1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ lùi bước lại một chút thôi. Đàn ông nên đặt công danh sự nghiệp làm trọng, không nên để vấn vương tình cảm nhi nữ thường tình. Anh đàn ông nào mà không màng công danh sự nghiệp là đồ bỏ đi, mà "dám" hi sinh nó vì gái thì đúng là ngu tợn; còn gái nào "liều mình như chẳng có" đem mình đặt lên bàn cân: hoặc tôi hoặc công việc, anh chọn đi thì... bó tay rồi. Chúng tớ có cái bất lợi, là gặp nhau khi cả hai đứa còn tay trắng, mà tớ bơ vơ một mình ở đây, không thân thích không connection thì chẳng giúp được gì cho anh tớ
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu hai đứa tớ quả thật có duyên, sớm muộn cũng sẽ gặp lại nhau. Nếu duyên số đến đây là hết, cố buộc vào nhau cũng chẳng được gì
    Tự biết rằng, gặp được nhau đã là một điều may mắn. Đức Phật nói: Tu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới có thể cùng chung chăn gối, còn sau nghìn năm liệu có mấy cơ hội gặp nhau?
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thì Algerie toàn tên kiểu Arab, nghe na ná Ấn là phải
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Louise cho hình gì lên vậy sao tớ không thấy gì hết
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    không thấy thì... thôi nàng ạ
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày tớ càng tin vào duyên số, chứ tớ hồi xưa chả chủ ý tìm kiếm gì đâu, chỉ thích chit chat để kết bạn và luyện tiếng Anh thôi, và hắn là một trong số những người đầu tiên tớ nói chuyện cùng. Dĩ nhiên giờ này thì tớ biết chắc hắn là perfect match với tớ, chẳng có ai có thể tuyệt vời hơn. Ba mẹ tớ hồi xưa cứ lo ngại tớ yêu người Ấn thì sau này sẽ khổ, nhưng khi gặp mặt hắn rồi thì từ ba mẹ tớ tới anh chị và bạn bè, ai cũng quý hắn hết, tới mức giờ tớ nói chuyện với ai cũng bị nhắn là gửi lời chào hắn nhà tớ nhé. Mẹ tớ mỗi khi lên mạng đều nói chuyện với hắn (nếu hắn online) cho dù mẹ tớ nói tiếng Việt đằng mẹ tớ, hắn nói tiếng Anh đằng hắn. Thỉnh thoảng hai người lại réo tớ thông dịch, thành ra đọc đoạn chat của hai người thì hắn lại là người nói tiếng Việt, còn mẹ tớ nói tiếng Anh, trong khi với tớ thì đoạn chat của 2 người giống như tớ độc thoại vậy
    Gia đình hắn cũng đã chấp thuận chuyện chúng tớ. Hôm trước hắn nói chuyện với mẹ hắn, mẹ hắn bảo hắn hỏi tớ, thế đã học tiếng Hindi chưa. Tớ trả lời, Nahin, mẹ hắn cười. Tóc tớ yếu, hay bị rụng và cháy nắng, thế là mẹ hắn cũng bày cách để chăm sóc tóc kiểu Ấn Độ (dùng quả Amla và Henna) mà có điều tớ lười nên chắc tớ sẽ không làm. Chuyện bọn tớ cũng chẳng phải dễ dàng suôn xẻ, nhưng những khó khăn bọn tớ phải đối mặt trước giờ đều từ ngoại cảnh hết, chứ tự bản thân 2 đứa và hai bên gia đình thì ko có melodrama như trong phim Bollywood Tớ cũng phải nhận thấy tớ là người may mắn hết sức.
    Chẳng phải tớ thích khoe khoang đâu, thiên hạ ai cũng "70 tuổi chưa què không khoe là lành," tớ khoe khoang chỉ khiến người ta thêm ghét tớ thôi. Nhưng sướng mà không khoe thì người ta cứ tưởng mình khổ, và mình là loại người thích chịu đựng. Tớ cũng biết tớ là ai, nên ai nghĩ gì cũng được, đời ai nấy lo, phúc ai nấy hưởng. Nhưng thỉnh thoảng tớ ngứa miệng cứ thích khoe khoang thế, chị em nhà mình chia xẻ cùng tớ một chút nhé. Nếu thực sự bọn mình đồng cảm thì nỗi buồn sẽ chia đôi mà niềm vui sẽ nhân đôi mà.
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Sao thế Louise ơi, chàng vừa về tới, mẹ chồng có gửi quà, mọi chuyện đang tốt đẹp suôn sẻ mà? Nhà mình tự dưng có SBC và Louise gửi lời chào "bí hiểm" như thế này, đánh đố chị em quá! Vả lại, một khi đã là thành viên trong gia đình thì sẽ mãi mãi là thành viên, dù có chuyện gì xảy ra. Giả như sau này tớ lấy một anh Mongolian thì nhà mình cũng đâu nỡ vác dép đuổi tớ ra khỏi nhà đâu, phải không nè?
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi đừng, nàng ơi, đừng lấy Mongolian nhá . Rồi nàng về đó ngủ lều, uống sữa dê, chăn bò, đốt bếp củi, nửa đêm muốn đi toilet lại phải mò ra cái chòi ngoài đồng không mông quạnh ấy thì nàng online bằng niềm tin à [j/k]
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Úi cha, tớ thì tham lam, vừa muốn công danh sự nghiệp vừa muốn tình yêu cơ. Trong đời chẳng mấy ai có được tất cả những gì mình muốn, cứ phải tìm một sự cân bằng tương đối thôi, chứ cứ hy sinh cái này vì cái kia suốt thì cuối cùng sẽ hối tiếc thôi. Tớ mong là Louise và anh nhà Louise sẽ hy sinh bản thân mình một chút (một chút thôi) để vừa bảo toàn được tình yêu mà lại vừa đấu tranh vì sự nghiệp. Có lẽ anh của Louise sắp phải chuyển đi xa? Yêu xa cũng không dễ dàng gì đâu, nhưng không phải là không thể. Louise ko muốn thử ư?
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ stress nguyên ngày hôm nay, và chắc là phải thêm vài ngày nữa, nghĩ nhiều, khóc nhiều cho đến khi quyết định được. Thấy anh nhà tớ đau đáu chuyện kia mà tớ cũng đau lòng lắm, nhưng chẳng thể làm khác được. Anh tớ cũng nặng gánh trần gian, ngoài nuôi thân ra còn phải lo cho mẹ già, rồi còn phải lo dỗ tớ đỏng đảnh hay chấp nhặt hay dỗi hay để bụng nữa. Nếu cứ marathon kiểu này rồi chẳng lấy được nhau, thì đã uổng phí mất tuổi trẻ cũng như biết bao cơ hội rồi . Tớ đóng cánh cửa lại sau lưng, sẽ có nhiều cánh cửa hơn mở ra với anh tớ, và có thể, với cả tớ nữa.
    Nói thế, tớ vẫn chưa gather enough courage to face life without him for the years to come
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này