1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tama ơi, qua đó chắc bận rộn lắm hả, nhưng mà tối về chắc cũng buồn lắm hén, khi đó nhớ vào nhà tâm sự nha. Bảo trọng nha cô nương.
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Thảo ơi, T và Prithvi làm jani cảm phục lắm. Hai bạn thật dũng cảm và mạnh mẽ, thật đấy. Chuyện tình của hai bạn thật đẹp và lãng mạn, như là chuyện tình của Romeo và Juliet hồi xưa vậy. Cũng gặp nhiều thử thách và phản đối giữa hai gia đình, nhưng mà vì chúng ta đang sống giữa thời hiện đại nên Jani cầu chúc cho đám cưới của T và anh ấy sẽ suôn sẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
    Biết là không thể giúp gì được cho T vào lúc này, nhưng jani tin là những lời động viên của nhà mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho T. Biết là không thể chọn lựa giữa tình yêu và gia đình, nhưng hạnh phúc và cuộc đời của mình là do mình nắm giữ, T ơi đừng buồn, hãy mạnh mẽ nữa lên. Về đích may mắn T nha!!!
    Không thể có mặt ở bên T để tặng T bông hồng vào ngày cưới nên giờ Jani tặng T nè. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!
    Muốn khóc quá. hu hu Mỗi lần đi đự đám cưới của đứa bạn nào cũng đều muốn khóc hết, cứ như là đám cưới của mình vậy...
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Chị đây Sablinh ơi. Sablinh làm chị cảm động quá.
    Trước giờ toàn làm em người ta, giờ có nhiều người gọi bằng chị nên thấy mình sao mà...lớn thế. Sablinh giống nhỏ em của chị thế (nhà chỉ có 2 chị em thôi), hai chị em tuy sống xa nhau, đứa ở quê, đứa ở saigon, thời gian ở bên nhau nhiều nhất là lúc về quê ăn Tết, mấy khi nói với nhau là nhớ nhau, nhưng mà mỗi khi nói thấy nước mắt cứ muốn rơi.
    Hè này nhỏ em được nghỉ hè, muốn vào saigon thăm chị. Mẹ nói là để từ từ, nó cứ nhất quyết đòi đi, mẹ mà không đi là nó đi một mình. Hỏi sao, nó nói vào saigon để thăm chị, nhớ chị lắm... hu hu Tự nhiên nhắc lại nhớ nó quá.
    Sablinh chắc cũng đang nghỉ hè phải hông?
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ủa sao vậy Kirstan? Bên đó đang lạnh hả? Mùa hè mà lạnh. Hay do trời mưa?
    Saigon giờ lúc lạnh lúc nóng. Ngày thì mưa dầm dề nguyên ngày, tối lạnh không dám tắm. Ngày thì nóng tới mức mở quạt ào ào mà nóng càng thêm nóng. Cứ ngày lạnh, ngày sau lại nóng, chẳng biết đâu mà lần mà mò.
    Kirstan trách ông trời làm gì, trách "bà trời" đi. Chắc hai ổng bả đang giận nhau í.
    Ở bển một mình nhớ chăm sóc sức khỏe nha, chứ mà cứ khó thở hoài là nguy. Lúc này đang là lúc phải ráng giữ gìn sức khỏe, đợi tới lúc về dinh cùng chàng có chàng chăm lo rồi thì tha hồ mà bịnh cho chàng thao thức suốt đêm & đi mua thuốc chết mồ luôn.
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đông vui dã man, một mình Jani chiếm nguyên trang luôn, ngó thấy có cả S_B_C, Rainy và oanh nữa, đề nghị mọi người nhanh tay để chúng ta xây tầng 6 đê, nhà đất dạo này đang đắt đỏ
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Người ơi người ở đừng về
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Rainy ới ời, làm một cơn mưa cho mát đi, trời đang nóng đây.
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hi Oanh,
    Chuyện của Oanh suôn sẻ và không có gì trở ngại nhỉ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Hắn đã về VN chưa vậy? Bật mí cho nhà mình biết đi chứ.
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ê giờ mới biết nàng Yla có "anh í" rùi. Lúc mới vào nhà, nàng đâu có nói cái vụ này đâu nhỉ? Chỉ nói là đang quen biết anh nào Indian ở công ty nào đó thôi. Nàng ơi, khai mau đi,, hai người quen nhau thế nào hả?
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Louise: Nghe tâm sự của L bức xúc quá nên phải kiếm cách lên dây cót mí được Tớ nhìn tình hình chung thấy cũng đơn giản, L muốn có cả anh và sự nghiệp của anh, và của mình nữa, thì L có thể về Nepal xin việc, cả hai cùng xin việc, nếu không có tiền thuê nhà ngoài thì ở chung với gia đình hắn ...
    Chứ tớ thấy như VH và K, hai người đó hầu như cũng bắt đầu từ zero nếu K qua VN sống, phải không VH? Và như tớ nè hắn tuy có nhà có xe hơi đàng hoàng (thả bom tí ) và có được ỏ đưọc chạy đâu, phải mướn nhà rồi chạy xe máy thí mồ đi í chứ, can tội đòi lấy tớ đó hai đứa bây giờ có công việc ổn định mà cũng chỉ đủ ăn, nói chung đủ ăn đủ mặc là tớ thấy .. đủ rùi, nhiều quá đâm ra lại sợ thiếu cái khác
    L cứ bình thản mà tiến, thành công nào mà lại không có giai đoạn bắt đầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này