1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là cũng khoái thí mồ đi chứ mà mắc bà cố nên chưa dám may mua gì hết hic, một bộ không đến nỗi cũng cả triệu í
    mà mấy cha đồng nghiệp bên này "dô diên" nói chuyện câu đầu câu sau đã hỏi ... có người yêu chưa, lương bao nhiêu, tính ... ở tới chừng nào , tớ nói tớ không có người yêu, chỉ có ... chồng chưa cưới thui
    vậy mà cũng có cha tiếp tục nhắn tin gọi điện khủng bố, tớ không dám chửi sợ chả tức mình chặn đường mình là .... chít toi chỉ dám bấm bụng mất ... 1 rupee trả lời Số máy Quý khách vừa gọi hiện đã bị ENGAGED. Xin Quý khách vui lòng ... gọi số khác sau đó không dám ho he gì, giờ đỡ rùi, hú vía
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mà chả bít mấy công ty khác sao chứ mấy công ty tớ biết í hả, 9, 10 giờ mới vác cái bộ dạng mắt nhắm mắt mở lết đi làm, 11 giờ nhất loạt biến đi uống trà cà phê, 1, 2 giờ chiều bấm nút đi ăn cơm, ăn xong làm ngoáy ngoáy tí 4 giờ lại ... đồng loạt đi ... uống trà , xong 6 giờ là bắt đầu tản mác .. biến
    mấy anh khác ngồi xa thì không bít chứ tên ngồi sát tớ làm chừng .. 15 phút lại mở ... orkut ra tán gái, hết orkut tới cái gì.. motri.. bahatmotri.. gì đó để ... kiếm vợ xong lại mở SMS free ra nhắn tin nhắn tiếc, ha ha, con mắt tớ hé qua hé lại là bít hết hé hé
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, sao tớ đọc ở mấy tầng nhà trước bạn nào khen người Ấn Độ chăm chỉ, chuyên cần lắm mà nhỉ??? Cơ mà xem ra các bác ấy cũng không khác mình là mấy .
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    sao tớ vẫn thấy ảnh hiện lù lù mà
    tính ra, cơ quan nhà mình còn tử tế chán nhá. Ở bên tớ trừ hãng tư nhân ra không biết, chứ các loại ngân hàng/văn phòng (nhất là văn phòng sinh viên) uể oải thấy ớn luôn . Sáng 10h hơn bắt đầu dặt dẹo đến mở cửa, vừa làm vừa tán gẫu, trưa đóng cửa ăn trưa từ 1h - 2h, chiều vừa làm vừa đun nước pha trà ăn bánh, đến tầm 5h đã thấy lục tục dọn đồ chuẩn bị về
    Thế mà lương vẫn lãnh đủ, vẫn quát sinh viên xoen xoét, sướng ghê
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà mình !
    Tàma đang ở Nhật :)
    dạo trước cviệc busy wá nên ko vào 8 nhìu được. Ở đây được 2 bữa rồi mà sắp chán rùi đây. Cái chỗ mình ở chắc chỉ hợp cho ông bà già đi nghĩ dưỡng thôi, hoặc là đi với người iu cũng được (hihi đi với ng í thì chỗ yên tĩnh hay náo nhiệt gì cũng ok tuốt)
    @Rainy: Tàma đâu có ôm salwar chạy đi đâu đâu :D Nó vẫn nằm ở VN, còn Tàma đang vi vu ở NB mà ^^ Hôm nào về sẽ chụp hình như đã hứa mà :)
    @Kirstan: lần nào đọc chuyện của ấy kể Tàma cũng thấy dzui hết đó. Ấy nhí nhảnh hen :P
    ở đây đang lạnh, nhất là buổi tối, bọn con gái Nhật đi đường đứa nào cũng than lạnh mà đứa nào cũng váy ngắn, quần short đến mức ko thể ngắn hơn dc nữa
    @Lily: chuyến đi bụi của 2 ng tuyệt wá hen ^^ nghe mà phát thèm nè... ước gì giờ này có hắn ở đây Hắn hứa vài bữa nữa về nhà sẽ mail cho mình mỗi ngày :D để xem có làm dc ko ^^
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đang phát thèm đây này, T__T, ôi nước Nhật, niềm mơ ước của mình.... (nước thôi chứ không phải người nhé).
  7. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hi chào cả nhà!!! Dạo này T lười viết bài quá vì chuyện của T cứ rối tung cả lên , giữa gia đình và người ấy thì phải chọn một nên chẳng còn tâm trâng đâu nữa để vào tâm sự với các sis. Nhưng bây giờ thi T và người ấy cũng đã chấp nhận take rish để marry without parent''s permission. Anyway đó là hạnh phúc của mình , T nghĩ ba mẹ rồi cũng sẽ hiểu ra. Nếu mọi chuyện suông sẻ thì T và prithvi sẽ làm đám cưới ở sing thứ 6 tuần sau. Hi vọng là từ đây đến đó , ko co chuyện gì xảy ra từ phía gia đình T....
    @ Kristan: Trang đã dọn nhà chưa? Thế 2 người định chừng nào thì làm tiệc ăn mừng đây?
    @V.H: Nghe nói H sắp ve Vn rồii ... nhớ cho T biết chừng nào nha?
    Muốn ôm cả nhà quá đi . Các sis phải động viên cho T nhiều nhiều nha
  8. annghia

    annghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy Thảo về nhà. Chúc mừng cho Thảo nhen. Vậy là bạn là người thành công đầu tiên trong nhà rồi. Dù trở ngại nhưng chúc hai bạn sẽ đạt được hạnh phúc.
    Mình ngưỡng mộ các bạn.
  9. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    @ Thảo: Chúc mừng Thảo nha. Cố gắng nhé. Tớ tin là bố mẹ Thảo sớm chấp nhận thôi. Bố mẹ luôn lo cho con cái mà. Mà hôm cưới thảo mặc sharee à? Nhớ show hình cho cả nhà coi ké
    @ Tà ma: Ảnh nhắn tớ là đang chat với ngọc thì net disconect nên không thể trả lời ngọc được. Thông cảm nha. Làm tớ ăn dưa bở, tưởng đột nhiên qtâm đến em gái, gọi điện hỏi thăm. Hoá ra là có việc nhờ
  10. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đang trong những chuỗi ngày vật vã ở Singapore....
    Ở khu Little India, mới thấy là người Ấn cũng có nét đáng yêu, không như kiểu mình ghét cay ghét đắng khi sống tại Bangalore ...
    Có lẽ cái câu "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn" cũng có tí đúng thì phải ... Mặc dù mang tâm trạng hừng hực chuẩn bị về Hà Nội mà sao giờ tự nhiên lên cơn nhớ ...Bangalore ... Lạ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này