1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenbank

    huyenbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hic hic, nơi đây toàn các chị có các anh ở bên kia hết ý nhỉ? nghe mấy chị kể vui ghê.
    @ VH: thấy anh karman bảo 2 người tháng 7 này về VN rồi ra Hà Nội chơi hả? nêế có về thì call anh em ngoài này vui chơi 1 bữa nhá( í nói là gặp mặt í mà
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhà mình có nhiều tin vui quá ha. Mà chàng louise về nước chả bõ bẽn gì cả, chắc nhớ louise nên quay lại sớm, hehhee. Cho tớ coi hình bộ saree đỏ coi. Mà thiệt nha, tớ ghét mà đỏ lắm Ủa đâu phải tặng mình đâu mà mình ghét, hehe
    @kristan: vậy là mừng rồi nhé, lần này chắc không phải mơ hả. Được lời như cởi tấm lòng, thúc hắn cưới sớm đi kristan Là tớ thì tớ không để dây dưa dầy dừa như kristan đâu, mình con gái con đứa sang với hắn chưa kể công thì thôi hắn phải biết đường mà lo cho mình chớ
    Mấy hôm nay tớ cứ buồn buồn là, gần thi nên zachot (chả biết dịch là gì) tè le ngày nào cũng ở trường từ sáng đến chiều tối, mà hắn thì cứ ngồi ở quán cafe đợi tớ hoài. Tớ bảo về đi, không về, đến lúc tớ về nhà mệt phờ hơi ra chả còn nói năng gì được nữa thì hắn nói tớ thiếu quan tâm hắn, híc. Tớ chả khỏe được như hắn, hắn làm một ngày 10 tiếng đồng hồ vẫn ra cafe nói chuyện với tớ được, chứ tớ 8 tiếng ở trường thôi về nhà là tớ mở cái mắt lên ko nổi nữa. Mà tớ cứ mệt là tớ cáu, hắn gọi điện tớ nghe không rõ tớ cũng quát lên can not you speak more loudly???? thế là cãi nhau, sao tớ buồn quá, hu hu
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ủa hắn nói hồi nào vậy trời
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sự tích cái màu đỏ là như vầy. Chàng hỏi tớ thích saree màu gì, tớ mới bảo màu đỏ vì xưa nay biết chàng ghét màu đỏ rồi. Chàng bảo màu đó chỉ dành cho cô dâu thui, tớ ok liền, hứa là khi nào cưới sẽ mặc rùi chụp hình gửi tặng chàng một tấm
    Nói chơi chơi vậy thôi chứ tớ đoán chàng sẽ chọn màu hồng hoặc màu gì đó, ai ngờ mang sang nó ra màu đỏ thật, mà là mẹ chồng đi mua nữa nên tớ cứng họng, chẳng lẽ giờ kêu ngày xưa tui đùa dzậy thui mà anh tưởng thật làm chi
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    @ Kristan, vui thế, ... hihi.... 2 bác bật đèn xanh thế rùi, xúc tiến đi nhỉ. Ko bít có cần về VN xin hỏi cưới ko, hay là alo thông gia rùi cưới bên đó, & về nhà tổ chức tiệc ở VN sau đc ko nhỉ?
    Đi mây về gió, thuận buồm xuôi gió nhe''
    @ Louise: hihi... đáng đời, ko chạy thoát đc. đâu hihi...Sắp sửa cả nhà Ấn đc. ăn kẹo của cả Louise và Kristan.
    @ VHương, Mấy tuần trước thi, tớ cũng stress kinh khủng, lúc nào cũng lăm le cuổn vở, ghi tóm tắt để học thuộc, điên loạn tới mức học chỉ cần sau vài tiếng là tớ cho bay tuốt luốt, thực sự sợ hãi vì phần thi rất rộng, hơi ngu 1 tí, song có lúc ức chế tớ khóc ngon lành. hehe... gào ầm lên với mẹ, mẹ bảo thôi thi đc. thế nào cũng đc, con đã cố gắng rồi, hehe... cứ thoải mái mà thi. h cũng nhắn Hương như thế, học vừa thui, cố gắng ngủ đủ 8 tiếng, chiều đi dạo tha thẩn 1 tí sẽ bớt mệt hơn nhiều. À, khi ấy buồn học tập trung hơn đó, hihi, nên cho tình yêu leo cây 1 tí, cũng chả sao nhỉ, nhỉ? hehe... Thi xong, tha hồ thời gian chơi với tình yêu.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc tớ cũng muốn như sunny nói lắm. Hồi cấp 3 tớ học hành rất thoải mái, ngủ đủ chơi đủ học vẫn teng teng nhưng giờ chắc càng học càng ngu, học hoài mà không vô gì hết trơn. Với cả chỗ tớ có mấy anh chị, học bổng nhà nước hẳn hoi, mới năm trước nè, nợ nần ghê quá thế là bị học lại 1 năm, ặc ặc, tớ nghĩ đến cái cảnh ở lại thêm nước Nga một năm thôi là muốn chết rồi, nên tớ cứ ráng è cổ ra tí cho nó xong đúng hạn, không thì anh kia đợi lâu quá ghét tớ yêu cô khác, tớ ế thì sao
  7. tinhkhiet

    tinhkhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng biết chuyện Kristan mình cũng vui lây...hihi. Chúc mừng nhá
    @Jani, sunny để mình check thử coi.....nói như jani thì hơi bị choáng đó......
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @tinhkhiet: À quên, cái Pacific Express mà tớ nói đó là chuyển phát đảm bảo & nhanh luôn đó nên mới mắc như vậy.
    Ấy thử ra bưu điện hỏi xem, chắc là rẻ hơn nhiều, chắc chỉ mười mấy usd thôi.
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 29/05/2008
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: Chạy đâu cho thoát! -> sao giống như Tôn Ngộ Không rượt yêu quái quá dzậy? A di đà Phật, nam mô, nam mô, tha cho em
    mà rờ chân là sao nhỉ? Gặp má chồng là phải rờ chân hỉ?
    vậy là sắp sửa có một người theo chồng bỏ bún bò rùi Mà sao năm nay bà con cứ thi nhau lên xe bông làm mình nôn quá. Muốn có chồng lắm rồi. hu hu hu oa oa oa oa
    Tình hình của tớ à, vẫn ăn, uống, ngủ. Hắn thì đang vắt chân lên cổ làm cho xong hợp đồng hợp điếc gì đó với khách hàng. Xong sớm thì qua gặp em sớm, mà xong trễ thì cố mà đợi nhé. Cho nên giờ bọn tớ chưa có book phòng vé gì hết. Nhưng mà mình vẫn phải thúc đít hắn để hắn qua mau mau. Có gì mới tớ sẽ hú cả nhà mà, đừng lo.
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    @Hương: tớ cũng thế, nghĩ nốt học kì này mà ko cố, nhỡ điểm nó tụt xuống thì vứt công sang đây học à. Suy nghĩ này làm mình ức chế tợn.
    keke... nhưng mẹ bảo bỏ, thì cảm giác thoải mái hơn nhiều, thật kì lạ...
    Ahalf của ấy ko chạy đc đâu, bị ấy trói chặt rùi
    @ Jani, trong miền Nam, gọi xe bông là xe cưới nhỉ ? Năm nay Jani đẹp tuổi mà ... mình hiểu, hí hí. Gái nhớn lấy chồng là đúng rùi còn j.
    Cưới đi, để mời bà con ăn kẹo nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này