1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Khai Silk kiêu nổi tiếng từ xưa, vừa đắt lại vừa được anh chủ Khải ẻo ẻo nữa, nàng vào đó làm gì cho mang nhục vào thân . Buòn cười nhất là thái độ bọn bán hàng, tưởng như vào được đó thì giá trị mình cũng tăng lên mấy bậc hay sao ấy, túm lại thì cũng chỉ đi bán hàng thuê cho người ta thôi chứ có gì đâu mà bày đặt. Hị hị, giống mấy em tiếp viên hàng không, cứ nghĩ mình cao giá lém
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, nàng có nhầm không nàng ơi. Mông hình như có mỗi một loại Mông thôi (), Dao mới có Dao đỏ chứ
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0

    Từ Lào Cai đi lên là Lai Châu phải không? Tớ cũng muốn đi qua đó nhưng nghe họ doạ đường chưa được làm, xấu lắm, trời mưa trơn trượt nữa nên tớ nản chí, quyết định là ở Sapa thôi, cho dù nghe nói là đẹp lắm.
    Ai nói người Kinh khôn lỏi nào, như tớ lên trên đấy còn bị các bác ấy cười ngặt nghẽo, tớ là người KInh nhá.
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Không, tớ chả thấy quả đào nhỏ nhỏ nào cả, rặt một lũ đào không lông thôi, trên đó bán cả chợ luôn, nhiều lắm. Tớ vào chợ thấy một núi vải dệt, đủ màu đủ kiểu luôn nhưng tớ thấy loè loẹt quá không biết làm gì nên thôi, chỉ mua đào thôi .
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chính hắn, gần sông ấy, hóa ra đấy là sông Thu Bồn . Không đâu, em bé bán vòng bằng ốc ngoài bãi biển nói tiếng Anh rất siêu nhé cho dù là giọng miền Trung, em ấy nói tiếng Anh vì tưởng tớ là người Chinese ^__^, thế nên tớ đã bị gạ gẫm mua 2 cái vòng . Ngoài ra còn có mấy cái khăn lụa nữa, mấy cô ở đây bán hàng dễ tính, vui vẻ dã man, tớ ngồi buôn chuyện nửa ngày không biết chán, lại còn mua được giá rẻ nữa (ấy là tớ nghĩ thế) .
    Mà sau đó là tớ cạch Khai Silk ra rồi, kiêu gì mà kiêu thế, cơ mà tớ thích mấy cô tiếp viên hàng không lắm đấy, hồi xưa tớ toàn mơ được giống các cô ấy .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 31/05/2008
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mua cái vải người dân tộc nhuộm ấy về nó phai ra cho xanh lè cả tay nàng ơi, mà chẳng rẻ hơn dưới xuôi được bao nhiêu đâu
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, nhầm rồi nàng ơi, lên đấy tớ mới biết có 2 người H''mong : H''mong đỏ và H''mong gì đó, còn người Dao thì có hẳn 3 : Dao đỏ, Dao đen và Dao hoa nữa, , đông lắm.
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Thế à, tớ không biết, mà cũng chẳng mua vì nghĩ chắc không dùng được dưới này, may quá .
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    "Ngoại ngữ" ở đây là tiếng Quởng Nơm - Đè Nẽng ấy ạ
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Người dân tộc bản chất vốn lành hơn người Kinh rất nhiều, có gì nói vậy ít lừa lọc ai, nhưng tiếp xúc nhiều với người Kinh cũng bị "thương mại hoá" đi nhiều, cũng có trò bắt chẹt khách du lịch hoặc người không phải bản địa. Bọn trẻ con dân tộc bán vòng ở Sapa có cái trò này: chúng nó mời mình mua vòng chỉ tết, mình không mua thì cứ tự động đến đeo vào tay mình bảo là tặng chị. Chị nhận quà chẳng lẽ lại không cho các em ít tiền vì thấy các em tội nghiệp, nên nhiều khi giá cái vòng ấy còn đắt hơn giá mình mua thẳng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này