1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Còn không biết chụp hình cho bà con chiêm ngưỡng nữa
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, máy tính đơ hết hai tháng nay rồi có connect được bất cứ cái usb hay memory card nào đâu mà đòi, tả chay vậy cho mọi người tưởng tượng thui à
  3. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    He he. Thế voi mix là loại voi gì
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trùi, chết sặc vì Louise thôi... hihi''.
    Voi nổi tiếng là yêu thuỷ chung, bên muare có nàng, nhận làm nhẫn có đuôi lông voi cho couple đấy. hihi. Ý nghĩa thế cơ chứ,
    @ VH: Khô như ngói là học về bên kĩ thuật à? chịp, sắm đàn Piano chơi, nàng này tư sản wá xá,
    Tớ công nhận học xong, thi xong sướng như phất cờ ý, hihì, cố lên, 1 năm nữa ấy cũng tung tăng, dung dẻ say good bye với thi và thi rùi.
    @ bạn hỏi về post parcel to Parkistan: Ra bưu điện trung tâm hỏi dịch vụ sent, nếu gửi đồ thường thì giá sẽ cao hơn 1 chút so với gửi sách.
    Ko biết chính xác gửi sang Parkistan giá là bao nhiêu, song, me. tớ gửi qua Bưu điện Hà nội sang Calcutta cho tớ 160k/ kg. Bạn qua hỏi sẽ đc. thông tin cập nhật hơn.
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    He, nàng jani tính nạt ai vậy. Dạo này nàng cũng lắm tội lắm. Chưa phạt đâu
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chết tội gì thế nhỉ? Mới về nhà tí, định lên mặt với thành viên mới tí, ai dè có người muốn phạt mình kìa . Chết, chạy thui...
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    nghe ghen tị rùi, bụng sôi, mồm rỏ... (kinh quá
    Thx Kamran for your kind words. Wishing you both the same
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    trong lúc chờ chàng rước tranh thủ tám tí đỡ ghiền coi
    hôm thứ bảy tuần rồi tới nhà hắn, ở nhà đã lo tập dợt cái vụ rờ chân rồi, cái tới lúc lấm lét theo hắn vào nhà, mama đang ngồi ăn thế là chỉ nhe răng cười (cầu tài) rồi cúi rạp chào thui hé hé, không rờ rủng gì sất
    mama hắn nói tiếng anh cũng cool lắm hỏi tùm lum giờ quên rùi hehe
    xong được múc đồ ăn cho ăn, mama nấu ăn ngon dã man, không phải nịnh đâu nhen hehe, không mặn, bùi, béo, nói chung là ngon
    xong papa đi làm về, nhìn tớ cười, hú vía
    nói chung ai cũng dễ thương hết, papa la hắn sao trang lặn lội tới mà để nó vất vưởng ở ngoài, lo mà cưới đi thôi, papa hắn bảo hai đứa lo vụ giấy tờ cho đàng hoàng không đang đêm police gõ cửa thì ... phiền hehe
    nghe Louise tả sướng nhe, tớ mà đòi mặc sari là hắn nhảy dựng liền, hôm bữa định đi ăn tớ đòi mặc sari tới nhà hàng, hắn phán, xin em mọi người đi ăn em đừng làm cho họ no chứ
    càng tốt, ai thèm
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    định chạy đi đâu cho thoát, chàng qua chưa, tình hình tới đâu rùi báo cáo mau
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Sắp có bánh kẹo ăn rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này