1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng ý thế nhé, số điện thoại cái nhỉ để mình còn tiện liên lạc. Nhưng tớ e là ở Đồ Sơn buổi tối thì chẳng có ai bán bánh đa cua đâu, vấn đề lớn đấy . Mà ngày mai mấy giờ nàng có mặt ở đó?
    Thôi thì số của tớ trước nhé (tại ngày mai không biết có online được không nữa) 0962.476.552, có gì sms cho tớ.
  2. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu quý ơi, S gặp một trục trặc kỹ thuật nho nhỏ nhưng nhờ đó mà biết được 1 thông tin muốn chia sẻ với các bạn, không biết các bạn đã biết chưa và không biết có hữu dụng với các bạn không.
    Số là tớ lấy lý do vì bận không online được để chuồn chuồn dần. Thê nhưng tớ đã bị bắt quả tang đang online ở dạng invisible bằng website www.invisble-scanner, mới ra mắt tháng 4/2008. Các bạn đã biết chưa vậy ? Thử vào và check nhé. Tớ thấy nó chính xác ra phết.
    Hu hu hu vậy là hỏng hết cả rồi. Đụng đến Indian pride rồi. Thà chết chứ nhất định bảo vệ khí tiết. Lừa dối là một việc không thể tha thứ. Đùa giỡn trên tình cảm của người khác trời không dung đất không tha. . Em gái chàng gọi điện hỏi chị làm gì mà anh ấy nhất định đòi lấy vợ ngay, bất cứ cô nào, chỉ cần gia đình đồng ý, không cần gặp mặt, không nói chuyện trước , chọn mau chọn ngay. Hu hu hu chàng trai india ơi ời, đây là thế kỷ thứ 21 sau công nguyên chứ có phải trước công nguyên đâu. .
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh Saiyan, trai Ấn lấy vợ có của hồi môn đàng hoàng, hắn lấy S thì S biếu của hồi môn cho chàng Ấn ??
    Chả cần cái link đó, vào Yahoo 360 cũng phát hiện ra có ẩn nick hay ko.
  4. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he he, không đâu, tớ chẳng muốn mất một xu nào cho vụ chồng đâu. Đấy là khoản phải thu chứ không phải khoản phải chi.
    Chỉ có điều tớ gây scandal quá chừng. Miệng thì leo lẻo là bận lắm bận ghê, không có thời gian online, điện thoại cũng tắt nữa. Vậy mà cô online suốt ngày, lại còn invisible nữa chứ. Cô nói cô đi đẩu đi đâu, thế mà cô rung đùi chat với thằng nào hả. Trời ơi, định đổ oan cho tôi hả. TÔi bận tối mắt tối mũi thế nào, kiệt sức thế này. Anh định lấy vợ thì lấy ngay đi, mẹ anh, chị dâu anh rồi anh trai anh tìm cho anh năm bảy mối rồi đấy. Chọn đi, như chọn cá ngoài chợ ấy. Đây không nằm trong cái đám ấy đâu nhé. Đây mà lấy chồng là phải thế này thế kia cơ. À ra cô ham tiền, tôi làm sao sánh bằng mấy thằng của cô được. Cô lừa tôi hả, bằng chứng đây, ngày này ngày kia cô online invisible. Cô không tin hả, vào đó mà check đi, xem nào thử xem. Vậy thì thằng nào nó thích cô thì cô theo nó đi. Vậy ra cô chỉ giỡn chơi, gần 2 năm trời của tôi bị hoang phí, biết thế tôi lấy quách cái cô tôi đi xem mắt ngày mới gặp cô cho xong. Cái cách cưới vợ cưới chồng của mấy người Ấn nhà anh kỳ cục quá.
    Đến đây thì xung đột văn hóa thật rồi, không còn nằm trong chuyện anh và tôi rồi mà của hai dân tộc lận ( tớ là người Trung Quốc mà ). Bắt đầu khái quát hóa người Ấn độ thì thế này, Trung quốc các người thì thế kia. Cãi nhau một chập sực nhớ ra sao mình lại phải mất công vì mấy anh Tàu nhỉ. Thôi say goodbye cho rồi, anh làm gì mặc anh, tôi thế đấy, tôi lừa đấy he he he, ai bảo anh mắc lừa, trách gì tôi nào, he he he. Vậy thì biết tay tôi.
    Tưởng chàng ra tay cái gì, mấy ngày sau thông báo đã gọi điện về nhà yêu cầu chọn ngay chọn gấp, rồi thông báo về nhà để bàn chuyện lấy vợ, rồi thông báo sẽ đám cưới tháng sau. Tất cả chỉ trong 2 tuần. Không gặp mặt, chưa nói chuyện.
    Các nàng ơi, chuyện cứ như phim Bollywood ấy nhỉ. Tớ nói tớ sẽ sang Ấn độ dự đám cưới của chàng đấy. If i will see your face in pain i cant control it. He he he, cái bản mặt này mà in pain áh ? Nhưng mà cũng sụt sịt một hồi cho chàng đỡ hận đời vì chàng viết một mail chửi rủa phụ nữ ghê wá. Ghét nhất là phụ nữ Trung Quốc mất rồi. Hu hu hu
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    gớm cái kiểu của saiyan còn bằng mấy lần phim bollywood ấy chứ công nhận có người rỗi hơi như saiyan cũng hay, nhưng tớ chả rỗi ngồi đọc hết được bài của ấy
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, đầu tuần đã có tin vui, nhờ S mà có thêm 1 gia đình và nhiều người ghét dân TQ, cứ thế tiếp tục phát huy nhé, cho đến khi nào già rồi, mắt mờ tay run răng rụng, không thể lừa ai được nữa thì hãy dừng lại mà thở, cố lên .
    Ơ cơ mà nàng SBC đâu ấy nhỉ, chả thấy nháy nhó gì cho mình, không biết đang ở đâu rồi???
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ chẳng vào mạng được từ hôm chủ nhật tới giờ, nàng yla xông cảm, tớ có số của nàng đây rồi, sẽ alô nàng sau buổi họp. Đúng là ở đây (bãi 1) bùn như chùn chùn, tớ còn chưa ló mặt ra khỏi ks vì có chỗ nào tắm hay loanh quanh mua sắm được đâu
  8. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @sayyan: tớ không quen can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là khi mình có quan điểm khác với họ, nhưng tớ có một suy nghĩ nho nhỏ muốn chia sẻ với ấy, cứ cho là mục đích của trò chơi của S là đúng theo quan điểm của S, muốn chứng minh TY online viển vông, nhưng với bất cứ kết quả nào thì cũng chỉ thoả mãn nhu cầu cần chứng minh của cá nhân S mà thôi...
    chứ tớ, và tớ nghĩ hầu hết ít nhất là thành viên trong gia đình, không ai mong đợi bất cứ bằng chứng nào của bài test của S cả, đơn giản là vì có một chân lý, trên đời có người này người kia, không ai giống ai...
    và theo tớ, phương pháp của ấy chắc có vấn đề, vì đang phản chủ, vì S lừa họ chứ họ có lừa S đâu, tớ thấy tội nghiệp cho anh chàng nào đó chờ S tới hai năm, và trong lúc phẫn chí quyết định vội vàng ấy, lỡ đâu để lại hậu quả gì chăng, hy vọng và cầu nguyện cho hắn...
    mọi người vẫn là một nhà với S, có gì cứ thoải mái chia sẻ
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thxx sunny vô dụng như tớ chả dám nhận hai chữ đảm đang mà cái vụ kẹo này nghe sốc thật, he he, trên máy bay cũng vậy, nàng tiếp viên đem kẹo tới là một số anh sẽ bốc cho một vốc
    ủa "bún chả đê" là cái gì nàng?
    tớ có biết mạng miếc gì đâu, đến tới nơi hắn đã mua sim idea cho tớ rùi, mà chắc cái này mắc, gần 1 R / phút mà xăng lên giá chóng mặt nhỉ, 55-56 Rs rùi, hai mấy ngàn / lít, ở VN có lên không không bít...
  10. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, còn có a heart that bleeds nữa. Các nàng tưởng S không buồn như con chuồn chuồn sao ? Đối với các anh Ấn này thì lấy vợ là chuyện phải làm, no room for love in mariage. Anh chàng này ngay từ đầu đã kể cho S nghe về " lý luận trong hôn nhân" của người Hindu rồi. Hy vọng rằng tình yêu sẽ thay đổi quan niệm thế nhưng với anh cu này thì S với 2 năm rông rài cũng chỉ bằng 1 cô nàng bất kỳ mom & dad chọn thôi. Tức là chuyện chat chit trên mạng cũng như là một hình thức để kiếm vợ, thay vì xem hình do gia đình sưu tầm được ấy mà, có khác gì đâu.
    Các nàng tự hỏi xem, nếu không yêu ai, các nàng có kề vai sát cổ cùng nằm cùng ăn cùng chơi được không ? S thì thà ở vậy còn hơn. Thế mà với mấy anh cu này, tình yêu tình báo chẵng nghĩa lý gì.
    S không cảm nhận được văn hóa Ấn độ. Không đồng cảm được. Nó quá mạnh mẽ, khắc nghiệt với nhiều ràng buộc, và tất cả hướng tới 1 Indian pride, che khuất các giá trị nhân bản cốt lõi. Dường như các hành vi cá nhân đều hướng tới sự công nhận trong cộng đồng với các luật lệ và niềm tin hà khắc. Anh cu này nói với S là bản thân cá nhân không được chấp nhận trong suy nghĩ. Anh ta phải sống cho gia đình và cho Indian pride của anh ta. Vợ là nghĩa vụ nguyên thủy phải có, hôn nhân và tình yêu không phải là hai khái niệm đồng nhất.
    Các nàng thấy sao ? Càng đi sâu vào con người Ấn độ, càng thấy rắc rối quá. Thế nhưng S sẽ tiếp tục làm một vài survey nữa. Rất thú vị đấy. Trong list của tớ bây giờ chỉ còn các chàng Ấn độ, được chọn lọc và phân lọai theo bảo thủ, đổi mới và cấp tiến. Sau đó sẽ chuồn nhanh cho lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này