1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lỗi của tớ và nó là không nói trước chứ bọn tớ cũng chả dễ tính đâu à Mà khổ, mới đầu có tính đến trường hợp cha này vô duyên đến cỡ đó đâu mà đòi nói trước Ở lâu mới biết càng ngày chả càng lấn tới. Gặp người bình thường nói họ tự ái nhưng họ cũng thấy xấu hổ mà ít vào, nhưng ông này không đâu, nói một câu là "Liên quan gì đến em" hai câu là "Anh làm gì kệ anh ảnh hưởng gì em". Thiệt chứ cái thể loại chai mặt đó tớ có nói đến cỡ nào cũng vậy thôi. Mà từ trước tới giờ tớ cãi nhau mấy lần rồi, mà thật ra chỉ có bà chị kia có quyền cãi với tớ chứ cha này có phải người phòng tớ đâu mà nhiều chuyện Vậy mà mỗi lần cãi nhau là bà chị im thin thít, cha này thì gân cái cổ lên. Hôm đó tớ cãi xong hai người này chắc ghét tớ lắm, cha này lũi đũi đi ra khỏi phòng, sau đó tớ đang ngủ mà bà chị cứ gõ máy tính chat chit với ổng tưởng như muốn bể bàn phím luôn, cuối cùng bà chị nói tớ từ nay anh người yêu chị ấy sẽ không xuống phòng sau 12 giờ nữa, bù lại tớ không được nói chuyện với kamran sau 12 giờ Bà chị nói là bà chị cũng phiền lắm (mà bà chị toàn 4, 5 giờ sáng mới đi ngủ; tớ thì hôm nào cũng khoảng 2 giờ là ngủ rồi), chả nhẽ lúc đó tớ nói lại một câu em nói chuyện qua điện thoại chị đã phiền vậy rồi, chị nghĩ coi em đang ngủ mà anh kia vào phòng cứ lạo xà lạo xạo em còn phiền đến cỡ nào nữa Sau đó mới đến vụ bà chị ghét tớ hay sao (tớ không ghét thì thôi họ ghét gì tớ ta) cứ bày hết bát đến nồi xong chảo từ bàn bếp tràn sang cây đàn piano, tớ nhìn phòng vậy sao tớ chịu nổi chứ, như cái ổ vậy chứ phòng ốc gì Tớ dọn hết cho gọn lại, bà chị ngay sau đó ra lại bỏ lên cái đàn piano kiểu như thách thức tớ, chưa hết, bát đĩa chưa đủ bả lấy hết một đống bịch bọc quần áo dơ rồi túi dầu gội đầu tè le từa lưa của bả quăng lên đàn tớ cái rầm Tớ điên quá tớ dọn hết cái nóc đàn (tớ để sách đàn trên đó) bảo em dọn đi để chị để đồ chị cho nó thoải mái, xong tớ dọn hết đồ bả lên nóc đàn. Hôm sau chắc cũng thấy sao đó nên bả lại bỏ xuống, bó tay
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    a đã thấy lily tái xuất giang hồ Dạo này có gặp lại chàng được lần nào nữa chưa lily ơi. Tớ còn 1 năm nữa là TN, lạy giời, tớ ở thêm ở cái đất này nữa chắc tớ xì trét chết tức tưởi quá
    Lily lái 9 tiếng đúng là khủng khiếp quá, tớ thấy ba tớ là đàn ông con trai lái một mạch từ SG đến Quảng Ngãi cũng khoảng hơn 10 tiếng đó mà người ba tớ phờ phạc đến nơi là ba tớ lăn ra ngủ không biết gì luôn. Lily lái vậy tớ khâm phục thật.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    à vấn đề của kristan là khó tìm thịt hả Đã tìm được thịt rồi thì nấu như louise nấu ấy, có khác là tớ không rang mấy gia vị mà tớ nướng. Chắc cũng vậy. Ngon lắm nha kristan, ngon như ngoài quán luôn, nghe ghen tị chưa
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hello everyone: yesterday i became 29 years old very sad of this already old enough but still hv no kids hope marry soon with my jaan and will hv kids , still hv to wait more one year for marry to huong .
    what a pity whome we love whome we want live toghter they far from us dont u thinks so ? iam far from her but she always in me 24 24 . when on the way i saw some couple i feel sad tht me and meri jaan far from eachothers .
    word life and love and lost start by alphabet (L) i want kick lost only i want life with love with my jaan only . you ppl had been red story of tarzen iam a tarzen to my belove wife huong .
    She is the simble of love she is my life maybe u ppl think i dailog much hihihihih yes its dailog but its comes by heart.
    Kristan you are very brave as a women you went other country for ur husband its very big thing u did its not easy to everyone i hope you will get all happiness with ur husband God will help you . take care everyone
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Why all girls dont told to ur lovers wrote thier feelings in this forum if the wrote i will be happy we can know eachothers who knows in future we will hv forighen marry consultant speically between india and pakistan , i personally request all of forum girls tell to thier b/f to wrote here its ur dutry to make us close to be a friends eacjhothers in future maybe we can help each others.
  6. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hi.
    chắc là Sunny đang vui lắm vì đã kết thúc mấy năm học hành vất vả bên đó, sắp được về với gia đình rồi. Chia vui nhen.
    Sunny vậy mà sến dữ ha. Đùa thôi, thật ra thì cảm xúc đó cũng dễ hiểu. Người ta thường nói " Khi ta ở đất chỉ là đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" mà. Tranh thủ đi chơi thêm vài nơi trong tậm trạng thoả mái này đi chứ có khi về nhà rồi lại hay ca bài ca nhớ nhà bên đó thì gay đấy. hì.
    Còn cu cậu Ceme nhà ta khi nào thì tốt nghiệp nhỉ?
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    bếp nhà tớ là bếp điện nên phải rang. Mà cho đống gia vị vào chảo đảo qua đảo lại một hồi cũng thơm lừng giống nướng vậy mà . Mà ăn ngon hơn hàng là cái chắc, vì sạch và không có mì chính . Tớ đang nghĩ cách làm thế nào nướng được thịt để làm bún chả đây
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình nhìn nhầm không nhỉ, sao hôm nay nhà lại đông người thế???
    Tớ không biết làm món phở, tiềm thức nhận biết rằng nước xương ninh + phở + thịt bò + vài gia vị = món phở, không biết thế có phải không nữa...
    Món duy nhất mà tớ chú tâm, chịu khó, chăm chỉ lăn vào bếp là bánh đa cua, đặc sản Hải Phòng . Để làm được món này không dễ, rất cầu kì nhưng rơi vào tay tớ thì mấy cái trang trí đẹp mắt bị loại ngay từ vòng gửi xe, chỉ cốt lấy được hương thôi . Hồi đi xa nhà tớ thường ăn bánh đa cua ăn liền thay cơm đấy, có lần tớ trổ tài nấu bánh đa cua mời bạn cùng phòng, còn tự tay ra chợ mua cua về làm rồi chắt lấy nước, không biết tài nghệ tớ thế nào mà lũ bạn bị Tào Tháo đuổi hết, riêng tớ vẫn bình yên vô sự . Có ai xuống Hải Phòng ăn bánh đa cua không nào, yên tâm tớ dẫn ra hàng bảo đảm chất lượng ăn, không lại đổ thừa cho tớ .
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ thì còn thấy nàng Yla online liên tục từ chiều hôm qua tới giờ cơ
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ê sao tự nhiên hôm nay nhà mình đông dzị trời TTVNOL lỗi hả hay là vụ gì vậy ta
    @yla: từ ngày sang đây tớ mới biết bánh đa cua là gì đó, tớ ăn gói như mì ăn liền thôi mà thấy cũng ngon lắm, chắc đưọc ăn đàng hoàng còn ngon nữa Trời, nghĩ mà thèm, giờ thì đào đâu ra chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này