1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    à mà thực ra cái đoạn trả lời của tớ không có liên quan lắm . Nhớ ra nên kể vậy thôi
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    nàng SBC ơi, chuyện gì vậy nàng? Chiến tranh giữa các vì sao à
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thế này, nàng nào không cùng quan điểm muốn ném đá thì tuỳ, nhưng trong mọi hoàn cảnh, con người không được phép vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Anh chàng giận nàng saiyyan đùa giỡn quá đáng mà bỏ đi lấy ngay cô nào đầu tiên gặp phải, đồng ý là có phần lỗi (thậm chí là lỗi lớn) của nàng saiyyan, nhưng quyết định hoàn toàn nằm trong tay anh ta, và anh ta phải chịu trách nhiệm về quyết định sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của mình. Không tỉnh táo chỉ thiệt về mình thôi. Lấy ví dụ mấy anh mấy cô bị bồ đá mà lao đi tự tử cũng thế. Ừ thì thằng/con kia nó bỏ cô/anh, nó là đứa chẳng ra gì, nhưng chết vì đứa chẳng ra gì thì hoá ra mình còn ngu hơn nó . Cuộc sống này là bố mẹ mang cho chứ không phải tự nhiên mình rạch trời rơi xuống, nên sao lại cho mình cái quyền tước nó đi? Giờ chăm sóc y tế với điều kiện sống có cao chót vót thì trung bình cũng được có 70, 80 năm là cùng, phải sống sao cho thằng/con kia nó sáng mắt ra mà tiếc hùi hụi vì để sổng mất con cá to , chứ đâm đầu đi đòi chết thì thường quá, hèn quá, trốn tránh hiện tại quá rồi
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hehe, TV ở nhà lên cơn hâm hâm, tớ không xem được trận Thuỵ Sỹ - Thổ Nhĩ Kỳ nên vào đây nói nhảm . Ghét cái bọn truyền hình này thế, 2 trận thì phát trên 2 kênh khác nhau, làm ngày nào cũng chỉ xem được một nửa . TV nhà tớ chuyên xem được trận đầu, TV nhà anh tớ chuyên xem được trận sau, nói chuyện lệch pha ghê cơ
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Không được gặp SBC tớ còn tiếc hơn ấy chứ, nghe giọng nhẹ nhàng hay thế...
    Cơ mà cái phần vàng vàng ấy là sao vậy???
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng Louise mỗi lần xuất hiện là câu bài dã man, kệ S đi mà, đó cũng là tư tưởng chủ quan của bản thân thôi, mình có xem xong cũng có đánh đồng người lọ với người chai đâu, nếu là sở thích cá nhân thì tùy, cứ để nàng ấy phí phạm thời gian vào việc vô bổ ấy đi, nói chung cũng chả chết gì mọi người, trừ S .
    Ý chết là tớ bỏ Ơ-rô luôn rồi, tớ chả biết ai ngoài Anh và Ý, với lại toàn vào nửa đêm, tớ già rồi không thức được, bó chiếu.
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế bạn này không có tự hào dân tộc à???
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng giống nhá, thỉnh thoảng các bác hay tuôn ra cái câu theo kiểu :"Người Việt Nam chúng mày..................." , Dân Việt Nam hay thế nọ, thế chai................. là lập tức bị phản pháo ngay, cái mà các bác ấy nhắc đến là cá thể, không thể quy chụp được . Túm lại bạn chưa phải là vĩ nhân để đánh giá một người chứ đừng nói 1 dân tộc, nếu không muốn được làm "ếch ngồi đáy giếng"
  9. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ơi, để S kể ngọn nguồn nhé :
    Chàng này chat tới lui xong thì 1 năm gần dây nói là đã đến lúc lấy vợ rồi, gia đình giục rồi, thế là hỏi S xem có ý định cưới chàng không. S ngạc nhiên quá đỗi vì chưa hề gặp mặt, nói yêu cũng đã thấy nhảm rồi, thế mà lại hỏi đến chuyện cưới nữa, ngạc nhiên chưa ?
    Sau đó thì chàng tự ý tiến hành các thủ tục giới thiệu gì đó với gia đình chàng. Rồi gia đình chàng bắt đầu thăm dò S. Có sao S nói vậy, chưa offline thì đừng có nói chuyện gì thêm. S rất dị ứng cái vụ sweetheart với honey với darling etc trên chat. Có thể thấy thích người ta, nhớ người ta, nhưng chưa offline mà kết luận đấy là tình yêu thì quá vội vã và không tôn trọng tình yêu các bạn ah. S nói với chàng là trong suy nghĩ của S anh ra sao là do S tưởng tượng ra, ngược lại, S ra sao là do anh ta tưởng tượng ra, cộng thêm chút lãng mạn trong suy nghĩ, cộng thêm vài lời ngọt ngào, thế là viết một cuốn tiểu thuyết.
    Nhưng đó chỉ là ảo. Từ ảo đến thật còn một quá trình nữa phải hòan thiện với nhiều cam go và thử thách. Rồi từ yêu đến quyết định nắm tay nhau đi chọn đời cũng phải qua một chặng đường cân nhắc và thử thách. Như thế mới là có trách nhiệm với bản thân mình, với người phối ngẫu, với gia đình, con cái mình sau này và xã hội nữa. Vì vậy, xin đừng bắt tôi phải nói là yêu anh dài lâu trên mạng, xin đừng hỏi cưới tôi trên mạng.
    Vì cái sự đó nên S mới chuồn thôi. S chẵng thích những câu chuyện như cổ tích lâu lâu mới gặp như vậy. It ra, anh phải thận trọng xem cái cô này có phải người Trung Quốc đã không chứ.
    S chẵng dám nói là mình sẽ như thế nào. 70 tuổi chưa què không khoe là lành mà. Nhưng mình phải làm sao để những bồng bột của tuổi trẻ chỉ là những kỷ niệm đẹp, không là sự hối hận và dằn vặt sau này các bạn ah.
    Chàng này làm tài chính, có những quan điểm khá cấp tiến. Cái làm chàng mờ mắt là áp lực từ gia đình, cảm giác bất an, thiếu tin tưởng S, và Indian pride là mạnh mẽ nhất, khi nghĩ rằng S play with feelings. Chàng đã giận và buồn rầu không biết bao nhiêu lần chỉ vì S không nghe máy, không trả lời tin nhắn, email ngay khi nhận được thông tin từ chàng. Có lần chỉ vì S quên không mang điện thọai, chàng khắc khỏai cả tháng vì cho rằng quên là do S không thấy cần phải keep contact, nhưng mãi sau đó rất lâu chàng mới lôi ra kể tội. Mới đầu S tưởng chàng nhạy cảm, rồi thích mình rồi nay kia. Nhưng cuối cùng phát hiện ra chẵng qua là tự ái phong cách Ấn. Các chàng Ấn khác trong list của tớ cũng tương tự, chỉ có cách thể hiện khác nhau thôi.
    Tớ survey thôi chứ có đưa ra kết luận gì đâu. Ở đâu thì cũng có người thế này thế kia nhưng một đám đông với những nét đặc trưng chung được lặp lại thì có thể cho người ta những nhận biết chung về đám đông đó. Ví dụ như người Tây Ban Nha, Nam Mỹ, Cuba thì hay ồn ào nè, người Đức thì tiết kiệm và thực dụng nè, người Anh thì lịch sự và lạnh lùng nè, các anh chàng Ý thì điển trai và đắm say nè , cái gì ở Mỹ cũng to và nhiều nè etc..... Trong cái chung thì cũng có cá biệt, cá thể. Chị em mình hy vọng sẽ pick up được cái cá thể tốt nhất nhé. Good luck
    Đính chính nhé : Indian pride mention ở đây là cái tự trọng mang phong cách Ấn độ, chứ không phải là tự hào dân tộc đâu.
  10. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không!
    Người không thực sự biết mình là ai mới phải dựa vào giá trị của những người/ thứ khác để mà tự hào. Giống như kiểu đời bố mẹ không đạt được những gì mình mong muốn thì lấy thành công của con cái để khoe với hàng xóm, việc mà với tớ trông rất... pathetic. Cũng chính vì các thể loại tự hào (ngớ ngẩn) này mà nảy sinh ra những thứ như phân biệt chủng tộc, giống nòi, tôn giáo, etc. Mình không đồng nhất giá trị của mình với giá trị của đám đông thì chả có lý do gì để phải nhảy tưng tưng hay hãnh diện nức lòng khi người khác có bất kỳ nhận định nào về đám đông ấy cả. Người ta thường chả bảo vệ cái gì khác ngoài cái tôi của mình, dù có nhân danh cái gì hay ho to tát đến đâu đi nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này