1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhà mình có nhiều người vào thăm viếng wá!
    vui thật nhẩy????
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người vui quá ha, yla đi sâp về thấy tinh thần có vẻ phấn chấn ra, hè này tớ cũng nhất quyết phải đi Đà Lạt
    @sunny: tớ chỉ phải ở với họ 2 tháng nữa thôi. Sunny vừa mới nói đấy thì hôm qua bà ấy nấu xong được nồi canh quăng luôn lên đàn tớ. Cái đàn tớ giờ tróc lớp sơn hết cả, thủ phạm chính là.... Đồ ướt đồ nóng cứ quăng lên đàn người ta mới điên chứ (bà ấy biết tớ quý cái đàn nên hành xác tớ mà )
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ấy học Nghệ thuật đúng ko nhỉ, nhỉ?
    Sao bà ấy dã man thế, tớ chắc ko sống nổi với hạng ng như thế, keke... thui, ấy trải tạm khăn, che lên đàn cho đỡ xước xác vậy. Ghừ ghừ, Tớ mà là ấy, chắc tớ quăng hết nồi niêu, bát đũa của bà ý tránh xa tớ ra.
    2 tháng nữa là về nhà lun à, tốt nghiệp luôn phải ko Hương ?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ không học nghệ thuật đâu sunny ơi, tớ học cái ngành khô hơn cả ngói kia 2 tháng nữa là bà í tốt nhiệp chứ chả phải tớ hehhe. Tớ phải năm sau cơ, Sunny sướng nhé, thoát nợ Bao giờ mới về VN hả ấy? ăn chơi đã rồimới về à
  5. tinhkhiet

    tinhkhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko ghé nhà, còn ai nhớ mình ko nhỉ....
    Các bạn nhà mình có ai gởi hàng qua Pakistan cho mình hỏi gởi bảo đảm cỡ 1/2kg mất khoảng bao lâu, chi phí ra sao? Cám ơn các bạn nhiều nhé !
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    TY của ấy đang ở Pakistan à? Khai thật đi, tớ chỉ cho.
  7. tinhkhiet

    tinhkhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    TY của ấy đang ở Pakistan à? Khai thật đi, tớ chỉ cho.
    [/quote]
    Hix ... năn nỉ mừ còn hơn 1th nữa mới tới sn hắn rồi, hắn nói mình mà quên là hắn kill mình hic...chịu nổi hông
    Mỗi người 1 hoàn cảnh mà tình yêu của mình với hắn không có đích thì có được gọi là tình yêu không nhỉ Tiếc là hắn của mình không đủ bản lĩnh như tình yêu của Jani và các bạn nhà mình( mình ngưỡng mộ các ấy lắm đấy )
    Hắn đang kiếm tiền qua đây nghía 1 phát thôi à, ty Jani sắp qua cho mình hỏi giá vé luôn nhá......thanks nha
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, chàng sang rùi nè. Mẹ chồng gửi cho tớ một bộ sari đỏ chót chuồn chuồn ớt, tớ mới quấn xong theo chỉ dẫn của VH cho hai bạn cùng phòng ngắm, hô hô hô . Đi cùng với nó là một bộ vòng cũng đỏ chót và một bảng tika dán nữa
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    à quên, còn cái vòng được đặt làm của tớ là như thế này: nó không phải là một bộ bangle như tớ tưởng, mà là cái vòng thường làm bằng mấy cái sợi gì đen đen như sợi dây điện nhỏ, cứ một đoạn lại được bọc ngoài bằng một miếng vàng mỏng có chạm trổ. Chàng thuyết minh cho tớ là mấy cái sợi đen đen ấy lấy từ đuôi con voi, quý lắm hiếm lắm đắt lắm mà phải chờ đến nửa tháng mới có đó . Tớ nghe xong thấy tội con voi gì đâu, có cái ngà làm dáng đã bị cưa rồi, giờ đến cái đuôi bé tẹo phe phẩy cho vui nhà vui cửa cũng bị xén nốt làm vòng cho tớ, từ giờ lấy gì đuổi ruồi đây . Chàng hí hửng bảo là vàng này là vàng nguyên chất nha, không mix gì đâu nha nên tớ phải hỏi lại luôn là voi có phải voi nguyên chất, không mix không
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    TY của ấy đang ở Pakistan à? Khai thật đi, tớ chỉ cho.
    [/quote]
    Hix ... năn nỉ mừ còn hơn 1th nữa mới tới sn hắn rồi, hắn nói mình mà quên là hắn kill mình hic...chịu nổi hông
    Mỗi người 1 hoàn cảnh mà tình yêu của mình với hắn không có đích thì có được gọi là tình yêu không nhỉ Tiếc là hắn của mình không đủ bản lĩnh như tình yêu của Jani và các bạn nhà mình( mình ngưỡng mộ các ấy lắm đấy )
    Hắn đang kiếm tiền qua đây nghía 1 phát thôi à, ty Jani sắp qua cho mình hỏi giá vé luôn nhá......thanks nha
    [/quote]
    Hé, giờ mới biết tinhkhiet có "người ấy" bên pakistan (hổng cho gọi là TY thì tớ gọi tạm thế). Vậy mà lúc mới vào nhà hổng chịu khai, cái này là phải phạt, phạt, phạt.. Còn ai trong nhà mình chưa chịu khai thì khai đi nhé, sao thấy nghi ngờ quá.
    Hắn nhà ấy làm nũng ghê nhỉ , nhưng mà làm nũng kiểu này thì cũng thích thật, chỉ tội mình cái khoản money.
    Jani chưa gửi quà gì cho hắn cả nên không biết gửi bảo đảm thế nào. Nhưng mà ấy có thể gửi bảo đảm qua Pacific Express. Chỉ cần gọi điện tới và nói là mình muốn gửi thì họ sẽ tới tận nhà mình lấy hàng rồi tính tiền luôn. Công ty tớ hay làm thế.
    0,5kg mà qua Pakistan thì mất khoảng 22,30 USD ->hix hix
    Văn phòng chính:
    231 Đào Duy Anh, Phường 8, Q. Phú Nhuận.
    Tel: 997 5126
    Ấy có thể gọi tới hỏi họ giá bi giờ thế nào, vì cái giá này cũng cách đây hơi lâu.
    Ngoài ra ấy còn có thể gửi qua DHL. Giá cả thế nào thì tớ không biết.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 28/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này