1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào? (tầng 5- tốc độ xây dựng kinh hoàng)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nghe quen ah nha. Tớ được mấy anh cu hỏi cưới kiểu đó trên mạng rồi đấy. Bởi vậy tớ mới chẳng hiểu nổi các anh chàng Nam Á. Cưới vợ mà cứ như mua đồ trên mạng vậy áh.
    TỚ lại xui nữa rồi, nghe chừng anh cu kia chùng chình vụ cưới vợ, muốn cưới tớ cơ . Nhưng mà tớ không phải người Trung Quốc, không phải là parcel mua qua mạng có thể ship bất cứ lúc nào đi đâu theo order. Suy nghĩ kiểu gì mà lạ đời vậy chàng ơi chàng ời. Chàng đi mua cái xe máy chạy bình bịch chắc còn cân nhắc cẩn trọng hơn. .
    Tớ đồng ý vớ tomochut đấy, cái vụ này thật là siêu vớ vẩn.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời trời, nàng cũng thi xong ngày hôm nay hả tớ qua được cái môn này mà nhẹ hết cả người
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @Kristan: chàng sang đây thì đúng là gần như tay trắng, nhưng thấy bố tớ bảo chàng có nhiều triển vọng, thôi tớ cứ động viên chàng, được đến đâu thì đến, tớ cũng là người chả tham vọng gì mấy Ở nhà lá mà được chàng thương tớ cũng chịu, miễn chàng không phảii người biếng nhác, miễn chàng thương vợ chàng đói mà không để vợ đói là được (j/k)
    @bakala: tớ thì không nhìn ra trái ớt như louise nhưng tớ cũng chỉ nhìn ra trái tim thôi, nghe yla nói nhìn lại mới hóa ra là... hí hí.
    @Jani: bao giờ chàng qua thế jani ơi? nói cho mọi người cùng mừng nào.
    @Oanh: hy vọng chuyện của ấy suôn sẻ và tốt đẹp, chàng nhà tớ gửi tới chàng nhà bạn lời chào đồng hương
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ra quả ớt vì tớ nhìn thấy nó lần đầu trong box Ẩm thực
    Hôm qua tớ đã thí mạng cho VNAirlines để mua cái ghế ngồi đắt nhất trong đời tớ: $1200 cho 18 tiếng "được" ngồi (9 bay đi, 9 bay về) + 2 bữa "cơm tù" (không phải cơm tù thì gọi là gì, cơm thì dở, lựa chọn thì hạn chế, mà nhốt hết khách vào trong khoang bắt ăn chứ không cho ra ngoài ăn bậy ăn bạ ). Cứ cái đà này thì ghế VNA không khéo sẽ tăng giá lên ngang với giá mua ghế Tổng giám đốc mất thui
  5. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sắp lên trang 100 rùi, mình tranh thủ xì pam cho các nàng ấy xây nhà mới
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    kì này tớ phải thi có 4 môn, nộp 1 course paper và trả đâu khoảng 6 cre*** mà thi cứ nhàng nhàng tuần một môn, thế là nhẹ nhàng chán so với mấy kì trước toàn thi tầm 6 môn, mỗi môn 40 câu hỏi dày đặc toàn chữ là chữ lại được cách có 4 ngày . Course paper thì chơi dài cả năm, đến quá hạn phải nộp tớ mới ôm sách ngồi viết trong 3 ngày 3 đêm là cũng chế được gần 30 trang . Các bạn Nga ngố bên tớ hay lắm, trình bày văn bản xấu tệ luôn, mà dòng dưới với dòng trên cứ cách nhau cả mét, chứ đừng nói khoảng cách giữa các khổ. Tớ vốn nhà nghèo nên tiết kiệm, viết dính vào nhau chủ ý rối mắt người đọc cho người ta... ngại, khỏi đọc nữa nên tính ra một trang của mình phải trình bày được đến 3 trang của các bạn không chừng . Hay giờ lấy cái course paper ấy đem trình bày lại, rồi nộp luôn làm graduate work nhở
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ mất 1300$ cơ nàng, rầu hết người
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tán tỉnh thì hầu hết các anh đều có một bài như nhau, nhưng đằng sau cái tán tỉnh ấy, anh nào là người thật lòng, anh nào là kẻ lừa tình thì mới đáng nói.
    Người ai nói gì cũng tin sái cổ thì ngốc nghếch, còn người ai nói gì cũng xếp họ vào loại "bán đồ trên mạng" là kẻ vô tâm. Khuyên saiyyan cứ vào yahoo chat room mà làm công việc check hàng của saiyyan đi, chứ thấy saiyyan vào đây nói chuyện khó tìm được người đồng cảm quá
    @OANH: bạn yên tâm, chàng nhà tớ cũng tốc độ lắm, sau có 1 tuần là i love you rồi
    À, hè này chàng đem chị gái và hai đứa cháu sang gặp gia đình tớ. Mới đầu định chỉ đi 1 người thôi nhưng sau lại thành 3, hy vọng suôn sẻ cả.
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    còn chuyện của tớ thì... lằng nhằng lắm. Nhưng mờ chúng tớ không có tiêu chuẩn một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu, ăn ngon mặc đẹp là muỗi , phải ăn 5* mặc hàng hiệu cơ
    Đùa chứ, tớ nói rồi. Giờ còn yêu thương nhau thấy mọi việc nhẹ nhàng lắm, chứ nhỡ đâu không yêu nhau nữa, hoặc không đến được với nhau, lúc đó mới thấy ra mình làm lỡ mất bao cơ hội của người ta, hối cũng không kịp. Phim Hờn Cuốc nói chung chỉ xem thui, đừng tin, nhá
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hí hí, thế cái $1300 ấy đã bao gồm vé đi từ nhà quê lên thủ đô chưa đấy . Ở nhà quê khổ nhở nàng nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này