1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @chị Thảo: Chúc mừng anh chị nha! Cả nhà luôn ở bên cạnh động viên chị mà! Ráng lên ! Aicha aichacha!!!
    @ chị Hương: chị sắp về Vn rồi àh?Còn cây đàn của chị có nhờ ai đem về được chưa chị?
    Được bambiqh0601 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 15/06/2008
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chúc mừng Thảo nha dù sao đó cũng là quyết định cho hạnh phúc của hai bạn, tớ bảo đảm bố mẹ sẽ hiểu ra thôi, vấn đề là thời gian
    Đám cưới tổ chức ở đâu thế nhớ chụp hình cho bọn tớ coi ké nha hehhee
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @sis thảo: em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, chị ơi cả nhà luôn động viên chị, chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nha, khi ba mẹ chị thấy chị có cuộc sống hạnh phúc thì hai bác sẽ quý anh ấy lắm.
    @sis jani: dạo ni chị jani ít về nhà quá àh, nhớ chị quá
  4. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hi every body , mình không định vào đây nhưng mà cảm thấy ngứa ngón quá nên đã quyết định viết vài dòng gõ vài lời chào tới mọi người .
    Chả là mình cũng đang quen một anh chàng Pakistan ấy mà .Mọi chuyện với mình vẫn ổn. Nhưng thấy nhà mình , cũng có người gặp trouble chuyện này chuyện nọ nên thỉnh thoảng cũng thấy hơi buồn.Hi vọng chuyện TY của mình mãi mãi beatiful và của mọi người nữa chứ .
    Từ bây giờ , mình hi vọng sẽ gia nhập vào ngôi nhà ai yêu Án độ này để có dịp chia sẽ kinh ngiệm .

    Thân chào,
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các nàng ơi, xem này, người ta sắp đi lấy vợ và người ta say goodbye kiểu này với S đây này :
    Just wanted to tell you at the end that you are the fisrt girl in my life and will remain the first forever. No second no third. Its said that the world is round, if its true, will meet you someday, i still hope.
    Chúa ơi, bolywood đến đây thì ở đọan cao trào rồi. Là first, no second, no third thì vợ anh là thứ mấy anh ơi anh ời. Khổ lòng chưa ? Siêu nhảm chưa ? He he he cười hay khóc đây ? .
    Tớ sẽ sưu tập một bộ các kiểu say hello say goopdbye của các anh cu này mới được.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tưởng saiyyan bỏ mấy năm trời sẽ tìm được người cho ra hồn, ai dè mấy anh kiểu này chỉ cần 1 ngày cũn ra cả mớ, làm gì phải nhọc công saiyyan thế nhỉ
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chào bạn bạn kể chuyện của bạn cho bọn tớ nghe đi
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chắc tớ cũng chuẩn bị không được làm thành viên của nhà mình nữa rồi
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    sao vậy nàng, cãi nhau hả
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ông trời mấy bữa nay sao vừa lạnh vừa khô làm mình khó thở quá không làm việc được, phải vô nhà tám tí cho dễ thở
    Ui Thảo ơi chúc mừng cuối cùng thì Thảo cũng ra quyết định cuối cùng Đời mình là của mình, do mình và vì mình - cái gì có thể hưởng thụ thì cứ việc hưởng thụ (cái này tớ mới nghĩ ra tức thì )
    Trùi ui Tà ma ui ngưỡng mộ ngưỡng mộ, hồi lâu (năm ngoái) định học tiếng Nhật mà thấy gì đâu viết có một câu cám ơn mà nó dài hết nửa dòng tập, chạy mất dép
    giờ phải cặm cụi trợn mắt trợn mũi ra nuốt anh Hindi, mà cũng không còn dép để mất nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này