1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui thương quá jani làm tớ cảm động quá, ừ mùa hè ở đây được cái là không có ẩm như ở mình, nên cũng không đến nỗi khó chịu lắm, lâu lâu ổng mưa thì rất là khoái nhưng tớ bị viêm xoang nên không có ưa lạnh cho lắm
    hổm nay đi kiếm "dinh" để mốt dọn về mà không có, nên năn nỉ mấy nàng nepal cho mình ở lại vậy
  2. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng được phúc lành như các bạn đâu. TÌm được cái nửa thất lạc rơi rụng của mình bằng phương tiện thông tin hiện đại nhất thế kỷ 20 đầu 21 .
    Tớ có tu hết 4.000 năm lịch sử và văn hiến thì cũng chỉ quớ được mấy cái mớ của VH thôi .
    Bởi vậy tớ mới chường cái mặt mình lên đây để khoe khoang mấy cái list với lại mớ của tớ.
    Thật ra tớ cũng chẳng chê bai gì mấy anh Ấn độ cao to đẹp trai làn da ngăm ngăm manly quyến rũ chết người đâu. Nữ nhi thường tình thấy anh đẹp là tớ hô xung phong, anh giàu là tiến lên. Cái anh Ấn ở gần nha tớ ấy mà, nếu chàng chịu tớ là tớ alê hấp hốt chàng ngay. Nhưng mà mặt chàng cứ vác lên, chẵng thấy núi Thái sơn bên cạnh . Vậy nên đành phải rong chơi với mớ ba mớ bảy vậy .
    Nhưng nguyên tắc của tớ là tám trên mạng, nhớ trên mạng, lừa người ta và lừa chính mình là yêu cũng trên mạng, vậy thì có cưới hỏi gì cũng trên mạng thôi, dừng ở ảo và tưởng tượng thôi. Còn muốn offline thì lại bắt đầu quá trình từ đầu, làm quen với nhau trên thực tế, tìm hiểu nhau thực tế, rồi xem có phải là thật sự yêu nhau trên thực tế hay không. Ba cái vụ mật ngọt invisble là chết cả mớ đấy . TỚ chơi không mà cũng đôi lúc thấy động lòng nè
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái a-vơ-tờ cũ "too big" nên phải thay, kiếm đại cái này thay cho nó hợp tình hợp cảnh.
    @ Jani: tại chưa có kết thúc có hậu nên tớ chưa khai thôi, cứ củ từ đã, không lại vỡ mộng.
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    cái nì vưỡn too big, nhưng mờ hấp dẫn quá cơ, hí hí (đầu tiên nhìn tưởng mấy quả ớt )
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    nàng ạ, thời buổi nhà nhà li hôn người người li dị thế này thì biết đến lúc nào mới là kết thúc có hậu . Cứ khai luôn đi cho chắc
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, hôm nay tớ thi xong rồi, sung sướng ghê. Đời thật là đẹp khi không có papers, không có kiểm tra, không thi thố gì hết
  7. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Hi Oanh,
    Chuyện của Oanh suôn sẻ và không có gì trở ngại nhỉ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Hắn đã về VN chưa vậy? Bật mí cho nhà mình biết đi chứ.
    [/quote] Chào jani , cái tên của bạn làm mình nhớ tới hắn , chẳng biết sao mình tên Oanh mà hắn bảo hắn thích gọi mình là jan. Cứ chat với nhau thì Hi jan ....Cho tới giờ thì suôn sẻ thật nhưng cũng chẳng đoán trước được tương lai ,"cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao" được ngày nào thì hay ngày ấy thôi. Bọn mình quen nhau cũng chưa lâu nhưng bọn mình trust each other , bạn àh. Bọn con trai nó không thích lối suy nghĩ phức tạp của bọn con gái chúng mình đâu .Cứ lên mạng chít chát làm sao cho hắn cảm thấy relax thế là hắn sẽ dính với mình thôi .Còn chuyện về Việt Nam áh , 2 năm nữa cơ vì hắn đang làm project mà làm sao bỏ đi chơi với ghệ được, tiền máy bay đâu có rẻ nhất là xăng dầu đang tăng nữa , hắn bảo qua đây cưới mình luôn khỏi tìm hiểu khen chê gì nữa.Mà cái tên này cũng dễ thương , hắn nói nếu gặp nhau in real , hắn xin phép nắm tay mình nhé ..........hi .hi ..hiền chưa kìa.
  8. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào jani , cái tên của bạn làm mình nhớ tới hắn , chẳng biết sao mình tên Oanh mà hắn bảo hắn thích gọi mình là jan. Cứ chat với nhau thì Hi jan ....Cho tới giờ thì suôn sẻ thật nhưng cũng chẳng đoán trước được tương lai ,"cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao" được ngày nào thì hay ngày ấy thôi. Bọn mình quen nhau cũng chưa lâu nhưng bọn mình trust each other , bạn àh. Bọn con trai nó không thích lối suy nghĩ phức tạp của bọn con gái chúng mình đâu .Cứ lên mạng chít chát làm sao cho hắn cảm thấy relax thế là hắn sẽ dính với mình thôi .Còn chuyện về Việt Nam áh , 2 năm nữa cơ vì hắn đang làm project mà làm sao bỏ đi chơi với ghệ được, tiền máy bay đâu có rẻ nhất là xăng dầu đang tăng nữa , hắn bảo qua đây cưới mình luôn khỏi tìm hiểu khen chê gì nữa.Mà cái tên này cũng dễ thương , hắn nói nếu gặp nhau in real , hắn xin phép nắm tay mình nhé ..........hi .hi ..hiền chưa kìa.
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^, quá thích cái ảnh ấy nên quyết tâm resize lại post lên, ^__^, bon chen. Sao nàng lại nhìn thấy nó ra quả ớt nhỉ??? Tớ thì nghĩ đến chocolate và shoes .
    Hồi còn đi học tớ thích mùa hè vì có summer vacation, bây giờ hết rồi , tiếc một thời oanh liệt đã qua, khi nào nàng về Việt Nam ấy???
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    về khoản này tớ rất giống bakala, nhiều lúc nghĩ mình có hơi lạc loài quá không?
    Tớ quan niệm có khó khăn gì đi nữa, sao lại không nghĩ theo hướng tích cực rằng khó khăn ấy sẽ được giải quyết khi cả hai cùng góp sức. Một cặp bạn trẻ dùng dằng không lấy nhau vì kinh tế chưa ổn định, đó là lý của các bạn, nhưng tớ cũng có lý của tớ, tại sao không lập gia đình và cùng nhau vượt qua những trở ngại ấy để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này