1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Nàng này cập nhật tin tức chậm quá, mới bon chen từ thị xã lên thành phố rồi nàng ơi . Bây giờ mốt mới ở VN là đua nhau lên thành phố hay sao ấy. Sắp tới không khéo các loại phố thị bỏ hết, ra ngõ là gặp thành phố . Phường phường lên thành phố, xã xã cũng lên thành phố luôn
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 02/06/2008
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới lạ nên tớ chưa kịp nắm bắt tình hình, kiểu này chắc phải chăm đọc báo hơn mới được. Việt Nam đang trên tiến trình đô thị hóa nên không còn xã, huyện, tỉnh nữa đâu, tất cả sẽ trở thành phường, quận, thành phố hết, văn minh mà .
    Nhưng mà gọi Hội An là thành phố thì hơi quá, tính cả phố cổ lẫn rìa rìa xung quanh đó thì chắc nó cũng chỉ to bằng một cái quận nho nhỏ nào đó thôi, tốt nhất là cứ Hoi An town thôi nhỉ!!!
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    trùi ui cả nhà đình công hay sao dzậy trời
    bữa nay dân taxi bus auto đình công nè, đa số các công ty không dám làm việc sợ xã hội đen tới gây rối, tớ chả bít vụ này nên không có auto thì tớ đi bộ, đã đời tới chả có ma nào, thế có điên không, mà công ty cũng không thể báo hôm nay là ngày nghỉ, tự mà biết lấy
    hồi thứ sáu tuần trước cũng là ngày nghỉ, lễ gì quên mất rùi thế là ở nhà lọ mọ nấu cà ri chay rùi lễ mễ đem tới nhà chàng, mẹ chàng hửi hửi kêu mùi nghe được đấy, tưởng là bở rùi ai dè mẹ chàng đem .... bỏ tủ lạnh để mình chàng ăn, thế có buồn không, thôi vậy cũng đỡ hơn bị ... bỏ thùng rác
    cũng tội nghiệp chàng, tớ chọc nếu anh lấy một em Ấn Độ thì giờ có mấy chục lakhs rung đùi rồi, hắn chỉ biết cười
    nhỏ nepal kêu tớ chuyển đi vì em nó muốn tới ở mấy hôm nay tới đi bộ lòng vòng đụng cái chung cư nào cũng chạy vô hỏi, gặp mấy anh bảo vệ chả nói tiếng Anh tiếng em gì cả, thế có chán không, mà cũng kiếm được rồi, một women hostel gần công ty, ở đỡ vậy
    các nàng chắc đang lo nghỉ mát hả, tình hình sao rùi
    hôm bữa tớ hỏi thăm vụ làm dâu đạo Hồi, nghe nói mình phải chuyển thể thành đạo Hồi hả ? nghe hơi bị chua đó nha (jani...)
    suy cho cùng là mình phải chịu thiệt thôi, sống ở nước chàng nếu vợ chồng vui vẻ thì không nói làm gì, mà có vợ chồng nào mà hạnh phúc suốt đâu, cũng có lúc có dĩa bay, lúc đó thì ca bài show me the meaning of being lonely nhé , tớ chưa cưới mà hát bài này muốn thuộc rùi hề hề
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    VH chắc thi xong rùi hả, thấy đang mua saree mai mốt mặc nhớ chụp hình up lên nha
    bọn tớ đúng rõ là dây dưa, hồi mới tới tớ đã bảo là cưới đi rồi tự động em được làm việc hợp pháp, hắn "lỳ" không thèm nghe, bắt tớ xin việc trước rồi tốn bao nhiêu tiền của chạy về VN làm giấy tờ, đã đời hôm qua lên FRRO hỏi họ nói là cưới xong thì tớ có thể làm việc tức điên từ nay còn không biết nghe lời VỢ nữa hé hé
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đầu tuần sau tớ đi Hải Phòng (Đồ Sơn) mấy hôm, hình như nhà mình có nàng yla ở HP phải ko hỉ? Nàng có rỗi với ở gần đó thì ới tớ nhé, nhân tiện nàng có lòng "mời" tớ đặc sản HP thì càng quý
    @all: cả nhà cuối tuần vui vẻ
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    @ yla: Ngải Thầu, Y Tý đều là xã thuộc Lào Cai, nằm sát biên giới Việt Trung 3km đường xe otô chạy ngon ri. Không cần đợi đến ngày rằm, chỉ cần hôm trăng sáng, cả bầu trời màu tím nhạt, nhìn rất huyễn hoặc, không khí trong lành, ruộng bậc thang xanh rì, ăn ngô nếp nương tuyệt vời. Trên đường từ Ngải Thầu về Y Tí, có 1 eo đất vòng ra, nhìn từ phía đối diện đường núi vòng vòng, bạn cảm giác như ở trên thiên đàng, có ngôi nhà tranh, cây, nắng vàng dịu dàng của buổi sớm ( bọn tớ đi bộ, nên cũng tầm 9h sáng) Rất rất đẹp. Hihì, Hôm bọn tớ về đúng hôm trước lũ từ nguồn, nên đất sạt lở rất nhiều, xe ko lên đón đc. , hĩc, đi bộ 2 cây số, song vẫn mong có ngày trở lại.
    @ Kristan: Bạn đăng kí điện thoại chưa ? Dùng Reliance cho nó rẻ, dân Ấn alo điện thoại suốt ngày, nên chuyện nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tỏ tưởng roòi
    2 hôm nay Strike=> đòi chính phủ hỗ trợ xăng dầu và giảm lạm phát.
    Sang'' đến chiều, các cửa hàng đóng cửa or mở lác đác trong tình trạng nửa đóng nửa mở mà thôi, chiều thì có thể mua đồ thoải mái, song chỗ tớ mưa rất to. Nên ở nhà cho khoẻ.
    Nghe nói, mai hết strike. Hi vọng thế, ko lại " Bún chả đê, bún chả đê " chết cười.
    Nhà ahalf của Kristan sẽ khen cô dâu tương lai đảm đang. hehe ...Đợt mới sang, mời ng ta đến chơi đĩa kẹo, nó vén cả cái tà áo Salwa, trút thẳng đĩa kẹo vào, mắt mình tròn xoe. chẳng nhẽ đòi lại.
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ơi, ơi, welcome, ^__^.
    Nhà tớ cách Đồ Sơn 20 km tính theo đường thẳng, mất khoảng 30 phút chạy xe nên ra đó không thành vấn đề, cơ mà nàng đến từ thứ 2 đến thứ 7 thì tớ phải đi làm cả ngày, rảnh mỗi buổi tối thôi, T__T. "Đặc sản" ở nhà tớ??? Bánh đa cua nhé, quảng cáo mấy lần rồi nhưng chưa thấy ai hưởng ứng .
    Mà nàng đến Đồ Sơn làm việc hay đi chơi đấy, có vào trong thành phố không???
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai quảng cáo về mấy xã này nhỉ??? Tớ xem trên mất web du lịch cũng không thấy gì, lãng phí quá , thôi, hẹn gặp lại lần sau vậy, cơ mà trên đó có nhiều khách du lịch không Sunny? Tớ đi một mình lại đến nơi ít người thì sợ ma lắm . Nếu tự đi thì phải bắt xe từ đâu, tớ chưa bao giờ lên vùng phía bắc cả.
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ sẽ đi chiều ngày mai, tối thứ tư về rồi. Đi theo hội thảo nàng ạ, địa chỉ ks ở Trung tâm khu I, Vạn Sơn, Đồ Sơn, hi vọng từ chỗ nàng tới đó ko xa lắm. Tình hình là tớ sẽ rất rảnh vào buổi tối, mong là sẽ gặp nàng rồi ta đi măm bánh đa cua, ở nhà tớ cũng hay tự nấu món này lắm, nhưng mà thích sao nấu vậy, giờ đi ăn để về sẽ học cách nấu cho bài bản
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hi yla_ tớ đi năm 2002. 1 năm sau đó_ 2003, báo Truyền hình VTV cũng có phóng sự giới thiệu về xã Y Tí - Lào Cai.
    Đường lên otô chạy ngon lành, song trời mưa đường trơn trượt, ngoằn nghèo khá nguy hiểm.Tớ e ấy đi 1 mình là rất rất khó. Tớ ko đi theo tour du lịch, hihi...tớ tham gia đoàn SVTN đóng quân ăn ngủ nghỉ tại đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này