1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ngoc_tama4406, 17/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 6 - bé ước muốn được cao hơn nè í á i a ồ ^^)

    Tự dưng đọc cái mỹ danh ``đệ nhất mỹ nam nhân`` mà Yla phong cho chàng nhà tớ làm tớ cười chảy nc mắt nè :D
    Báo cáo nàng là hắn ta đang tí tởn đi du lịch gần cả tháng nay, theo như lịch thì hôm nay sẽ back nè, vậy mà giờ này chưa thấy động tĩnh gì hết, ko bít đã về đến nhà chưa nữa. Hắn bảo tháng này là time rảnh nhất trong năm, hix vậy mà mình lại phải đi ctác đúng lúc này...ko hỉu sao nổi máu muốn đi AD chơi wá àh, hix nhưng lực bất tòng tâm rùi :(

    @All: Thiệt tình ko tính bon chen đâu nha, nhưng mừ Tàma đang trả lời Yla thì bị báo là tầng cũ bị khóa rùi. nên phải xây tầng 6 thui ^^

    Đây là link đến 5 tầng cũ: (thông cảm cho mình trình độ tin học cần phổ cập nên sau 1 hồi loay hoay mò mẫm mới làm dc như dưới đây )

    Tầng 5: http://www10.ttvnol.com/forum/India/1040215.ttvn

    Tầng 4: http://www10.ttvnol.com/forum/India/1021220.ttvn

    Tầng 3: http://www10.ttvnol.com/forum/India/921971.ttvn

    Tầng 2: http://www10.ttvnol.com/forum/India/635637.ttvn

    Tầng 1: http://www10.ttvnol.com/forum/India/517472.ttvn

    Nâng ly uống mừng nhà ta phát triển ko ngừng nào mọi ng ơi
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    He he, xí đất mặt đường coi, chúc mừng xây tầng 6 rồi, mong rằng chủ nhà lần này mát tay, nhanh chóng có tầng 7.
    .
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nàng Yla và Louise nhà mình mà cứ tích cực spam đều đều thì nhà mình lên tầng 7 ngay thôi mà
  4. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy chị em , thấy mấy bạn đây vui vẻ ,àh không phải nói là hăng hái xây nhà quá , nên không muốn làm mất vui nhưng mà mình bức xúc quá.
    Về phía người ấy thì minh yên tâm nhưng bản thân mình thì hơi có vấn đề còn băn khoăn .Về cái chuyện nếu lỡ lấy người ấy thiệt , nghe nói phụ nữ là phải ở nhà đi ra ngoài phải có chồng đi theo , sao cứ như là chim nhốt vào ***g ấy. Với lại bên ấy phụ nữ chẳng được coi trọng gì cả.
    Còn một chuyện nữa , đó là hình như mấy gã Nam Á này cầm quyền trong gia đình , vợ phải phục tùng chồng , nếu không thì ổng nổi giận lên .Khi yêu thì việc gì cũng chiều chứ lấy về thì biết tay .
    Mong có người cùng chia sẽ ý kiến lắm lắm.
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Trời
    chóng mặt quá
    mới hôm qua còn ở nhà cũ, hôm nay đã cất nhà lầu rùi, ngạc nhiên chưa
    nhà mình giàu thật
    mà nàng Tama này hay thật, biến mất tăm hơi rùi tự dưng đùng một cái về xây nhà, ngộ hén
    chúc nhà mình làm ăn phát đạt, buôn bán đắt để có nhiều tiền xây tiếp tầng 7
    dzô dzô dzô trăm phần trăm
  6. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện chào Saiyan , cảm ơn bạn quan tâm đến trường hợp của mình . Mình cũng có suy nghĩ thế này , tất cả những ai lên mạng đều là giả dối thế thì thế giới này quả là rất nhiều người giả dối quá ha.
    Bạn nhận xét ông bạn của mình giống mấy gã của bạn. Ok mình đồng ý là điệu bộ ,àh không "lời nói" có giống thật , nhưng mà người ta chỉ là con người bình thường thôi bạn ạ, phải làm như thế nào thì bạn mới tin đây , đóng cảnh hi sinh vì người yêu giống như trong phim chăng.Tình yêu được xây dựng trên niềm tin và phải được vun đắp , nếu bạn không tin và chẳng muốn vun đắp thì người ta đi vun đắp với người khác thôi.
    Thời buổi này ai còn bi luỵ vì tình như trong phim nữa .Còn tớ ấy ,tớ yêu anh chàng này nhiều nhưng nếu nhở có break thì cũng chẳng đến mức khóc 3 ngày 3 đêm đâu hay ra cầu Bình Triệu hóng mát đâu.
    Mà hình như chúng ta đang chú ý nhiều tới mấy ông Nam Á nên quên rằng mấy ông Mỹ hay Euro áh , Cưới 3 bà vợ trong 3 tháng là chuyện bình thường, có người còn chả cưới luôn ấy chứ , cứ thế mà eat lie với nhau luôn.Mình nghĩ bạn nên mở rộng phạm vi từ Nam Á sang Western đi biết đâu số lượng guys của bạn sẽ double or more nữa kia.
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ít viết bài, nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình nhà cửa, nên cho phép tớ cũng xin xí miếng đất nhỏ mặt tiền tầng nhà mới này .
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc với TY
  8. oanhntt

    oanhntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người , mình xin được ưu tiên post 3 bài lên trang nhất vì mình nín không được nên phải nói thôi . Có bài viết như thế này làm mình sợ quá đi :
    Ngày 8/3, phụ nữ Pakistan được quan tâm hơn?
    Theo một cuộc điều tra gần đây của Tổ chức Y tế thế giới, gần 80% phụ nữ Pakistan phải chung sống và chịu đựng bạo lực gia đình. Pakistan được xem là nước diễn ra bạo hành, bạo lực gia đình đối với phụ nữ nhiều nhất trên thế giới.

    Phụ nữ Pakistan từ bao đời nay phải chịu đựng bạo lực gia đình và tư tưởng nam quyền. Rất nhiều người đã phải bỏ gia đình và tìm đến các trung tâm giúp đỡ phụ nữ thoát khỏi bạo lực gia đình như Trung tâm Dar-Ul-Aman.

    Trung tâm Dar-Ul-Aman được thành lập và điều hành bởi Chính phủ Pakistan. Đây là nơi cứu giúp các chị em bị rơi vào bạo lực gia đình, bỏ nhà đi và không nơi nương tựa. Có đôi khi đó là những phụ nữ cao tuổi bị chính con cái mình hắt hủi và phải tìm đến với Trung tâm giúp đỡ phụ nữ này.
    Từ tháng 10/2005, đã có nhiều các bác sỹ trên thế giới đến khám và chữa bệnh miễn phí cho những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình tại Trung tâm Dar-Ul-Aman tại tỉnh Pendjab.
    Chương trình giúp đỡ cụ thể gồm có sự giúp đỡ về y tế, bình ổn tâm lý, giúp đỡ về mặt pháp lý, các hoạt động dạy nghề hướng nghiệp cho phụ nữ. Ngoài ra còn có các lớp đào tạo về phát triển cá nhân và tham gia vào các hoạt động xã hội công dân cho phụ nữ Pakistan.
    Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tổ chức Y tế thế giới đã thực hiện một cuộc điều tra về tình trạng bạo lực gia đình ở Pakistan. Việc trả lời câu hỏi và điền phiếu điều tra được tiến hành trên 136 phụ nữ Pakistan.
    Hơn 90% những người phụ nữ này đều là nạn nhân của bạo lực gia đình ở nhiều hình thức khác nhau. Bạo lực đó có thể là bạo lực tâm lý như chửi mắng, quát nạt, đe doạ tinh thần... bạo lực về thể chất như đánh đập, đối xử thô bạo, nặng nhất là bạo lực về ********, bị cưỡng ép quan hệ ******** hoặc bị chồng thực hiện hành vi cưỡng bức.
    Có những trường hợp bạo lực gia đình đã giết chết phụ nữ hoặc đẩy họ tình trạng trầm cảm hoặc tự sát.
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ TàMa: Giữ gìn sức khỏe và công việc thành công nha . Hai đứa vẫn nợ nhau chầu cafe đó nhé. Tàma về sẽ gặp hen.
    @ Lily : Biết được Ly vẫn đang còn lâng lâng với những ngày " du hí" với chàng như vậy thật tuyệt . Ly thật mạnh mẽ, vì thử thách của hai người chỉ vì ngoại cảnh, nên quyết tâm không để số phận "xa mặt cách lòng" trêu đùa với mình ha ....
    Tớ còn vài chuyện muốn kể với Ly, bữa nào online Yahoo nhé.
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    @ Oanh : nỗi lo lắng của Oanh cũng là bình thường thôi mà. Đó chỉ là khảo sát chung về một đất nước thôi, chứ ở đâu cũng có người tốt người xấu. MỘt số đàn ông Việt Nam cũng còn bạo hành phụ nữ mà, mà bây giờ kiểu bạo hành của mấy ông chồng đối với bà vợ cũng nhiều cách khác nhau, chứ không phải là đánh đấm không đâu ....
    Xã hội thì nhiều loại người lắm, chỉ nên nhìn vào một người mình đang quan tâm tìm hiếu, để tin tưởng thôi. Chứ nhìn chung chung toàn cảnh rồi lo lắng suy xét cho hắn thì tội
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này