1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ không rõ bạn ở đâu, nhưng trong mắt người khác, một cá thể có thể được mặc định là đại diện cho một nhóm nhất định. Khi hai cô bạn cùng phòng tớ chẳng hạn, không có điều kiện tiếp xúc với từng người Việt Nam, thì những gì tớ làm sẽ đại diện (một phần nào đó) và cho các cô một impression nói chung về người Việt Nam. Đối với người nước ngoài, tớ là một phần Việt Nam. Đối với các bạn cùng lớp, tớ là sinh viên Việt Nam nói chung. Đối với sinh viên trường khác, tớ là một phần đại diện cho trường tớ. Đối với anh nhà tớ, tớ là con gái Việt Nam. Cá thể là một phần của tập thể, ngoài cái "tôi" còn có cái "chúng ta". Con người tưởng có thể, nhưng thực ra là không thể, tồn tại nếu thiếu những tương tác xã hội với những phần tử còn lại trong tập thể.
    Cái suy nghĩ bố mẹ không được phép tự hào về thành công của con cái chỉ vì their lives suck, tớ không đồng tình. Bạn có thể lí luận rằng trí thông minh trời ban (nhiều trường hợp khôn rạch trời rơi xuống thật, nhưng theo khoa học thì là do mẹ cho), nỗ lực chăm chỉ tự thân người ta nên đi đến thành công là phải, nhưng có ba điều quan trọng nhất mà người cha người mẹ đã ban cho đứa con của mình: cuộc sống, cơ hội và support. Có thể thiếu một hoặc hai điều trên, tuỳ trường hợp, nhưng đừng phủ nhận sạch trơn.
    Tớ kể hai chuyện nữa thôi, không bình luận nhé.
    - Chuyện thứ nhất: tớ và anh giai tớ đang đi chơi. Anh giai tớ quay sang bảo: hôm nay tao có đi ra chợ (chợ quốc tế lớn nhất ở đây), thấy ở đó có cả gái điếm Việt Nam đấy!
    - Chuyện thứ hai: tớ đi trả thi môn Ethnology. Bà giáo nhìn tên rồi hỏi: mày đến từ đâu? Tớ bảo tớ là người Việt Nam. Bà ấy mỉm cười và nói cho tao gửi lời chào tới toàn Việt Nam nhé, chúng mày là một dân tộc anh hùng.
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có ý kiến ý cò nè
    Tớ một phần ủng hộ bạn tomochut, tớ cũng không phân biệt chủng tộc, đẳng cấp tôn giáo ... gì hết, tớ thấy con người có thể khác nhau về những đặc điểm đó nhưng ở mô cũng vậy, phản ứng về mặt cảm xúc và lý trí cũng tương tự nhau thui...
    ví dụ bạn là Ấn Độ tui là Việt Nam, nhưng cả hai sẽ cùng rơm rớm nước mắt khi thấy một em bé bị chính ba mẹ ruột bắt đi ăn xin...
    Tớ cũng rất hiểu động lực của saiyyan, đúng là online muốn nói gì là quyền của họ, tin hay không là quyền của mình , và để kết luận tay này tin được, là cũng tốn bộn nơ ron có khi cả tiền của, tuy vào cách mỗi người ...
    Nên tớ đoán là mấy anh Ấn nói riêng và mấy anh "outsource" vợ nói chung chắc đầu tiên là thích phiêu lưu và thích của lạ, sau đó là suy nghĩ về khả năng "hội nhập" của nàng, duyệt khâu này rùi thì tới tính tình sở thích vân vân, sau đó là ... hỏi cưới luôn cho gọn, nàng nào nghiêm chỉnh hay giỡn chơi bít liền
    mà cũng đâu phải là tất cả, trong tỉ mấy dân đó cũng có nhũng người thích "domestic wife" cho nó an toàn he he, chàng nhà tớ giờ tớ hỏi còn muốn "foreign wife" nữa hết? chàng chắp tay vái lia vái lịa
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn Louise không hiểu đúng ý tớ rồi.
    Vấn đề vàng vàng: đây chính là điều tớ muốn nói về, đa số con người không biết mình thực sự là ai, nên phải đồng nhất mình với một số "bộ mặt" nào đó mới thấy mình có giá trị. Bạn nói "không thể", và chính xác là bạn không thể không đồng nhất vì chính bạn không biết mình là ai nếu không gắn mình vào một bộ mặt "chung" nào đó. Ai đó có thể nhìn nhận bạn như đại diện của một cộng đồng nào, nhưng điều đó chẳng liên quan nhiều lắm. Vấn đề là bên trong bạn đánh đồng mình là đại diện đó thật, nếu không thì dù ng khác nói gì về cộng đồng abc nào đó mà ng ta gắn bạn làm "đại diện", điều đó cũng chẳng chạm tới bạn.
    Vấn đề thứ 2: tớ không nói ai được phép làm gì hay không làm gì, đấy là chuyện của mỗi ng. Nó chỉ là một VD nhỏ về vấn đề người ta vì không tự nhận biết giá trị của riêng mình nên mới phải nuôi dưỡng cái tôi bằng việc đồng nhất giá trị của mình với giá trị của ng khác, hãnh diện nếu ng liên quan đến mình được khen ngợi, ca tụng, đồng thời xấu hổ nếu họ bị chỉ trích, phê phán. Với tớ việc đó đơn giản trông rất pathetic, thế thôi. Còn điều bạn nghĩ là tớ sẽ lý luận như trí thông minh là do trời bạn tặng, hay nhận xét của bạn về việc "phủ nhận sạch trơn" hoàn toàn không liên quan gì đến điều tớ đang nói cả.
    Hai chuyện cuối của bạn thú thực là đọc xong tớ chả có cảm giác gì, đơn giản vì tớ không gắn mình vào nhãn hiệu "người Việt Nam", hay bất cứ người gì cả.
    P.S: tớ vẫn đang sống tại VN.
    Được tomochut sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 12/06/2008
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có ngưỡng của nó cả. Quá tự tin thì thành hoang tưởng (liên hệ trường hợp VNHA), quá tin người thì bị lợi dụng lúc nào không hay... . Thế nên mới phải giữ a calm, clear state of mind mà phán xét. Những sự quá khích kể trên cũng là over the norms mà thôi, như mấy anh Tầu tự hào quá nhiều khi mất cả lí trí vậy. Ngày xưa tớ ở cùng với một cô Tầu, cô ấy hỏi tớ: Nepal là nước nào? Ở đâu? Tớ bảo Nepal là cái nước mà có đỉnh nủi cao nhất thế giới ấy. Cô ấy ngẩn mặt ra, bảo: tao tưởng đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở Tầu
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mà đối với các chàng, khi chat chit í mà, tớ assume (cho phép nói chuyện ba rọi tí ) rằng i love you, i miss you, i want to marry you .......... cũng chỉ là sự đa dạng của i want to own u mà thui cái mục đích cơ bản của sự lấy vợ í mà
    sau đó là các thủ tục để hợp pháp sở hữu nàng, chuyện vặt í mà, quan trọng là tớ đã câu dính một nàng rất ngoan hiền dễ thương, tớ chả sợ gì nàng trở mặt cả, tớ là con trai mà, lo gì chứ.... chắc vậy
    nhưng mà từ lúc mình lấy nhau nhé đến lúc tất cả trở thành sự thật không hề đơn giản, gia đình họ hàng, các khó khăn tài chính, thủ tục rắc rối, vân vân... cặp nào trụ được cũng trầy trật lắm đó chứ hỏng phải hôm nay Em làm vợ anh nhé là ngày mai em đã thành vợ anh rùi đâu, bình tĩnh bình tĩnh
    còn về mặt địa lý í mà đối với tớ chỉ là nơi để sống, đơn giản, ở đây thì đỡ lo cướp hay hút xách, những mà cũng có cái khó chịu, đâu chả vậy, có tiền thì đi đến khu du lịch ngắm cái đẹp, thế thui
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    sao mà tớ nói chuyện lắm "í mà" dzậy thông cảm hề hề
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Định viết mấy dòng nhưng mừ đói quá, đi chợ kiếm cái gì ăn đã
  8. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he he tớ vote cái vụ i will own you của nàng đấy. Tớ hay chọc tức mấy chàng nhà tớ bằng cách rất ngoan hiền thông báo là tớ phải đi họp nhóm, đi cafe với nhóm mà trai nhiều hơn gái ấy/ Thế là có chàng thì gào lên không được, có chàng thì ok nhưng sau đó một lúc thì dặn với theo remember you are not alone there. Sở hữu ngay, cứ như là Ceazar vậy, tôi đến, tôi nhìn thấy và tôi chiếm lấy làm của tôi
    Cái vụ chiếm lĩnh và sở hữu ấy mà, mấy anh châu Á nhà ta là nặng nề lắm. Do tư duy ngàn đời nay thôi. Tớ không phê phán đâu dù không thích. Thứ nhất là do lỗi hệ thống, truyền từ các vesion trước, sẽ chuyển đổi khi môi trường thay đổi cho phù hợp với điều kiện sống nhưng phải mất nhiều đời. Thứ hai là đôi khi các nàng cũng khóai được anh nào đó sở hữu lắm cơ
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chàng possessive thì mình có quyền possessive lại, khoản này mấy anh Ấn nghe đồn là ngoan lắm, để xem
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, mấy hôm rồi tớ mới ghé, mọi người bàn luận rôm rả quá. Tớ thì chỉ xin góp một câu thôi, each to his/her own. Xong cho tớ đổi đề tài chút nha. Tớ mới đi chơi bụi về, sướng quá nên phải vào khoe khoang tí Tớ mới qua thăm chàng nhà tớ, hai đứa đi bụi mấy ngày liền. Tớ được lái xe dọc Pacific Coast Hwy, có một đoạn là đường đèo suốt gần trăm dặm, cứ ngoằn ngèo ngoằn ngoèo như Roller Coaster, mà một bên là núi một bên lại là biển. Ôi mê ly! Mỗi lần dừng xe lại ngắm biển thì trên đầu là hải âu mà dưới chân là hải cẩu. Mà bọn hải cẩu/sư tử biển này vui lắm, suốt ngày chành chọe chí choé, ai mà có dịp đến San Francisco nhất định phải ra Pier 39 xem tụi nó, xem thì ít mà nghe thì nhiều từ xa đã nghe rồi mà đến nơi thì điếc tai luôn
    Tớ được đi chơi, lại được chàng chăm sóc chiều chuộng nên giờ vẫn còn phởn chí quá, chưa muốn đi làm lại Nhưng mà đi chơi về đã nghỉ dưỡng sức 2 ngày rồi, giờ phải đi làm thôi. Chừng tớ duyệt lại đống hình chụp dọc đường xong, có tấm nào hay ho hấp dẫn thì tớ lại vào khoe nhé. Giờ tớ nhấn nút biến đây.
    Mà dạo này kô thấy nàng Ngọc Tà Ma vào nhà mình nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này