1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hị hị, chúng tớ chẳng đi đâu cả. Nhà ai người ấy vẫn ở, gối ai người ấy vẫn ôm , nhưng mừ đường ai chắc người ấy phải tự đi rồi. Tớ không dám nói, vì cứ mỗi lần tớ nói đến là anh nhà tớ xông vào đòi... đánh tớ cho chừa cái tội nói linh tinh , nhưng cứ lằng nhằng thế này bản thân tớ cũng không thoải mái, vì tớ không thích đàn ông không công danh sự nghiệp, có ai hỏi lại loay hoay chẳng biết trả lời thế nào cho phải.
    Sự việc khá phức tạp. Tớ mà "thử", thì lại tội cái thân tớ. Người không vì mình trời tru đất diệt , nên bảo tớ hoàn toàn hi sinh cũng chẳng đúng cho lắm. Tớ cũng vì tớ nữa, nhưng vẫn cứ confused.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hehe, mấy bữa tớ đi chơi bụi, có đi cắm trại, cũng ngủ trong lều, đốt bếp củi, nửa đêm muốn đi toilet cũng phải lọ dọ cầm đèn pin đi nửa quãng đồng, nhưng ra tới toilet thì vẫn tương đối hiện đại, sạch sẽ, có giấy và có bồn rửa mặt Buổi tối ăn xong bọn tớ vẫn xem phim bằng laptop có điều xem được nửa phim thì battery died, bọn tớ lại chuyển sang xem bằng laptop thứ hai Nhà campground host thì có cả satellite disk, chắc là có đủ truyền hình cáp và internet. Mà tớ đi cắm trại thế là phải trả tiền mới được dựng lều ngủ đêm ở đấy đấy nhá. Biết đâu chừng dân Mongolian cũng hiện đại thế thì sao hả nàng? Ban ngày cưỡi ngựa đi chăn dê, tối về mở cable TV lên xem kỹ thuật chăn nuôi mới, rồi lên mạng download phim Hollywood về xem Tớ sang Mông Cổ ở lại thành ra được đi cắm trại miễn phí year round!
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nếu không vì khoảng cách địa lý thì tại sao Louise lại muốn chia tay?
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tớ ứ biết, nhưng tớ thấy Mông Cổ sang đây như được khai phá văn minh , còn lại không ở thành phố thì quên đi nàng ơi. Mấy cái lều chúng nó chụp, tớ căng cả mắt ra nhìn vẫn chẳng thấy có cái dây điện nào nối vào. Hay bây h hiện đại quá đi điện ngầm đến từng lều luôn nhở
    Em Mông Cổ cùng phòng tớ đang mơ hè này được đi Biển Đen. Chẳng là nước em ứ có biển, nên cứ mỗi lần nói đến từ "biển" thấy mắt em long lanh mơ mộng hẳn
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    không phải khoảng cách địa lí thì còn khoảng cách xã hội, cách biệt văn hoá qua rồi thì còn cách biệt lối sống blah blah blah thiếu gì lí do nàng ơi. Chia tay thì chỉ có một, nhưng lí do biện hộ cho nó thì nhiều lắm
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở thế vạn bất đắc dĩ, chứ nhiều lần crisis còn kinh hoàng hơn nhiều mà chúng tớ vẫn qua được
  7. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình biết cái chủ đề này cũng được 1 tuần rồi , nhưng chỉ ở ngoài theo dõi thôi .Mình thấy nhà mình cứ như nhật ký chung vậy , mỗi ngày mỗi người đều chia sẽ chuyện vui buồn của mình .Nhưng hình như thấy chuyện buồn nhiều hơn thế nhỉ .
    Thể theo yêu câu của VH , mình cũng muốn góp vào câu chuyện của mình , thứ nhất là để xây nhà cho lẹ , thứ hai là cũng muốn make friend với chị em cùng cảnh ngộ .
    Số là tụi mình cũng quen qua mạng thôi , mới đầu hắn bảo muốn làm life partner của mình.Mình nghĩ cái gã này thèm tình yêu hay sao ấy , chẳng biết có kind hay không đây.Với lại mình ở trên mạng mà , muốn yêu thì cho yêu luôn he ...he.......Thế là mình nhận lời với hắn , trời ạ , dzai made in Viet Nam đây chẳng thèm , kết bạn xa xôi làm gì nhỉ .
    Thế là mình bắt đầu check hắn , chẳng biết sao hắn lại pass hết my examination .Càng ngày ,hắn làm cho mình fall in love với hắn mất rồi.Là con gái mà , phải kiểm tra hắn kỹ lưỡng chứ.
    Hắn thì đang làm dự án xăng dầu ở bên Ả rập , mình biết tên tập đoàn hắn đang làm vì hắn có mailbox của công ty nữa, chịu khó search google là ra thôi.Hắn bảo ở đây sa mạc không hà , chắc làm hết hợp đồng 2 năm xong hắn bị đen mất ,mà nhìn hắn qua webcam cũng thấy tội nghiệp làm sao ấy, tóc tai râu ria chẳng buồn cắt tỉa ,thế cũng tốt vì cũng hạn chế bị gái bên ấy dòm ngó.Thất ra trông hình hồi hắn gọn gàng tóc tai thì cũng đẹp trai ra phếch , người thì cũng đô con nhìn cũng thích lắm nhé he.......he.........
    Gia đình hắn ở Khanawel -Pakistan, mình cũng kiểm tra nốt, vì là ngoại ô , hắn khoe là nhà hắn có nhiều đất lắm , mình còn biết cả tên làng của hắn mà , vì ở countryside thì làm gì có số nhà , mình lân google map search ra , còn có ảnh satellite nữa thấy rộng lớn thật .
    Về khoản chơi bời nhậu nhẹt như mấy cha Việt Nam thì khỏi lo rồi còn gì , đạo hồi mà .Nhớ có lần hỏi hắn có biết uống bia không , hắn bảo cũng có uống , mình hỏi thế gia đình anh cho phép uống àh, hắn bảo ông già mà biết thì tống cổ hắn ra khỏi nhà luôn.Nhưng mà hắn không dám uống nữa , It''s over.
    Nhân tiện nói về đạo, mình bảo mình yêu hắn chứ không yêu đạo của hắn đâu , mình nói trước là nếu bắt mình theo thì mình theo nhưng lúc cầu kinh trong tim mình chỉ nghĩ về hắn thôi chứ không có chúa của hắn trong đó đâu.Hắn bảo hắn không bắt mình theo , chỉ muốn mình tìm hiểu thôi ,tuỳ mình hà.
    Nói về gia đình thì bên tớ cũng accept hắn rồi .Bên gia dình hắn thì cũng chẳng có vấn đề gì .
    Hồi đầu hắn thường bảo mình, love is no thinking ,do what your heart say , nhưng con trai ít suy nghĩ thì tốt chứ con gái thì phải suy nghĩ chứ.Nghĩ thế thôi chứ chẳng tranh cãi với hắn đâu , mình chiều hắn lắm lắm , làm cho hắn sướng mà .
    Chuyện chỉ có thế thôi , bi giờ thì mình với hắn toàn tâm toàn ý yêu nhau thôi chẳng phải suy nghĩ gì cả , mình cảm thấy cũng phải cảm ơn vì hắn quan tâm đến mình ,và trân trọng tình cảm mà hắn giành cho mình.
    Mình cũng hi vọng mọi người trong nhà cũng luôn sống thoải mái và đừng quá lo âu suy nghĩ.

    A minute pent in anger is 60 seconds of happiness lost.
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết công danh sự nghiệp mà Louise nói là gì nhưng đối với tớ được ở cùng người mình yêu, chỉ cần hai người kiếm đủ sống, ăn no mặc ấm (không cần đến ăn ngon mặc đẹp đâu) thì cũng đã mãn nguyện rồi . Tớ chẳng bao giờ yêu cầu anh phải chọn tình yêu hay công việc đâu mà sẵn sàng bỏ việc đi theo tình yêu đấy, có bó tay với tớ không??? . Không ai có thể bắt mình phải làm thế này, phải làm thế kia cả, đơn giản mình thấy đó là hạnh phúc của mình thì phải nắm giữ, trừ khi người đó không còn tình cảm với mình, nếu không thì chúng ta cứ tiếp tục cố gắng. "Tu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới có thể cùng chung chăn gối" ==> tớ không để nghìn năm tu luyện khổ cực của mình thành công cốc đâu nhá .
    Anh tớ cũng ở xa, hai đứa cả năm mới gặp nhau được 3-4 lần, đối với tớ như thế là không đủ, cũng chẳng biết làm sao, công việc mà, mỗi lần nhớ anh lại : "Alô, anh ở đâu, em nhớ anh lắm" nhưng chỉ có vậy vì chưa đến lúc, mà chẳng biết lúc ấy có đến không nữa, tớ tin vào duyên số, thế nên chúng ta cứ cố gắng, kết quả thế nào cũng chấp nhận "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà.
    Tớ chắc là ty của Louise chưa biết vụ này đâu, biết rồi thì sẽ không để cho Louise rảnh mà suy nghĩ linh tinh vậy . Thôi, Louise cố lên, fighting!!!
    P/S: nhắc đến lại bị stress rồi, để giải toả tâm lý, tháng sau tớ sẽ đi Trà Cổ hoặc Quan Lạn, có ai biết thêm địa điểm lý tưởng nào thì giới thiệu giúp tớ, chỗ nào càng yên lặng càng tốt ấy ạ .
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề vô cùng bức xúc, cực kì bức xúc hiện giờ là nhà mình ngày càng đông mà tớ chưa biết rõ ai với ai cả, có cần các chàng các nàng cho một cái profile đầy đủ không nhỉ,
    Mà không cho nàng S_B_C và Louise rút chân ra đâu đấy nhé.
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay rãnh rang nên vô tám tí. Nhà mình sắp xây lên tầng 6 rùi. Nhanh quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này