1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ê louise có lộn không vậy, tika là cái tòong teng nằm vắt qua đường rẽ ngôi của tóc thả xuống ngay trán đó, chứ cái mà nàng nói hình như là bindi mà ta .
    Tika
    [​IMG]
    Tớ thấy họ chỉ đeo trong ngày cưới hoặc lễ lạc gì cần điệu đà tí thôi. Đây là một cô dâu nè có đeo tika trên trán nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn bindi là miếng dán (3rd eye) nhiều hình dạng giống như miếng đề can trên tấm giấy, mỗi lần muốn dán xé một miếng nhỏ ra, phải không nàng
    [​IMG]
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí ừ nhầm, bindhi. Tại tớ nhìn thấy nó có mỗi một lần rồi không hiểu quăng đâu hay rơi đâu mất dọc đường nên quên luôn
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mà cũng được 3 hôm rồi Nepal trở thành nước Cộng hoà thế tục, thấy dân tình có vẻ hân hoan ghê lắm, coi ảnh chụp ở Dân trí thì còn đổ ra đường ăn mừng nữa . Chàng nhà tớ hôm sang mặt mũi cũng hớn ha hớn hở
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi, nghe các ấy tám đi du lịch Sapa, chợ tình ... hihi... nhớ vụ hồi trước ở Ngải Thầu, trước hôm bọn tớ jie` có em gái dân tộc thích 1 anh trong đoàn, cứ đứng ỳ ngoài cửa từ đêm, làm ông ý sợ wá, gọi mọi ng kiếm thanh cài, cài cửa lại, đặc biệt dặn rò girl ko đc. đi ra ngoài, sợ bị bắt cóc mất hihi.. tự nhin sợ. Cũng em ý, sáng hôm sau, vẫn bám theo sát nút anh đi bộ gần 2 cây số. hehe... làm ông ý về đến trạm biên phòng ở Y Tí, phải níu mấy chị em lại, bảo nhờ khuyên con bé kia nó về đi. đừng có đi theo nữa. haha...
    Ấy định đi Sapa đợt mùa thu chắc sẽ đẹp lắm, hoa nở chi chít, tha hồ chụp ảnh Ảnh đợt này đi đâu? up mau ... hihi
    Tớ nghe tour Hội An hấp dẫn, nên đang ngâm cứu làm 1 chuyến Hội An, Đà Nẵng, vừa ngắm phố cổ và đi tắm biển, song ko biết mình có thể tự đặt vé tàu xuyên Việt đến Đà Nẵng, rồi từ station, đi vào trung tâm Đà Nẵng, hay Hội An, hay đi biển ntn nữa. Nếu hứng lên, đi Huế, thì từ Đà nẵng về Huế có dễ ko ?
    Đi bằng tàu, hay bus ok ko nhỉ ?
    Bảo tớ với, à, Khách sạn ya... kể tên là j thế, nghe hấp dẫn .
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, nhầm thật. Đọc Wikipedia mới thấy có đến 6 loại... Mông : Mông trắng, Mông đen, Mông hoa, Mông xanh, Mông đỏ và Na Miểu. Vậy mờ trước đây đâu có biết, tưởng cứ Mông là Mông thui chứ
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    "Thành phố" Hội An, tớ thề, bé đúng bằng một phường ở Hà Nội (nói ở Hà Nội thôi, chứ phường SG không khéo còn to hơn ), đi vài bước chân đã hết mà cũng bày đặt thành phố chi nữa
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tớ đi cũng được 1 bà cụ dân tộc, chắc phải 60, 70 tuổi gì đó, không nói được tiếng Kinh, chỉ xì xồ vài câu rồi phăm phăm đeo mấy cái dây vào tay mình , tớ rất thương cụ nhưng kiên quyết không mua vì tớ đã có đủ các chủng loại dây ở nhà rồi. Lát sau vòng lại, cụ cũng làm tương tự vậy với các khách du lịch khác, có điều khác tớ là họ chịu mua khá nhiều, tốt thật.
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ngải Thầu là ở đâu ấy nhỉ, sao tớ chả thấy quen tí nào, có đẹp không hả nàng??? Biết đâu tớ lên đấy kiếm được anh nào thì sao .
    Uh, tớ sẽ lên Sapa vào dịp mùa thu, không biết có nhiều hoa không, nhưng nghe nói có ruộng bậc thang đẹp lắm, nên tớ sẽ cố, ^__^, cuộc đời là những chuyến đi (copy câu này của các bác bên box Du Lịch).
    Nếu bạn đi Hội An lần đầu thì có lẽ nên đi theo tour, theo kinh nghiệm của tớ thì cái gì còn bỡ ngỡ thì cứ nhờ các chuyên gia là tốt nhất, họ biết những nơi mà du khách thích, biết tâm lý khách du lịch nên mọi việc dễ dàng hơn nhiều, mình chỉ cần yên tâm chuẩn bị sức khoẻ đi chơi thôi, những lần sau thì mới tự ý đi lang thang được. Mà nếu đi tour thì họ sẽ kết hợp cả Huế - Đà Nẵng - Hội An nên bạn yên tâm sẽ được đi thoả thích, nếu không thì có thể đi bằng tàu hoặc xe ô tô. Hai lần gần đây nhất là tớ đặt vé ô tô ở Sinh café đấy, ^__^.
    Cái khách sạn ấy tớ quên tên mất tiêu rồi, hình như là Thiên Trung thì phải.
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều vậy hả??? . Tớ chỉ nghĩ là có 2, 3 Mông thôi, ai ngờ nhiều thế, cơ mà con người thì phải nhiều mới đa dạng chứ .
  10. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    AI gọi nó là thành phố thế??? , hắn bé bằng một nửa cái phường nhà tớ nên chỉ được gọi là phố thôi, phố cổ Hội An.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này