1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    VH cũng sắp được nghỉ hè rồi mà, về nhà tha hồ thưởng thức , chứ ăn bánh đa cua ăn liền chỉ để cầm cự thôi, cứ phải một bát đầy đủ gia vị thì mới giải quyết được vấn đề .
    Cơ mà trong đó tớ chỉ thấy có mỗi cái đường nhỏ nhỏ gì đó gần Tân Sơn Nhất là có bánh đa cua thôi, nước ở đó là nước xương ninh lại không có cua nên ăn không ngon lắm .
    Mình ăn hàng ngày mà vẫn còn thèm đây này, nhớ mùi cua cùng hành phi quá, tối về ăn tiếp .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 25/05/2008
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cũng lãng mạn lắm Sunny, trời mưa nên đường núi trơn trượt, đi không cẩn thận là lăn xuống chân núi ngay, may mà mình biết đường mang theo đôi ủng chứ mấy chị kia đi dép tông và giầy thể thao bị vồ ếch mấy lần, nguy hiểm quá . Nhà nghỉ trên Sapa thì không hề thiếu, gì chứ mọi người lên đó không cần đặt phòng vẫn có đầy đủ, đặt trước chỉ có mấy phòng có view đẹp thôi, không thì cứ vô tư đi. Tớ nghe các bác bên box Du Lịch đặt trước 1 phòng ở Baamboo nhưng khi đến nơi thì thấy cái phòng đó bé tí hin, cửa sổ nhìn ra toàn nhà với nhà nên tớ kiên quyết từ chối, lượn ngay sang Royal View bên cạnh, cắn răng kêu con bé người Mexico (gạ được share phòng khi gặp trên tàu ) chi thêm $10 để chiếm hữu 1 phòng twins to gấp đôi bên Baamboo, có hẳn 1 ban công chỉ cần mở cửa ra là thấy đỉnh Fanxipan ngay trước mắt , tiện nghi cũng đầy đủ hơn, túm lại là tớ ủng hộ Royal View hơn Baamboo (tớ không phải là PR của Royal View đâu nhé) .
    Sapa có rất nhiều cảnh đẹp tiếc là mấy hôm tớ đi trời toàn mưa nên không chụp được nhiều (tay còn phải cầm ô nữa mà), hầu hết các ảnh tớ chụp là ở trong phòng hoặc chỗ trung tâm, cần phải resize lại mới post lên được, nhưng sẽ cố post vài kiểu để quảng cáo Sapa và Royal View . Kinh nghiệm rút ra sau lần đi này là : nếu lên sapa thì mọi người ráng rủ anh/em yêu đi nhé, buổi tối trời lạnh lắm đấy .
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi.
    chắc là Sunny đang vui lắm vì đã kết thúc mấy năm học hành vất vả bên đó, sắp được về với gia đình rồi. Chia vui nhen.
    Sunny vậy mà sến dữ ha. Đùa thôi, thật ra thì cảm xúc đó cũng dễ hiểu. Người ta thường nói " Khi ta ở đất chỉ là đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" mà. Tranh thủ đi chơi thêm vài nơi trong tậm trạng thoả mái này đi chứ có khi về nhà rồi lại hay ca bài ca nhớ nhà bên đó thì gay đấy. hì.
    Còn cu cậu Ceme nhà ta khi nào thì tốt nghiệp nhỉ?

    [/quote]
    Hi, lâu lắm mới gặp. Thanks ấy.
    Thực sự ở nhà đi, tớ thấy bình thường, lo cho Viva nhiều hơn, song vừa mới đến hành lang, 2 con bạn thân đã chạy ngay ra, áo kí chằng chịt, hix, tự nhiên lúc đấy đã thấy ng ko bình thường
    Rùi, tụi bạn lăm le bút, hỏi đã PV chưa, số báo danh là bao nhiêu, rùi bít tớ số cuối, hẹn đi hẹn lại, xong phải đợi nhá, đưa áo đây để kí, hehe... buồn cười lắm, vừa vào trả bài với thầy cô xong, tụi nó đã túm tới và kí doẹt doẹt, tay trái, tay phải, rùi lưng nữa. hihi... take pics. Thực sự lúc đó nhìn vào trong mắt nhau, ko bít có còn gặp lại.
    Thi xong, đập phá, bảo đi ăn đồ Ấn, để ngộ nhỡ về nhà lại thèm, hihi... chấm chấm, Nan Butter...
    India chỗ tớ bắt đầu vào mùa mưa rùi, sấm chớp ùm ùm, ngủ suốt ngày. hihi...lười ko...
    @ Lily, hihi... siêu thế, chắc còn lâu tớ mới bít lái otô. Bạn mua thuốc nhỏ mắt VRohto xem, dịu mát cho mắt ,
    @VHương, Hương biết đánh đàn Piano à, ui, hâm mộ,
    Ấy còn ở Nga bao lâu nữa, nếu 1 năm nữa mới jìa, thì tách bà ý ra lun đi, hehe...tuy chỉ là cái đàn thui, nhưng Piano với tớ là quý phái và trong trẻo, tớ ghét ai bầy bừa đồ lên Piano lắm lắm ý... Còn bà ấy thích bừa, ko chịu dọn thì cho bà ý 1 mình 1 giang sơn, hú hí, tự dọn đồ, keke...ko dọn, phòng bà ý bốc mùi lên, thằng ng yêu đến cho chít.
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng Sunny nhé, sắp được về nhà với ahalf rồi. Về VN rồi nhưng Sunny vẫn tiếp tục vào nhà mình tám nhé!
    [/quote]
    Hi,Cảm ơn ấy, tớ vẫn liên tục tám, tám nữa ý chứ, hihi...
    Vé về nhà bọn tớ ok rùi, đợi tình yêu bảo vệ Project nữa thui.
    Có nàng nào ở HN thích Dance ko, tớ nghe giới thiệu Dance club ở 79 Hàng Trống dậy nhảy ổn lắm, đang định hóng hớt về nhà học. Có ai đi học cùng ko? hihi...
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đợi ấy up ảnh. ăn miếng bánh, uống miếng nước ...hihi...
    Ko rõ, tháng mấy đi Sapa có thể chụp đc. cánh đồng hoa nở rực rỡ nhỉ, ??
    cấp 3, xem ảnh tuần trăng mật của cô giáo, thấy chụp chung với cánh đồng hoa vàng, đẹp khủng khiếp, cơ mà, h tớ ko nhớ là tháng mấy nữ a.
    Tổng thiệt hại ở Royal 1 ngày là bao nhiêu xiền thế.
    Đợi xem ảnh của ấy nhé,
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Sunny: ấy có mua V-Rohto ở Ấn rùi hả? mua trong các tiệm thuốc hay sao? Hôm trước Tàma cũng nói anh í mua về nhỏ mắt vì làm việc suốt ngày trên máy tính thì khô và mỏi mắt lắm, thế mà hắn loanh quanh luẩn quẩn 1 hồi sao đó rồi cuối cùng về báo cáo lại là chả thấy V-Rohto ở đâu bán cả
    TTVNOL bị lụt thật rùi hay sao í, có những 519 người trong nhà mình cơ à?!!!
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn sửa bài mà không biết sao nó cứ thành trích dẫn thế không biết, mạng lại bị khìn rồi, T__T, thỉnh thoảng mà không chập cheng thì nó không chịu được hay sao ấy.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 26/05/2008
  8. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sunny dạo này cứ gọi là vui như chim sáo í.
    tranh thủ ghé vào nhà tí để điểm danh. Nhà mình bây giờ đông quá, không hay về nhà khéo bị cắt hộ khẩu mất. hehe.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ nha.
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn sửa bài mà không biết sao nó lại thành trích dẫn, mạng lại bị khìn rồi, T__T, thỉnh thoảng mà nó không chập cheng thì không chịu được hay sao ấy.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 26/05/2008
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, nóng nực, oi bức, mệt mỏi, điên lên được, nghe nói hôm nay 40 độ, trời ạ, giết con.
    Tớ thích mùa đông hơn, thời tiết dễ chịu, nhưng ngày lạnh thì có thể mặc thêm áo, ngủ ngon, mùa hè oi bức, nóng cũng không được "ở không", , đêm thì trằn trọc lăn qua lăn lại đã thấy sáng rồi, T__T. Mùa hè vớt vát được hoa phượng và biển.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 26/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này