1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết là tầm khoảng tháng 1, tháng 2 hoa đào núi nở thì đẹp rực rỡ (đấy là nghe các bác ấy quảng cáo thế), mùa xuân trên Sapa có lễ hội tình yêu đấy, tớ cũng muốn xem nó đẹp thế nào . Nghe đến hoa vàng thì tớ lại nghĩ đến mùa thu, khoảng tháng 8, tháng 9 ấy, lúc ấy còn có cánh đồng lúa vàng nữa, Sunny đi không (rủ nhưng không "rê" nhá) . Nhưng tớ tưởng cánh đồng hoa vàng là ở Bắc Giang chứ nhỉ, lần trước bọn bạn tớ rủ nhau đến đó chụp ảnh, cắm trại, hoành tráng lắm.
    Ở Royal tớ thấy có 2 loại phòng là Double và Twins, cái giường ở phòng Double chắc phải cỡ King size, to lắm, một người nằm thì sung sướng, tha hồ xoay tứ phía, cơ mà bọn tớ có 2 đứa nên chọn phòng Twins, có cái ban công rộng nhưng mà giường bé và không có lò sưởi . Giá phòng Twins là $50, còn Double có thể được giảm $5 nếu bạn chịu khó mặc cả . Sau vụ này bị thâm hụt khá nhiều nên đang cố tích góp để tháng 8 đi tiếp, lạy giàng, ^__^.
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Trên Đà Lạt cũng lạnh nữa, VH có đi thì nhớ đi 2 người nhá, tối lạnh lắm đấy .
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Coi cái này đi bà con
    http://dantri.com.vn/giaitri/Phuong-Anh-ke-chuyen-lam-dau-trong-gia-dinh-dao-Hoi/2008/5/233558.vip
    Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, nhiều kẹo thế này ăn dễ đau răng lắm đây
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    à, còn cái vụ "Có một mùa hoa cải. Nở vàng bên bến sông. Em đương thì con gái. Đợi anh chưa lấy chồng" của nàng sunny tớ nhớ hình như ở bên Bắc Ninh, có vào độ quanh dịp Tết nên các đôi sắp cưới vào dịp ấy hay kéo nhau ra chụp ảnh lắm. Chứ Bắc Giang tớ nghe đâu cứ... xa xa, hình như có giáp đâu Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh... thì phải
    Tớ cũng thích chụp ảnh vụ này lắm, mà chẳng ai chịu đi với mình
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mà hoá ra xưa nay mình nói chuyện với đại gia (aka Yla) mà hổng bít . Xưa nay tớ đi đâu chưa bao giờ ở chỗ nào quá $20/đêm, hay hơn nữa là ở ké mà đỉnh điểm là ở miễn phí luôn (tất cả đều tính phòng twin nhá ), chứ đâu có dám chi đến $50/đêm . Tớ chẳng nhớ cái Royal View của nàng nó ở đâu, nhưng ở Sapa có mấy ks trung tâm cũng chỉ tầm $20 phòng twin, cũng sạch sẽ thoải mái lắm (tớ nghe nói vậy, chứ đợt tớ đi tớ ở miễn phí chỗ khác ). Tớ có bà bạn có đợt ốm nhiều stress mệt mỏi quá lên Sapa nằm cắm rễ một tuần. Khí hậu và cuộc sống ở đó khá dễ chịu, dù hơi buồn tẻ (tỉnh lẻ mờ)
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn ở VN tớ không kì vọng gì vào chuyện đẹp, chỉ cần có đủ tiêu chuẩn: sạch sẽ (cái này quan trọng nhất ) và thoải mái, giá thành được, thế là ok. Còn muốn đẹp xin mời dzô 5*, hoặc ở Hội An là nơi tớ ấn tượng nhất, đến cái nhà nghỉ nó làm cũng đẹp nữa . Cũng từng đấy đồ như bao chỗ khác, nhưng thay đổi tư duy màu sắc tí và chịu khó bày biện là đẹp hơn hẳn
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    à, cái vụ quấn saree tớ quấn theo chỉ dẫn của VH như đến màn gấp lại để vắt qua vai thì gấp mãi không được nên tức quá, vắt luôn qua rồi mới gấp từng nếp lên cho đạt độ dài mong muốn
    Mặc cái này khổ ghê, cứ phải đi nhẹ nói khẽ cười hehe . Tớ quen cái thói đi phăm phăm nên đạp vào vạt đến mấy lần . Còn cái bảng tika dán trên trán mà mẹ chồng gửi không hiểu rơi đâu mất rồi nữa
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    còn vụ hoa mận nở trắng rừng trên đường lên Sapa ấy, cũng phải tuỳ cơ may. Tết rồi tớ đi một vòng Lạng Sơn - Cao Bằng - Bắc Kạn (trong vòng 3 ngày, đúng đợt lạnh lịch sử trước Tết nên hàng xóm ai cũng trêu là cả nhà đi "nghỉ mát" ) nhưng mừ lạnh quá nên các loại hoa hoét điếc hết cả, chẳng có nở gì ráo. Bù lại cung đường từ Cao Bằng xuống Bắc Kạn rất đẹp, cứ một bên núi một bên vực mà xanh mướt, mỗi tội quanh co nên đồng chí nào mà say xe lên đây đi chắc là tạch. Tớ từ bé đến giờ chẳng có say bất cứ loại xe gì, say mỗi lái xe thôi () nên đi tốt.
    Còn vụ chợ tình ở Sapa giờ pha tạp nhiều lắm, toàn mở băng diễn xin tiền các bạn Tây hiếu kì là chính thôi các nàng ạ, chẳng có gì đâu mà rình đi xem phí công
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hôm tớ lên Cao Bằng thì trời mưa rất to, sáng hôm sau lở đường nên không đi được thác Bản Giốc, phải về luôn Bắc Kạn. Note cho các nàng là cơm lam mua dọc đường từ Bắc Kạn về Thái Nguyên rất rất ngon, đâu 5k/ống mà vừa dẻo vừa thơm, không có pha tạp vớ vẩn như ở Hoà Bình . Ở Bắc Kạn có quít Bắc Kạn (hay còn gọi là quít Bắc Sơn) cũng ngon nữa, hàng nội hoàn toàn chứ không có dính gì đến Tàu nhá
    Hồi Tết xong nghe mọi người rủ nhau đi Simacai mà thèm. Mình mà ở nhà thảo nào cũng tớn lên có mặt trên từng cây số cho mà xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này