1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ hoa cải ở Bắc Ninh là xưa rồi nàng ơi, mà chị phiên dịch chỗ tớ (người gốc Bắc Ninh) còn chả biết chỗ đấy là chỗ nào nữa cơ , còn Bắc Giang thì tớ chưa được đi qua, chỉ nghe nói vậy thôi, nhưng chắc chắn là có vì bọn bạn tớ đi rồi mà .
    Cảnh đẹp thì lo gì không có người cơ chứ, rủ chàng về rồi nàng cùng chàng dẫn nhau đi chụp ảnh cánh đồng hoa vàng, lãng mạn không kém gì Hàn Guốc nhé .
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nhờ nàng mà tớ được làm đại gia, ^__^, * cười sung sướng *. Trong chỗ trung tâm ấy cũng có nhiều nhà nghỉ giá còn ít hơn cả $10 nữa cơ, cũng đầy đủ cả có điều không sạch sẽ và tiện nghi bằng thôi. Cơ mà mấy hôm tớ ở đấy trời mưa, tớ chả đi đâu được cả, nếu ở trong phòng mà chỉ được ngắm 4 bức tường thì tớ chắc về nhà ngủ luôn quá, thế nên tớ phải hy sinh để được ở Royal, có thể ngắm đỉnh Fanxipan mây phủ cho dù chỉ nằm trên giường . Tớ đến Sapa cũng là để nghỉ ngơi, nên chọn một nơi không khí dễ chịu, khung cảnh thơ mộng để ngủ chứ, tất cả vì bản thân mà. Được cái con bạn share phòng cũng đồng ý nên tớ mới dám liều chứ, không thì chắc lại ngắm 4 bức tường thôi, may quá .
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Hội An hồi Tết được 4 ngày, 3 ngày trước đó thì ở Huế, nhưng phải nói thật là tớ thấy Huế khá buồn, mà không có không khí lắm, tớ chỉ ở có 2 ngày mà đã buồn chết đi được, nhưng thích giọng cô ở bưu điện, nhẹ nhàng, dịu dàng mặc áo dài tím duyên chết đi được và những con đường nhỏ yên lặng gần trường Quốc học , tớ cũng thích con đường vòng quanh đại nội, mát và nhiều cây xanh, ôi, sao đường nhà mình lại ít cây thế nhỉ . Tớ cũng thích bún bò, bánh bèo, nậm, lọc.... hình như 3 ngày tớ toàn chỉ ăn thôi thì phải, ^__^.
    Hội An tớ đi đến 3 lần rồi thế mà đến tận lần vừa rồi mới biết ở đó có biển, chuối thế không biết. Sáng tớ có mặt ở bãi biển, tối có mặt ở bãi biển (chỉ cách khu phố cổ 20 phút đi xe đạp, xe máy thì chắc 10 phút), trưa thì lang thang quanh khu phố cổ, tớ thích ngồi ở con sông (có phải sông không?) gần chỗ cầu Nhật Bản nhìn thuyền chạy qua chạy lại, sau đó ăn trưa ở Banana vào những ngày gần Tết có chợ hoa, đủ mọi loại hoa của cả Nam lẫn Bắc, tớ đi vòng vèo cả buổi chiều không thấy chán. Cái khách sạn tớ ở gần khu phố cổ luôn, khá đẹp, mà giá phòng rất rẻ chỉ $10 một phòng to 2 giường to đùng ^__^, tớ tha hỗ lăn từ giường này sang giường kia, sướng chết được. Tớ chỉ ghét mấy cô bán hàng ở Khai Silk, hôm đó tớ lượn vào định kiếm miếng vải may áo dài đã được các cô ấy nhắn nhủ với kiểu : "Mày không mua được đâu, đừng động vào" làm tớ sợ, luợn luôn, T__T. Nhưng túm lại nếu được thì tớ lại vào đó lần nữa, hải sản ở đó rẻ hơn cả Hải Phòng mà .
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm tớ đi cũng chẳng thấy chợ tình gì cả, nghe dân bản địa bảo các khách du lịch làm phiền các đôi nhiều quá nên họ di cư sang địa điểm bí mật khác rồi, lãng phí gì đâu. Tớ thấy nhiều nàng dân tộc, tiếng Kinh thì không biết nhưng tiếng Anh thì xổ một tràng, tớ phục lăn , à hôm tớ vào quán chị em H''mong thấy có nàng H''mong đỏ choi bida hơi bị hay nhé, các bác Tây trố cả mắt, cười ha ha....
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cơm lam là cơm ống tre nứa phải không? Tớ ăn rồi, thấy cũng bình thưòng, tớ thích món trứng nướng và lẩu thắng cố (lòng ngựa thì phải), tớ rủ con bé đi cùng, nó la oai oái kêu kinh, mình thì thấy thường có điều nước lẩu hơi đen đen, . Ngoài ra còn món đào Sapa nữa, lúc đầu tớ tưởng là mận , sau mới biết là đào, còn cố vớt vát 1 câu : "Sao đào lại không có lông?" mới được biết đào có lông là đào Trung Guốc, còn không có lông là đào Sapa, thế là 2 đứa vác chục cân về (mà rất rẻ nhé có 10k/cân), tha hồ làm quà, lúc về đến đây tớ mới biết ngoài chợ cũng có, nhưng tới 25k/cân, tự an ủi mình mua vừa rẻ lại vừa tươi ^__^.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 31/05/2008
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Một ngày 5 lần, họ sử dụng nhiều thời gian cho cầu nguyện thế, ngưỡng mộ thật, sùng tín quá.
    Tháng tới tớ đi Móng Cái, ai đi cùng không? Tiện thể lượn qua biên giới một tí.
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Simacai là ở đâu?
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 31/05/2008
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, nàng Yla giờ xì pam cũng có nghề ghê
    Simacai cũng từ Lào Cai đi lên. Nghe (hai ông nhà báo) kể là mấy nơi mà nó chưa quy hoạch du lịch còn đẹp dữ dội kia, vì vẫn hoang sơ với lại dân chưa có học kiểu "khôn lỏi" như người Kinh
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mờ ai bảo đào Sapa là không có... lông? Nó còn được gọi là đào mỏ quạ phải không, quả xanh xanh, bé bé. Còn cái quả... không có lông bên tớ cũng là một loại đào, nhỏ cỡ chừng nửa nắm tay, màu vàng - đỏ gọi là nectarine. Hình như giờ ở VN cũng có bán rồi thì phải
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi Huế hai lần đều sụt sùi mưa, nhưng vẫn thích. Thích cái cảm giác yên bình và cũ kỹ ở chỗ này, có cảm tưởng như thời gian ở đây trôi rất chậm (đi chơi mờ, gì mà chẳng chậm ). Với lại tớ mê các loại bánh Huế, mê lắm í, lần nào vào SG cũng phải vác xác đi ăn (ăn ở HN không có ngon, chỗ ngon thì quá đắt ). Đồ ăn ở Hội An cũng ngon nữa, cái quán Banana của nàng có phải gần sông Thu Bồn không . Nói chung tớ thích cả Huế cả Hội An vì sự yên bình của nó, không hề xô bồ, náo nhiệt. Dân Hội An làm du lịch tốt, tớ cảm tưởng cũng lành, mỗi tội thỉnh thoảng xổ "ngoại ngữ" ra thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này