1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blsckrose

    blsckrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh sap lay anh chang Muslim o hydrabad. co ban nao dang song, hoc hay lam viec o do ko. gioi thieu ve thanh pho do va ve dao hoi giao.
    Cam on nhieu
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ở VN đường bao biển đẹp tớ thấy có Hải Vân - thiên hạ (VN) đệ nhất hùng quan . Một bên là núi, một bên là vực sóng biển đánh trắng xoá, đẹp lắm, dù lần nào đi (tàu) qua đây cũng run, vì địa thế thì hiểm trở, đường tàu thì cũ mà cheo leo, chẳng thấy có cơ sở gì
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xem trận Đức - Croatia mà bực cả mình . Đức chơi bế tắc, chuyên gia để mất bóng và chuyền những quả rất vô duyên ra giữa đồng không mông quạnh không biết để làm gì , đến khi bị phản công thì chạy như vịt mà vẫn không lại mấy anh kia. Hừ hừ , vậy mà cũng kêu ứng cử viên vô địch.
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ít ra thì (theo tớ) tớ hiểu đúng ý bạn, nhưng có thể diễn đạt chưa ra
    Ôi, cái này thuộc về phạm trù quan điểm của mỗi người rồi, muốn associate hay không associate là tuỳ họ, tớ chẳng có ý kiến , nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không dựa vào đó để đi đến kết luận rằng người đó "không biết mình là ai", vì cái sự "biết mình là ai", theo cách hiểu của tớ, được tạo thành dựa trên một chuỗi tương tác giữa cá nhân với tập thể (từ những primary social group như gia đình, bạn bè, hàng xóm, lớp học... cho đến cấp cao hơn). Từ những tương tác này sẽ tạo thành một status set, trong đó mỗi status lại mang đến cho con người vai trò của riêng mình, và từ vai trò lại đưa ra một set of partners khác nhau. Với thầy giáo, tớ là học trò; với cha mẹ, tớ là con; với bạn bè cùng lớp, tớ là đứa đồng trang lứa... kiểu vậy. Hay nhìn trong ngôn ngữ Việt Nam thấy ngay, khi gặp mỗi đối tượng khác nhau, chúng ta sẽ có một cách xưng hô khác nhau.
    Nhờ cái set of roles này, con người xác định được chỗ đứng và vị thế của mình trong social group, nói rộng hơn và theo kiểu chung chung hơn là trong xã hội.
    Đấy là "biết mình là ai", theo cách hiểu của tớ.
    Nếu một người có cá tính mạnh, tự tin vào bản thân mình đến mức thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thì tốt thôi. Nhưng nếu không có những chuẩn mực xã hội kéo anh ta lại, để đi quá đà, over the norms, là rất dễ rơi vào hoang tưởng.
    Nói đi nói lại, sao vẫn chưa thoát được cái ý tớ định nói thế nhỉ. Chuyện trí thông minh hay phủ nhận sạch trơn, là dựa trên ví dụ của bạn về chuyện bố mẹ tự hào về con cái thôi. Đi ra ngoài ngữ cảnh, nó không có ý nghĩa nữa
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ, khi mình đã associate bản thân với những giá trị của tập thể, thì khi đó không còn được nói đến "cái tôi" nữa, mà phải là "cái chúng ta" rồi, vì ở đây anh chia sẻ (hoặc bị gán cho) một (số) thang giá trị chung với nhiều thành viên khác. Khi anh tách ra khỏi xã hội, tức là khi chỉ còn tương tác tự thân, mới có thể nói đến "cái tôi", vì xã hội, như đã nói trên, là tập hợp của các tương tác của nhiều phần tử thông qua role playing của mỗi người.
    Tớ đọc đi đọc lại, vẫn thấy... sao sao . Đã cố dùng ngôn từ đơn giản nhất để viết, thế mà cuối cùng vẫn ra loằng ngoằng
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chính ra đề tài này hay phết. Tớ đang nghĩ có nên dùng nó để viết synopsis hôm tới nộp trả thi không
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mà mình không chụp mũ người ta thì chắc gì người ta đã không chụp mũ mình. Những cái nhìn (tốt có, xấu có, xấu nhiều hơn tốt ) về "cái chung" dễ hay được suy ra làm đặc tính luôn cho "cái riêng" lắm
    Live on, my dear
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 13/06/2008
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn Blsckrose (tên bạn khó nhớ quá)
    Bạn sắp lấy anh chàng muslim, lại sắp đi làm dâu ở bên đó mà chưa tìm hiểu gì về đạo Hồi islam và hydrabad à, có vẻ không ổn rồi đây. Nguy hiểm quá. Ít ra bạn phải biết kĩ về đạo Hồi và tình hình bên đó thế nào thì mới dám gật đầu làm vợ người ta chứ. hix hix
    Nhà mình có Kirstan đang ở Hydrabad thì phải. Nhớ Kirstan quá. Kirstan ới ời...
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    có tớ nè
    tớ có quen một người rất rành về hyderabad, từ cổ chí kim cái chi ổng cũng bít, tớ giới thiệu bạn cho ổng nha...
    ổng tên là google
    xí giỡn thui, có một điều tớ xin nói ...thầm, nghe xong đừng la làng mà cũng đừng méc chồng nàng kẻo hắn tìm ... tẩn tớ một trận cho cái tội làm nản lòng vợ hắn
    là tất cả những gì mỹ miều mỹ lệ ông google giơ ra bạn tin một nửa thôi, từ hán vịt gọi là bán tín bán nghi áh
    sếp tớ đang dí tớ để lát chiều tám tiếp hen
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    còn hổng bít trổ tài phỏng vấn khai thác lý lịch "đối tượng" nữa
    hổm giờ người ta lạng ra lạng dô chờ người ta mà có thấy người ta nói tiếng nào đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này