1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí
    hôm nay thấy kirstan ra dzô nhiều dzậy chắc hôm nay nhà mình buôn bán đắt đây. Thế nào cũng có nhiều chuyện hay & vui để nghe rùi. Kirstan ơi có chuyện gì vui ở bển không kể nghe đi. Không khí nhà mình đang xì chét quá.
    À mà hỏi xíu, qua đó Kirstan có mặc salwa như chị em không? Hay là vẫn mặc áo sơ mi, quần tây quần zin... Thắc mắc tí.
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Louise ko hiểu chính xác điều tớ nói vì cách hiểu "biết mình là ai" của bạn mới ở trên bề nổi. "Biết mình là ai" mà tớ nói đến ko phải là biết mình đứng ở đâu trong một social group, và vị trí của mình thế nào so với những người trong group đó. Những cái gọi là "tương tác" đó chỉ là những hiện tượng xảy ra bên ngoài. Đó là lý do bạn có xu hưởng liên tưởng đến trường hợp cá tính quá mạnh mà không có sự điều chỉnh của các chuẩn mực xã hội thì có thể dẫn đến hoang tưởng, bởi vì bạn hoàn toàn chịu sự chi phối bởi những thứ bên ngoài, những chuẩn mực xã hội và những tương tác của bạn với những ng khác. Người có cá tính mạnh theo kiểu bạn hình dung, nghĩa là người có thể thậm chí ko cần đến "tương tác" với những ng khác, cũng vẫn là một người chưa biết mình là ai. Để biết mình là ai, bạn phải tìm kiếm ở bên trong, ko phải bên ngoài.
    "Biết mình là ai" với tớ là biết mình có đặc trưng tâm lý như thế nào, các trạng thái bên trong mình diễn biến ra sao, hành động, lối suy nghĩ của mình là do những gì chi phối. Thỏa mãn hay không thỏa mãn, kiêu hãnh hay tự ti, hân hoan hay phiền muộn,... tất cả những trạng thái cảm xúc xảy ra như thế nào và bắt nguồn từ đâu bên trong mình. Một khi bạn biết mình rồi thì tự động bạn sẽ chấm dứt việc thấy mình là sự phản ánh bộ mặt của bất kỳ cái gì, bạn đơn giản sẽ thấy việc đó là hoàn toàn ngớ ngẩn. Bạn sẽ vẫn "tương tác" với những người khác như bình thường, nhưng bên trong bạn mang một trạng thái hoàn toàn khác, nó không còn là sự lệ thuộc vào các bộ mặt chung mà bạn đồng nhất mình với trước đây, nó giải phóng bạn (dần dần) khỏi những mặc cảm nhất định do chuẩn mực của các loại social group mang lại.
    Nó không giống như việc ngồi phân tích một đề tài xã hội, hay lý luận triết học, nó mang màu sắc của trải nghiệm thực tế. Vì thế, để hiểu chính xác điều tớ nói, bạn phải trải nghiệm qua trạng thái, chứ không thể "hiểu" chỉ dựa trên phân tích xã hội của bạn, điều mà thực tế chỉ là những kiến thức vay mượn từ các hệ phân tích định nghĩa xã hội và những mối QHXH thôi, không phải là cái vỡ lẽ của chính mình.
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin thẳng thắn tự nhận cho mau tiến bộ (bao giờ tiến không biết ) là tớ có vấn đề về diễn đạt bằng ngôn ngữ khoa học ạ
    Còn cái thuyết đi tìm inner peace, inner understanding, nghe cứ như Zen ấy nhỉ. Nhưng mà đạt đến cảnh giới tâm không động ấy cũng khó lắm, chẳng phải ai cũng làm được. Tưởng tượng giờ này tomochut đang ngồi trong gian phòng yên tĩnh tuyệt đối, tay cầm chén trà ngắm cây cảnh bonsai ngoài vườn mỉm cười thư thái, nhỉ [j/k]
  4. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc truyện tranh :-p
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hihi đùa chứ, đọc đến phần inner peace là tớ tưởng tượng ngay ra cảnh đấy. Tớ thì nữ nhi thường tình thôi, vẫn cứ phải associate mình với một số giá trị của đám đông ạ, tự biết kiếp này không tu thành chính quả được rồi
    @blackrose: "sắp lấy", sắp sang làm dâu con nhà người ta đến nơi mà giờ mới lục đục đi tìm hiểu, tớ thấy liều thế
  6. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Nàng Kristan dạo này chảnh quá đi, bắt nạt thành viên mới Có gì thì share đi, cho cả nhà coi ké với
  7. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Túm được jani rùi. Đi đâu mất tăm vậy Có gì stress vào nhà mình xả nè
    @ tàma: cô nàng nầy chắc ôm salwa chạy rồi
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhảm chút. Hôm nay qua bên VNPhoto thấy có cái này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    (c)hafoto
    tớ thấy thích quá. Vừa sang trọng, lịch sự lại không phải "diễn". Nếu mà ngày nào đó mình cũng có bộ ảnh thế này nhỉ
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thấy mỗi ... hai cái cục gì.. chứ có thấy gì đâu
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    đang làm bộ vẹo qua vẹo lại dzậy thui chớ có bít (khỉ khô) gì đâu hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này