1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đừng đùa bỡn Sayyan à, chuyện tình cảm ko fải trò chơi để thử nghiệm. Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp ngay cả khi mình chân thành, giờ gặp vài người giả bộ như S nữa chắc mình "đi" sớm.
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Trời ơi, hội thảo bùn mún chít, Đồ Sơn chỗ mình lại vắng, các bác trong đoàn thì bác nào bác nấy mặt mũi nghiêm trọng, bận ko ngẩng đầu lên được, bỏ rơi mình
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái đoạn về Indian pride. Bình thường tớ vốn đã buồn cười khi thấy bất cứ ai nhảy tưng tưng vì bị đụng chạm vào cái gọi là "tự hào dân tộc". Tuy nhiên các anh chàng Ấn thì fải gọi là siêu điển hình trong lĩnh vực này, điều mà đã làm tớ càng lúc càng thấy các anh này... siêu vớ vẩn. Bình thường thì ngọt ngào nhớ nhung yêu đương khiếp lắm, nhưng hễ cứ đụng vào cái Indian pride ấy là biết tay nhau ngay.
    Tóm lại tớ thấy các bạn gái nào đúng theo kiểu phụ nữ thích chịu đựng mới kham nổi mấy anh Ấn này. Tớ thì chạy mất hút con mẹ hàng lươn rồi. Bạn Saiyyan có hứng thú với các chàng Ấn lâu gớm
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

     
    Hi, " Bún chả đê" nghe phiên âm giống giống thế thui, các bác Ấn ĐCS biểu tình thường hô vang khẩu hiệu :" Bún chả đê, bún chả đê" Chả hiểu các bác hô cái j, nhưng nghe xong chết cười, hô lại, bún chả đây, bún chả đây. cho tôi 1 suất bún chả.
    Sim 1R/ phút ko đắt đâu. Đợt đầu mới sang có ng dẫn đi mua sim của 1 hãng, thú thật, chả biết j gọi Quốc tế như dở hơi ấy, nên mới sang Hutch ( nay là Vodaphone) tớ bị trừ gần Rs.1.5 hay Rs.2/ phút (trong India) 1phút 02'''' cũng tính tiền của 2 phút, tức lắm, nhảy sang Airtel dùng, giá Rs.1/ phút. Tớ gọi Quốc tế rõ. Airtel có nhiều khuyến mại hơn Hutch.
    Bạn nào dùng Reliance gọi Qtế rồi, thấy chất lượng ntn thì comment nhé, chứ tớ thấy bọn bạn tớ gọi Reliance nội hạt suốt ngày, siêu rẻ.
     

    được drpth sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 11/06/2008
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Message của bạn xuất hiện đầy trên diễn đàn rồi nè
    Về câu hỏi thứ nhất, vì sao người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn thì là vì kinh quarran cấm (kinh quarran cấm vì coi đó là một con vật bẩn, còn vì sao nó bẩn thì tớ cũng không biết )
    Câu hỏi thứ hai và ba thì theo tớ biết theo quan niệm của họ người phụ nữ có nhiệm vụ ở nhà chăm sóc con cái. Vẻ đẹp của pn chỉ dành cho chồng thui nên cấm gặp gỡ, tiếp xúc,... với người khác phái. Nhưng cũng tuỳ từng vùng. Ở thành phố thì đỡ hơn.
    (nếu bạn muốn biết thêm thì search google là ra nhiều lắm)
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cho tớ bổ sung thêm tí nha. Nói mấy lần rồi thôi cứ nói lại. Người Nam Á (không riêng gì dân muslim) đều tránh ăn thịt lợn vì quan niệm là nó dơ bẩn (ăn tạp). Kể cả Christian Indians cũng ghét ăn thịt lợn (không tin thử hỏi SBC hay kristan về các chàng nhà mấy bạn ấy mà xem, hy vọng không sai .)
    Còn chuyện phụ nữ ở nhà, rainy nói hơi thiếu ý. Họ không ngăn cấm phụ nữ làm những công việc xã hội. Nhưng họ quan niệm trong xã hội có sự phân chia lao động: người đàn ông làm những việc nặng nhọc, gánh vác tài chính, lèo lái cho cả gia đình; còn người phụ nữ có vai trò rất lớn trong gia đình, họ nên làm tốt những công việc như chăm sóc con nhỏ, nội trợ, sau nếu có nguyện vọng vẫn có thể đi làm bình thường.
    Chàng nhà tớ thì vẫn ủng hộ tớ đi làm cơ, nhưng hắn thích đi làm cùng tớ, không hiểu là làm gì, cái này tớ học xong rồi nghĩ sau
  7. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    @yla: ấy ơi, tớ về HN rồi, tiếc quá ko gặp được ấy, dù sao cũng rất vui được nói chuyện với yla. Chúc yla luôn vui vẻ nhé!
    @saiyyan: trời ơi, ko bít sẽ phải nói bao nhiêu lần nữa là tớ ko thích cách sống và nhìn nhận của saiyyan tí tẹo nào đâu. Mặc dù ko fải saiyyan ko phản ánh đúng một số thực trạng về cách suy nghĩ và hành xử của người Ấn, tớ chả bênh họ nhưng tớ vẫn phải nói là giọng văn của saiyyan khiến người nghe thấy .....ghét
    @các nàng: tớ sắp ko còn là thành viên của hội nhà mình nữa rồi, thật buồn.
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ góp ý với saiyyan trên góc độ thuần tuý về chuyên môn là: trong mọi survey được thực hiện, nếu con số respondent càng lớn thì độ tin cậy càng cao. Nhưng điều này vẫn không hẳn là đúng. Vd tớ làm survey với 5000 respondents, 3000 trong số đó trả lời rằng thích Đan Trường Mỹ Tâm chẳng hạn, thì tớ cũng không thể vội vã đi đến kết luận rằng 50% giới trẻ VN hiện nay thích Đan Trường Mỹ Tâm được, vì điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào tuổi tác, giới tính, background, trình độ học vấn, quan điểm sống của từng respondent nữa. Vì thế trong thống kê điều tra luôn có hai giá trị cần được tính đến, đó là số missing value (số respondent không trả lời câu hỏi này) và sai số (khả năng sai lệch so với thực tế có thể dự đoán được). Khi tính Chi square, ta có thể biết được số liệu thu được có đáng kể về mặt thống kê hay không, nhưng lúc nào cũng phải tâm niệm trong đầu rằng: các số liệu này hoàn toàn là subject to change without notice, chỉ có thể đúng tại thời điểm làm survey, đúng với nhóm đối tượng được hỏi, chứ không mang tính đại diện chung cho toàn bộ phần còn lại.
    Những thông tin saiyyan thu được qua những anh chàng kia cũng vậy. Thứ nhất là phải tính vào background và những điều kiện bó hẹp cụ thể, thứ hai là về độ sai lệch của thông tin. Có thể những gì chàng ta nói không hẳn là đúng hoàn toàn sự thật, mà là một internet mask được dựng lên (cũng như saiyyan ở đây là người VN, trước mặt các chàng lại xoen xoét I''m from China vậy mà ).
    Thế nên, đừng vơ đũa cả nắm nhé
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Còn về tự hào dân tộc, nếu ai động đến dân VN tớ cũng nhảy tưng tưng lên thôi . Quan điểm của tớ đơn giản thế này: biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Chừng nào tớ chưa hiểu được cặn kẽ các lí do văn hoá, dân tộc, lịch sử, tôn giáo, xã hội của một hành động nào đó của anh nhà tớ chẳng hạn thì tớ accept it as a fact và không chỉ trích, không chễ giễu . Và tớ yêu cầu điều tương tự như thế về phía mình. Thỉnh thoảng có đùa quá đà, anh nhà tớ "vơ đũa cả nắm" theo kiểu: Vietnamese girls are like this, all you Vietnamese are like that... là phải chỉnh đốn tư tưởng ngay . Không biết tường tận thì đừng ra vẻ ta đây. Nói tớ là một chuyện, động chạm đến cả gia đình/dân tộc tớ là không xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này