1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Không biết nói gì để động viên N cả. Cố lên nhé. Cả nhà luôn ở bên Ngọc. Trong chuyện tình cảm này tớ cũng xác định là mình cố gắng hết sức thôi để sau này dù kết quả thế nào thì cũng không hối tiếc vì mình đã cố hết sức. Hơn nữa nhờ đó mà tớ cũng có được những người bạn rất tốt và nhiều kỉ niệm đẹp. Nên bây giờ chỉ biết nhắc mình phải go ahead thôi.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Rainy: hì hì. Tưởng rainy quên cái vụ vàng vàng rùi chứ. Đọc tới chữ "vàng vàng" làm jani liên tưởng đến... mắc cười quá, tại vì lúc đó chưa nhớ ra kịp cái "vàng vàng" là cái nào.
    Nhưng mà rainy còn nợ nhà mình một ''câu hỏi lớn chưa lời đáp'' đấy nhé. Rainy trả lời xong rùi jani mới chịu khai cái vụ vàng vàng. hehhee
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hắn lại bỏ bê tớ nữa rùi. Chẳng thấy message hỏi han gì cả. Chả biết giờ này đang làm cái gì. Chắc lại làm việc nữa rùi. Thôi, biết rùi, kệ luôn. Mình đi ngủ cho sướng cái tấm thân.
    Nhưng mà sáng nào cũng không quên message Good morning là được rùi. Lát nữa không biết có nhớ Good night không hay lại bận làm việc nữa. Hừ hừ... Xí!
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 17/04/2008
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chính xác luôn. Trước khi đi ngủ có nhắn tin cho hắn báo cáo là em đi ngủ đây thì hắn gọi điện lại. Thì ra hắn đang làm việc, lại lái xe tới office, hình như là sắp đi công tác out the city hay sao í. Chẳng nói chuyện được nhiều vì tiếng xe cộ ồn ào quá.
    Hắn tối nào cũng làm việc trễ hết. Không làm việc thì lăn đùng ra ngủ. Người đã như con mắm, làm nhiều như dzầy chắc từ từ cũng thành con khô mất thôi. Tháng này sụt mất 2 kí lô rùi. Không biết sau này lập gia đình rồi thế nào chứ kiểu này thì làm vợ hắn chỉ có nước ôm con ngủ một mình suốt thôi. hix hix
    Bi giờ tớ mới hiểu được một điều rằng muốn có nhiều tiền thì phải biết "cày" và làm việc siêng năng, cật lực. hic. Hèn chi tớ nghèo thế hông biết.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 17/04/2008
  5. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chi N ơi, em hiểu giờ chi rat bùn , nhưng chị đừng bùn và khóc nữa, đễ thư thái tinh thần, khóc nhiều quá bị stress đấy, rồi cũng phải bỏ nỗi bùn ấy và đứng lên thôi, thế thì hãy ráng mạnh mẽ len chị nha. Mắt quần thâm có thể trị bằng cách đắp trà, em đã dùng thử và thây rất hữu hiệu, mắt hết thâm, sáng mà lại sạch mắt nữa. Con gái mình ko lo giữ thần sắc đễ tùy tụy rồi thì khó mà lấy lại được vẻ tươi tắn như ngày nào lắm, chúc chị sớm vui vẻ trở lại. tặng chị hoa nè, cừơi lên nha chị
  6. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chị jani nói chuyện nghe vui quá, em đọc cười đau cả bung, sao chị nỡ nói anh iu chị gầy như mắm vậy. cũng có người làm nhiều mà mập đó chị, chắc anh iu của chị ko ăn uống đầy đủ, chứ ai ăn nhiều thì cho dù có làm nhiều vẫn mập, mà mấy ong con trai này sao mà ham làm quá, hic hic tội nghiệp mấy sis của em toàn phiền lòng về chuyện này, em củng từng rơi vào cảnh này nên sợ lắm(rơi vào ngoài đời) bởi vậy giờ quen nguoi miớ mà thấy có dấu hiệu mê công việc hơn người yêu là phải coi lại, hic hic bùn lắm, tủi thân lắm, nếu mê việc hơn mình thì la ko yêu thật rồi mê việc và kiếm tiền quá mà ko quan tâm đến vợ con gia đình , cái này là ko được, cần phải sửa lại, mà cũng nhiều khi, ngày nào cũng gặp và biết la nguoi yêu mình khỏe nên các anh ko cần lo lắng , mà thiệt tình là ko cần lo lắng từng ngày, từng giờ, yêu thì cần không gian va thời gian mà, nếu cac sis ko muốn phải la các anh về cái tật ko bỏ này thì em có một chiêu, sis vờ các anh chừng vài ngày thôi, đảm bảo mấy anh sợ liền , mà cai này sis jani dùng rồi, chuyện anh gọi điện trong mưa nghe cảm động quá chị jani ơi
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    He. Phần thưởng của jani hấp dẫn quá làm tớ không thể không khai Thì tớ dạy một trong các môn Tàma đoán đó Đùa thôi, tớ dạy môn Jani đoán trúng 100% rồi đấy. Thế nào mà jani đoán hay vậy. Chàng nhà tớ lúc đầu còn đoán tớ dạy toán
    Bây giờ thì mời MC jani ra kể chuyện. Đừng có trốn mất tiêu đấy
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hôm qua đi làm về ăn cơm xong lăn ra ngủ từ 7,8 giờ tối đến tận sáng. Ngủ đã thật, sáng dậy thấy tỉnh táo hẳn. Hôm qua anh yêu gọi điện cả chục lần, nhắn tin cả chục phát, nhắn phát nào mình trả lời phát ấy, gọi phát nào đáp lại phát ấy thế mà hắn cứ than ham việc quên người ta mất rồi, cứ thỉnh thoảng anh lại phải gọi em để báo là anh vẫn còn alive, ko thì em chẳng còn nhớ gì đến anh. Than thở nhiều lắm nhưng mà cũng tốt tính, sáng nay alô gọi mình dậy, vừa phải nt mấy cái để mong hôm nay "tha" cho mình ko than vãn nữa
    P/s: định post cái này trong box khác nhưng thôi quay về nhà mình cho nó gần gũi, góp công xây nhà
    @Rainy: mình ơi, tớ là SBC (săn bắt cướp) chứ ko phải SBS đâu
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 18/04/2008
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Thanks Kamran a lot. But the problem here is he''''s the only child & his father passed away. He''''s living with mom & he loves her so much. Besides that, his mom want him to do an arranged mariage & he doesn''''t want to hurt her. Once, his mom told him to go to visit his uncle. But, actually, they arranged a bride there for him & he didn''''t know about this. When he reached there, bride & guests are there, he was very suprised. At that time, he refused to marry that girl & his mom was hurt. She didn''''t talk with him for a long time. When he told me about that. He cried. When I asked him he said that he didn''''t cry, but I could see he was crying.
    At that time, I felt hurt so much coz I could only see him crying & he had to face that obstacle himself. I wished I could had been beside him that time.But I couldn''''t.
    Another time, he told me that, if we got married there. He believed that his mom would come with him & live here in Viet Nam with me. But, I knew that it was just his hasty decision coz then he asked me " what can I do dear? Can I disclose your love to mom?" .
    We both get stuck. I''''m afraid that we can''''t keep our relation coz I know that he will never hurt his mom.
    Wish you & your future wife will always be happy Kamran!
    [/quote]
    chị ơi, chuyện chị buồn wá, e bik là rất khó để vượt wa cái khoảng thời gian này, có những lần giận nhau thôi cũng đã cảm thấy khó chịu đến mức nào rùi nhưng giờ chị còn gặp phỉ chuyện này nữa, chị đừng khóc nữa chị, trong lúc này chị bik rõ mình phải là người mạnh mẽ hơn cả, khóc là cách tốt nhất để giải tỏa bực bội, sterss nhưng trong trường hợp của chị e nghĩ nó ko là pp hữu hiệu đâu, khóc như vậy chị làm chị thấy mệt mỏi và nặng nề trong nguời hơn mà thôi, chị phải mạnh mẽ lên chứ vì mình đâu có bik dc chuyện gì rùi sẽ xảy ra đâu....something leave then something come,alway...vì thế chị hãy tự tin lên và vui sống chị nhé!!!!!
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi Sablinh em ơi, em có nhiê?u bí quyết la?m đẹp quá ha. Ma? em chưa tra? lơ?i chị vê? cái vụ tra? hoa cúc ơ? bên tâ?ng 4 đó nhé. Có pha?i la? tra? hoa cúc trong tư?ng túi nho? nho? không em? Sao chị uống 1 tuâ?n rô?i ma? chưa thấy có tác dụng gi? ca?? Mắt chị cufng bị thâm quâ?n, phâ?n na?o cufng do bị cận, nhi?n xấu chít đi được. Chắc pha?i nghe theo lơ?i sablinh vê? đắp tra? lên mắt thôi.
    TY chị cao 1,78m ma? nặng có 57kg thi? không gọi ô?ng la? con mắm, con khô thi? gọi la? con gi?? Giun a?? hehhee.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này