới quê vậy, đồ ăn không rau nhiều mỡ nên người cứ sồ sề ra, nghĩ cũng tội ..
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    lily xin LSQ trong SG hả, tớ hồi đó tới thì gặp một bà chứ không phải ông, nhưng sau này xin ngoài HN thì các sếp ở đây dễ thương cực kỳ lun
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang muốn đi Kathmandu lắm lắm, vì, đang ở India, đi lại chi phí rẻ hơn so với ở VN rồi đi Kath. Song, đang ngại khoản hot... hot...Summer nên chả biết bàn ntn nữa.
    Ôlalâ... tớ sướng gào lên 1 tí, mọi ng chia vui với tớ lun nhé. Hôm nay chốt đợt thi dã man con ngan của tớ, Viva-voce cũng xong rùi, tớ say goodbye với lớp, mắt ngân ngấn với tụi bạn cùng lớp. Hihi... sến ko chịu đc, chữ kí đầy ở áo, ui giời ơi, Front... 2 con bạn thân, tụi nó chiêm lĩnh, hehe... ko ai share đc, hihi... landlord...
    Tớ học xong, đã thi xong, chia tay với tụi cùng lớp, hihi...có lẽ đây là hôm cuối còn thấy tụi nó ở lớp, tự nhiên nghèn nghẹn ở mắt. Lúc kết thúc viva của tớ, trước khi ra khỏi phòng thi, còn đứng tò te, say thank u sir, and madam , cảm ơn thầy cô đã dậy dỗ 2 năm wa, mắt tớ nghèn nghẹn thế nào ý, hihi.. .mắt thầy cô cũng lung linh hơn... hihi...
    Mùa thi kết thúc rồi. Sướng, tớ đập phá đây.
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    wow sao VH nấu được cả phở ở đó nữa, tớ chịu từ bữa giờ ăn thịt là chỉ có thịt gà thui, sếp bảo muốn ăn heo bò gì kiếm cũng có mà thui làm biếng lắm
    Nghe ông Kamran tám là kỳ này hai gia đình họp mặt nha, vậy mà nàng VH im re à nha hé hé
    cám ơn VH chúc tớ
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    quê ổng ở đó hả? dọn ở riêng để khỏi mặc đồ cải lương được không? còn cari thì cho hắn ăn, mình ăn đồ mình thích, dzậy ổn không ?
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Khồng, không ổn tí nào . Kiểu như bị tra tấn nhốt vào một cái phòng toàn màu đỏ, ở lâu ra nhìn cái gì cũng thành mầu đỏ hết ấy. Quan niệm thẩm mĩ với cuộc sống mà bị lệch lạc đi là phiền lém . Tớ ra điều kiện rồi, muốn cưới tớ thì 1 là mua nhà, 2 là không về quê chồng, 3 là không làm dâu (nhưng nếu đón mẹ chồng/mẹ vợ sang ở cùng thì được, chứ làm dâu ở quê nhất quyết không )
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    trời, 25 ở nơi đó tớ nghĩ kirstan nên dùng từ "đã" chứ không phải "mới", nhất là với gái chưa chồng thì tớ nghĩ ở đó cũng bắt đầu cứng tuổi rồi (ở VN con gái 25 mà chưa có mối là đã bị các cụ đi ra đi vào lườm nguýt chứ đùa à ). Xấu đâu phải cái tội, có dowry là có người cưới à (j/k)
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đi đi sunny, chứ tour đi từ VN bây giờ toàn giá trên trời $2000 $3000 không à, về làm gù lưng mấy năm mới afford nổi đây
    Với lại đi về lấy kinh nghiệm truyền đạt cho tớ. Chứ tớ cứ ngồi nhà đọc Lonely Planet Nepal mãi cũng chẳng có field experience được
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Với lại bữa cơm gia đình mà cứ chồng một kiểu, vợ một phách tớ thấy không được. Thứ nhất là mất thời gian nấu nướng (mà mình nấu chứ ai ), thứ hai là lạc điệu, không có sự đồng điệu trong tâm hồn. Mà bắt ổng nấu ăn khéo ổng đòi dọn về ở với mẹ lắm à, nên trời không chịu đất thì đến lúc nào đó đất phải chịu trời thôi. Vấn đề là mình phải ở cái thế để có thể "làm giá", giảm thiệt hại đi một chút
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    nấu phở dễ mà, nhất là ở cái xứ quê hương gia vị như Ấn thì kiếm có thiếu gì? Tớ làm phở với gia vị chủ yếu là 1 miếng quế (cinnamon) + mấy cánh hoa hồi (star aniseed) + 1 quả thảo quả (cardamon) + 1 miếng gừng (ginger) + 1 củ hành tím, tất cả đem rang lên cho thơm rồi thả vào nồi nước luộc với bò/gà (có thêm sả cây càng ngon ), thế thôi. Còn bánh phở mua loại Thai Medium Rice Noodle về trần lên là ăn giống hệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này